Gái xinh chuyển giới dạy tiếng Anh đang gây bão mạng là ai?

Kỳ Hân từng trải qua quãng thời gian đầy đau đớn và dằn vặt mới có được cuộc đời rực rỡ như hiện tại và trở thành giáo viên dạy tiếng Anh khá nổi tiếng.

Hành trình chuyển giới để được sống thật với chính mình chưa bao giờ là dễ dàng với những chàng trai, cô gái có giới tính đi lạc. Lê Kỳ Hân (Đồng Nai) hơn ai hết hiểu rõ điều đó khi từng trải qua quãng thời gian đầy đau đớn và dằn vặt mới có được cuộc đời rực rỡ như hiện tại.

Hành trình chuyển giới để được sống thật với chính mình chưa bao giờ là dễ dàng với những chàng trai, cô gái có giới tính đi lạc. Lê Kỳ Hân (Đồng Nai) hơn ai hết hiểu rõ điều đó khi từng trải qua quãng thời gian đầy đau đớn và dằn vặt mới có được cuộc đời rực rỡ như hiện tại.

Thuở nhỏ, Kỳ Hân từng là cậu bé đen đúa và xấu xí. Từ lúc 5 tuổi, cô đã nhận ra sự khác biệt ở mình. Mang thân hình một cậu trai nhưng cô lại thích chơi những trò chơi con gái, thích gần gũi, thủ thỉ với những bạn nữ thay vì bạn nam.

Thuở nhỏ, Kỳ Hân từng là cậu bé đen đúa và xấu xí. Từ lúc 5 tuổi, cô đã nhận ra sự khác biệt ở mình. Mang thân hình một cậu trai nhưng cô lại thích chơi những trò chơi con gái, thích gần gũi, thủ thỉ với những bạn nữ thay vì bạn nam.

Nhưng vì cuộc đời khi ấy vẫn rất khắt khe với người đồng tính, thêm phần bố mẹ quá khó khăn nên cả tuổi thơ Kỳ Hân phải gồng mình, sống như một cậu trai thực thụ. Cho đến khi trưởng thành, thi đỗ vào trường Đại học RMIT (TP.HCM), cô nàng vẫn chưa một lần dám để tóc dài, mặc quần áo con gái trước mặt mọi người.

Nhưng vì cuộc đời khi ấy vẫn rất khắt khe với người đồng tính, thêm phần bố mẹ quá khó khăn nên cả tuổi thơ Kỳ Hân phải gồng mình, sống như một cậu trai thực thụ. Cho đến khi trưởng thành, thi đỗ vào trường Đại học RMIT (TP.HCM), cô nàng vẫn chưa một lần dám để tóc dài, mặc quần áo con gái trước mặt mọi người.

Năm 2017, khi đã trưởng thành, có một công việc ổn định ở một công ty nước ngoài, Kỳ Hân mới đủ can đảm “come out”. Cô vấp phải sự phản đối vô cùng dữ dội từ gia đình. Ba mẹ gọi cô là “đứa tâm thần”, “thằng điên”… Họ hàng gán cho cô rất nhiều căn bệnh tồi tệ.

Năm 2017, khi đã trưởng thành, có một công việc ổn định ở một công ty nước ngoài, Kỳ Hân mới đủ can đảm “come out”. Cô vấp phải sự phản đối vô cùng dữ dội từ gia đình. Ba mẹ gọi cô là “đứa tâm thần”, “thằng điên”… Họ hàng gán cho cô rất nhiều căn bệnh tồi tệ.

Dẫu vậy, Kỳ Hân không oán trách. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, mọi người chưa thực sự hiểu về cộng đồng LGBT và lo cho sức khỏe của cô nên mới phản đối chuyện cô chuyển giới.

Dẫu vậy, Kỳ Hân không oán trách. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, mọi người chưa thực sự hiểu về cộng đồng LGBT và lo cho sức khỏe của cô nên mới phản đối chuyện cô chuyển giới.

Cũng trong năm 2017, Kỳ Hân quyết định bỏ nhà ra đi thực hiện giấc mơ của đời mình. Với số tiền tích cóp được sau nhiều năm cố gắng làm việc, cô thực hiện tất cả 10 cuộc đại, tiểu phẫu, trở thành một người con gái trọn vẹn.

Cũng trong năm 2017, Kỳ Hân quyết định bỏ nhà ra đi thực hiện giấc mơ của đời mình. Với số tiền tích cóp được sau nhiều năm cố gắng làm việc, cô thực hiện tất cả 10 cuộc đại, tiểu phẫu, trở thành một người con gái trọn vẹn.

Có một điều mà ngay cả khi là con trai hay con gái Kỳ Hân vẫn không thay đổi, đó là sự nỗ lực hết mình trong học tập, công việc. Kỳ Hân từng theo học trường Đại học RMIT (TP.HCM), chuyên ngành Thương mại. Thời sinh viên, cô thường đi gia sư Tiếng Anh cho học sinh các cấp.

Có một điều mà ngay cả khi là con trai hay con gái Kỳ Hân vẫn không thay đổi, đó là sự nỗ lực hết mình trong học tập, công việc. Kỳ Hân từng theo học trường Đại học RMIT (TP.HCM), chuyên ngành Thương mại. Thời sinh viên, cô thường đi gia sư Tiếng Anh cho học sinh các cấp.

Nhìn học trò tiến bộ từng ngày, Kỳ Hân nhận ra, bản thân cũng có khả năng truyền đạt kiến thức. Công việc này khiến cô có thêm động lực sống.

Nhìn học trò tiến bộ từng ngày, Kỳ Hân nhận ra, bản thân cũng có khả năng truyền đạt kiến thức. Công việc này khiến cô có thêm động lực sống.

Sau khi tốt nghiệp, Kỳ Hân làm việc cho một vài công ty nước ngoài và mở lớp kèm Tiếng Anh buổi tối cho các học sinh.

Sau khi tốt nghiệp, Kỳ Hân làm việc cho một vài công ty nước ngoài và mở lớp kèm Tiếng Anh buổi tối cho các học sinh.

Thành tích tốt trong học tập cũng như giảng dạy khiến danh tiếng của Kỳ Hân được “truyền tai”, học sinh tìm đến cô ngày càng nhiều. Cuối cùng, cô nàng quyết định nghỉ làm, mở lớp dạy Tiếng Anh tại nhà cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3.

Thành tích tốt trong học tập cũng như giảng dạy khiến danh tiếng của Kỳ Hân được “truyền tai”, học sinh tìm đến cô ngày càng nhiều. Cuối cùng, cô nàng quyết định nghỉ làm, mở lớp dạy Tiếng Anh tại nhà cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3.

Việc là người chuyển giới chưa từng khiến Kỳ Hân gặp khó khăn trong công việc giảng dạy. Cô yêu các học trò của mình khi những đứa trẻ luôn nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, trong sáng nhất, không có sự dò xét hay hoài nghi.

Việc là người chuyển giới chưa từng khiến Kỳ Hân gặp khó khăn trong công việc giảng dạy. Cô yêu các học trò của mình khi những đứa trẻ luôn nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, trong sáng nhất, không có sự dò xét hay hoài nghi.

Cô gái Đồng Nai từng có hoạt động thiện nguyện, trao các suất học bổng cho học sinh nghèo ở trường cấp 2 cô từng theo học. Trong tà áo dài màu trắng, được nhà trường và thầy cô chào đón, Kỳ Hân thấy cuộc đời mình viên mãn. Được làm con gái một cách trọn vẹn, được theo đuổi công việc mình yêu thích, Kỳ Hân thấy mình thực sự là “nữ hoàng của cuộc đời mình”.

Cô gái Đồng Nai từng có hoạt động thiện nguyện, trao các suất học bổng cho học sinh nghèo ở trường cấp 2 cô từng theo học. Trong tà áo dài màu trắng, được nhà trường và thầy cô chào đón, Kỳ Hân thấy cuộc đời mình viên mãn. Được làm con gái một cách trọn vẹn, được theo đuổi công việc mình yêu thích, Kỳ Hân thấy mình thực sự là “nữ hoàng của cuộc đời mình”.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/gai-xinh-chuyen-gioi-day-tieng-anh-dang-gay-bao-mang-la-ai-1813828.html