Gần 100 triệu đồng đến với cụ bà nằm liệt giường cầu xin cộng đồng cưu mang 3 cháu nội mồ côi

Thương hoàn cảnh cụ Khiếng, độc giả hảo tâm ủng hộ hơn 97 triệu đồng, giúp gia đình cụ vượt qua khó khăn cũng như tâm nguyện cưu mang 3 cháu nội mồ côi, bệnh tật.

 Tác giả bài viết (bìa trái), ông Nguyễn Sỹ Lực- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch trao bảng biểu trưng số tiền 97,2 triệu đồng cho gia đình cụ Khiếng.

Tác giả bài viết (bìa trái), ông Nguyễn Sỹ Lực- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch trao bảng biểu trưng số tiền 97,2 triệu đồng cho gia đình cụ Khiếng.

Ngày 15/3, tác giả bài viết "Cụ bà U90 tuổi nằm liệt giường cầu xin cộng đồng cưu mang 3 cháu nội mồ côi" được PNVN đăng tải vào 4 ngày trước đã cùng đại diện chính quyền xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) trở lại thăm và trao bảng biểu trưng số tiền 97.2 triệu đồng đến gia đình cụ Nguyễn Thị Khiếng (82 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Thạch).

Chị Nguyễn Thị Nhung (con gái cụ Khiếng) xúc động chia sẻ, sau khi hoàn cảnh gia đình được đăng tải, nhận được sự quan tâm của độc giả xa gần. Ngoài thăm hỏi, động viên, mạnh thường quân còn chuyển vào tài khoản cá nhân của chị Nhung với số tiền 81.500.000 đồng.

Ngoài số tiền trên, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Quỳnh Thạch cùng các đoàn thể cấp xã đã trực tiếp thăm hỏi và trao tận tay số tiền gần 8 triệu đồng. Tập thể giáo viên trường mầm non Quỳnh Thạch ủng hộ 4 triệu đồng. Giáo viên chủ nhiệm và tập thể phụ huynh lớp mầm non 5 tuổi B, nơi cháu Nguyễn Bá Mạnh (6 tuổi, cháu nội cụ Khiếng theo học) ủng hộ 4 triệu đồng.

Cụ Khiếng có thêm niềm hy vọng khi đón nhận sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm.

Cụ Khiếng có thêm niềm hy vọng khi đón nhận sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm.

Dù đã 82 tuổi, nằm một chỗ nhưng cụ Khiếng còn rất tỉnh táo, rưng rưng nước mắt gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương và độc giả hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ, cưu mang gia đình trong nghèo khó, bệnh tật.

"Tôi một đời cơ cực rồi đến con, cháu bệnh tật, cái nghèo đeo bám. Bao năm nay cũng may nhờ sự cưu mang của anh em họ hàng, bà con thôn xóm và sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền xã Quỳnh Thạch và mạnh thường quân. Không chỉ cho cái ăn, cái mặc mà còn góp công góp sức xây nhà, mẹ con, bà cháu tôi mới có nơi ở. Giờ đây, ở những ngày tháng cuối đời, tôi như trút bỏ phần nào gánh nặng vì được mạnh thường quân thương, ủng hộ, cưu mang 3 đứa cháu nội bất hạnh. Ơn nghĩa này tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời", cụ Khiếng chia sẻ.

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Quỳnh Thạch cùng các đoàn thể cấp xã trực tiếp thăm hỏi và động viên gia đình cụ Khiếng.

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Quỳnh Thạch cùng các đoàn thể cấp xã trực tiếp thăm hỏi và động viên gia đình cụ Khiếng.

Như PNVN đã đưa, người con trai duy nhất của cụ Khiếng là anh Nguyễn Bá Tuệ bị dị tật bẩm sinh, động kinh, mù lòa và qua đời vào 10 ngày trước vì bệnh hiểm nghèo. Con dâu cụ Khiếng là Trương Thị Dụng (49 tuổi) khù khờ, chậm chạp. 3 đứa cháu nội đều không bình thường, khỏe mạnh (đứa bị động kinh, thiểu năng trí tuệ; đứa lại chậm phát triển thể chất lẫn tâm thần).

Dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ Khiếng là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Cuộc sống trông chờ vào tình thương, cưu mang của anh em họ hàng, bà con thôn xóm và chính quyền địa phương. Gần một năm nay, cụ Khiếng bị gãy chân và nằm liệt giường đến bây giờ.

Tập thể giáo viên trường Mần non Quỳnh Thạch tới thăm hỏi và giúp đỡ gia đình cụ Khiếng.

Tập thể giáo viên trường Mần non Quỳnh Thạch tới thăm hỏi và giúp đỡ gia đình cụ Khiếng.

Ở những ngày tháng cuối cuộc đời, cụ Khiếng vẫn lo cho đàn cháu nội mịt mù tương lai, thiếu ăn, thiếu mặc nên khẩn cầu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Sỹ Lực- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch gửi lời cảm ơn đến quý báo, độc giả hảo tâm đã chung tay giúp đỡ người dân có hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn trên địa bàn xã: "Thời gian qua, nhờ sự lan tỏa của báo chí và độc giả hảo tâm, nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trên địa bàn xã Quỳnh Thạch được giúp đỡ, trong đó có gia đình cụ Khiếng.

Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo chí, mạnh thường quân đã quan tâm, ủng hộ, giúp gia đình cụ Khiếng vượt qua khó khăn cũng như giảm bớt gánh nặng kinh tế. Phần nào hoàn thành tâm nguyện cuối đời của cụ Khiếng là cưu mang đàn cháu nội bệnh tật, mồ côi".

Nhã Hoàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/gan-100-trieu-dong-den-voi-cu-ba-nam-liet-giuong-cau-xin-cong-dong-cuu-mang-3-chau-noi-mo-coi-2025031519381367.htm