Gala chính luận nghệ thuật 'ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn': Sức mạnh từ công nghệ hiện đại và mệnh lệnh từ trái tim tri ân
Tối 30-6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) đã chủ trì tổ chức chương trình Gala chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề 'ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn'.
Chương trình là một dấu ấn sâu đậm trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khơi dậy niềm xúc động và hy vọng cho hàng triệu người dân cả nước, đặc biệt là thân nhân các anh hùng liệt sĩ.
Cuộc đua khẩn trương với thời gian
Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, lịch sử dân tộc đã ghi nhận sự hy sinh anh dũng của hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào. Đổi lại độc lập, tự do hôm nay là xương máu của các anh hùng đã hòa vào lòng đất mẹ.
Thế nhưng, hơn nửa thế kỷ trôi qua, nỗi đau chiến tranh vẫn chưa nguôi ngoai khi hiện nay cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính.

Nhiều liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính. Ảnh: Thu Minh
Trước thực tế linh thiêng và cấp bách đó, Chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (triển khai từ ngày 15-3-2026 đến ngày 27-7-2027) đã được phát động. Đây là minh chứng cho quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Nhà nước, toàn hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nhằm thực hiện trọn vẹn chính sách "Đền ơn đáp nghĩa".
Đêm Gala chính luận nghệ thuật "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn" chính là nhịp cầu truyền thông mạnh mẽ nhằm cổ vũ, lan tỏa tinh thần của chiến dịch lịch sử này. Xuyên suốt thời lượng chương trình, khán giả đã được dẫn dắt qua 3 chương nội dung mạch lạc, liên kết chặt chẽ: "Cuộc đua với thời gian", "ADN - Sức mạnh kết nối" và "Mệnh lệnh từ trái tim".
Mở đầu chương trình, chương 1 mang tên "Cuộc đua với thời gian" đã chạm đến góc sâu thẳm nhất trong tâm khảm người xem. Thời gian trôi đi, những người mẹ, người vợ, người anh em của các liệt sĩ ngày một già yếu, mái đầu đã bạc trắng, quỹ thời gian của họ không còn nhiều. Việc tìm kiếm và định danh các anh đã trở thành một cuộc chạy đua khốc liệt với quy luật của tạo hóa. Khán giả tại hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô không khỏi xúc động khi lắng nghe những lời chia sẻ chân thực từ các gia đình thân nhân đã mỏi mòn chờ đợi thông tin suốt hơn nửa thế kỷ.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Minh Thu
Sự linh thiêng và hào hùng được đẩy lên cao trào qua tiết mục nghệ thuật mở màn “Linh thiêng Việt Nam” (sáng tác: Lê Quang) do NSND Tạ Minh Tâm cùng Dàn hợp xướng và nhóm múa biểu diễn.
ADN - Sức mạnh công nghệ nối liền khoảng cách thời gian
Nối tiếp mạch cảm xúc, chương 2 với chủ đề "ADN - Sức mạnh kết nối" đã làm sáng tỏ câu trả lời cho cuộc đua với thời gian ấy: Đó chính là sự kết hợp giữa tinh thần trách nhiệm và sức mạnh của khoa học công nghệ hiện đại. Trong thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc. Việc xây dựng, quản trị và vận hành “Ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ” được thực hiện một cách bài bản, khoa học; từ khâu phân tích, lưu trữ cho đến thực hiện đối sánh dữ liệu ADN.
Tại đêm Gala, những thông tin cập nhật mới nhất từ Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đem đến những tín hiệu vui.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Thu Minh
Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Đến thời điểm này, Chiến dịch đã đạt được những con số ấn tượng trong hành trình tri ân: Cập nhật 758.188 thông tin liệt sĩ, xác định được phần mộ của 393.387 người. Đặc biệt, đối với các trường hợp chưa rõ thông tin, hệ thống đã cập nhật 384.349 dữ liệu thân nhân dòng mẹ, tiến hành thu lưu trữ 134.802 mẫu sinh phẩm và đồng bộ 53.036 mẫu ADN vào cơ sở dữ liệu căn cước. Nhờ những nỗ lực công nghệ vượt bậc này, lực lượng chức năng đã đối sánh và chính thức xác định danh tính, đưa 25 anh hùng liệt sĩ về lại với gia đình.
Khán giả tham dự tại chỗ đã có cơ hội tương tác, hỏi đáp trực tiếp để hiểu rõ hơn về những điểm mới trong quy trình kỹ thuật, các chính sách hỗ trợ tối đa của Đảng và Nhà nước, cũng như những bước tiến đột phá trong công nghệ giám định sinh học. Công nghệ ADN hiện đại đã trở thành chiếc chìa khóa diệu kỳ kết kết nối quá khứ với hiện tại, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho các gia đình sau hàng thập kỷ khắc khoải.
Đan xen với các phóng sự thực tế sinh động về lực lượng Công an, Quân đội, các cựu chiến binh đang ngày đêm lặn lội đến từng ngõ xóm để thu mẫu sinh phẩm là các tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng. Sự kết hợp giữa hai ca khúc “Em vẫn đợi anh về” (sáng tác: Hoàng Hiệp) và “Tình ca” (sáng tác: Hoàng Việt) qua phần thể hiện đẳng cấp của NSND Thái Bảo và NSƯT Đăng Dương đã vẽ nên bức tranh tình yêu thủy chung, son sắt gắn liền với tình yêu quê hương đất nước.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải chia sẻ những ký ức xúc động về đồng đội. Ảnh: Thu Minh
Cùng với đó, sự lắng đọng, trầm hùng của ca khúc “Thư về với mẹ” qua tiếng hát và ngón đàn guitar mộc mạc của chính nhạc sĩ Trương Quý Hải đã mang đến một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu, tái hiện hình ảnh những người con ra đi từ lòng phố cổ Hà Nội, gửi lại nỗi nhớ thương cho người mẹ nơi hậu phương.
Đặc biệt, sự xuất hiện của NSND Thanh Lam cùng Dàn hợp xướng trong ca khúc “Màu hoa đỏ” (sáng tác: Thuận Yến) như một nốt trầm lay động, ngợi ca sự hy sinh anh dũng của các anh hùng đã ngã xuống vì màu cờ Tổ quốc.
Mệnh lệnh từ trái tim, hướng về tương lai nhân văn
Chương kết của đêm Gala mang chủ đề "Mệnh lệnh từ trái tim" như một lời khẳng định đanh thép về trách nhiệm và nghĩa vụ của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống. Hành trình tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà là mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim của mỗi người chiến sĩ, mỗi người dân Việt Nam.

Ông Đoàn Văn Khơi, em trai liệt sĩ Đoàn Văn Khải (Ninh Bình) bày tỏ sự xúc động khi nhận được thông tin khớp nối thông tin hài cốt liệt sĩ của anh mình ngay tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Hình ảnh những cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân "vượt nắng thắng mưa", tận tụy phục vụ nhân dân trong chiến dịch "500 ngày đêm" đã khẳng định bản chất cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Tiết mục “Chúng ta là chiến sĩ Công an” (sáng tác: Trọng Bằng) do NSƯT Đăng Dương cùng Dàn hợp xướng và nhóm múa biểu diễn đã khắc họa sinh động khí phách, niềm tự hào và sứ mệnh cao cả của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới.
Đêm Gala chính luận nghệ thuật khép lại trong không khí hào hùng, rực rỡ với giai điệu bài hát “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” (sáng tác: Triều Dâng). Toàn thể các nghệ sĩ cùng Dàn hợp xướng và tất cả khán giả tại hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô đã cùng hòa giọng, tạo nên một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm tiếp nối truyền thống cha anh, chung tay đưa chiến dịch "500 ngày đêm" đi đến thắng lợi hoàn toàn./.










