Gần 125.000 học sinh Hà Nội sẵn sàng bước vào kỳ thi lớp 10

Sáng nay, gần 125.000 học sinh Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Sau nhiều tháng ôn tập căng thẳng, ngày mai các em sẽ chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi được xem là có tính cạnh tranh cao nhất trong năm học.

Tại nhiều điểm thi, không khí vừa hồi hộp, căng thẳng nhưng cũng xen lẫn sự háo hức. Các thí sinh tranh thủ kiểm tra phòng thi, số báo danh, nghe phổ biến quy chế và chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi quan trọng.

Thí sinh tại phòng thi số 06, điểm trường THCS Mỹ Đình 1. Ảnh: Xuân Quý

Thí sinh tại phòng thi số 06, điểm trường THCS Mỹ Đình 1. Ảnh: Xuân Quý

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: Xuân Quý

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: Xuân Quý

Có mặt từ sớm tại điểm thi, Đỗ Châu Anh (tại điểm thi Trường THPT Quang Trung - Hà Đông) cho biết em vẫn còn khá run dù đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

“Em khá hồi hộp vì kỳ thi này đã được chuẩn bị suốt một thời gian dài. Nhưng sau khi đến điểm thi và nghe phổ biến quy chế, em cảm thấy yên tâm hơn. Em đang cố gắng giữ tinh thần thoải mái để ngày mai làm bài thật tốt”, nữ sinh cho biết. Ảnh: Mạnh Hưng

“Em khá hồi hộp vì kỳ thi này đã được chuẩn bị suốt một thời gian dài. Nhưng sau khi đến điểm thi và nghe phổ biến quy chế, em cảm thấy yên tâm hơn. Em đang cố gắng giữ tinh thần thoải mái để ngày mai làm bài thật tốt”, nữ sinh cho biết. Ảnh: Mạnh Hưng

Nhiều học sinh cho biết giai đoạn nước rút chủ yếu tập trung hệ thống lại kiến thức và luyện kỹ năng làm bài thay vì học dồn quá nhiều.

“Em bắt đầu ôn tập nghiêm túc từ học kỳ II lớp 9. Ngoài học trên lớp, em luyện thêm đề để quen cấu trúc bài thi và rèn cách phân bổ thời gian. Những ngày gần thi em chủ yếu xem lại lỗi sai mình hay mắc phải”, em Nguyễn Lan Thy (bên trái) tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ. Ảnh: Minh Châu

“Em bắt đầu ôn tập nghiêm túc từ học kỳ II lớp 9. Ngoài học trên lớp, em luyện thêm đề để quen cấu trúc bài thi và rèn cách phân bổ thời gian. Những ngày gần thi em chủ yếu xem lại lỗi sai mình hay mắc phải”, em Nguyễn Lan Thy (bên trái) tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ. Ảnh: Minh Châu

Giữ bình tĩnh quan trọng không kém kiến thức

Không chỉ áp lực về kiến thức, nhiều học sinh cho biết điều khó nhất trước kỳ thi là giữ ổn định tâm lý.

Theo chia sẻ của các thí sinh, những ngày cận thi thường xuất hiện cảm giác lo lắng, mất tập trung hoặc tự tạo áp lực cho bản thân. Vì vậy, nhiều em lựa chọn nghỉ ngơi hợp lý để tránh quá tải.

“Tối nay em chỉ xem lại một số ý chính rồi đi ngủ sớm chứ không học quá nhiều nữa. Em nghĩ giữ tinh thần tỉnh táo quan trọng hơn để chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho bài thi môn Ngữ văn ngày mai”, Em Nguyễn Thảo Nhi trường THCS-THPT Lê Quý Đôn chia sẻ. Ảnh: Trần Ngọc

“Tối nay em chỉ xem lại một số ý chính rồi đi ngủ sớm chứ không học quá nhiều nữa. Em nghĩ giữ tinh thần tỉnh táo quan trọng hơn để chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho bài thi môn Ngữ văn ngày mai”, Em Nguyễn Thảo Nhi trường THCS-THPT Lê Quý Đôn chia sẻ. Ảnh: Trần Ngọc

Một số em cũng cho biết gia đình, thầy cô và bạn bè chính là nguồn động viên lớn nhất trong giai đoạn ôn thi.

“Những lúc áp lực hoặc mất tự tin, em thường được bố mẹ và thầy cô động viên rất nhiều nên em cũng có thêm động lực để cố gắng”, Em Vũ Hải Lâm (tại điểm trường THPT Quang Trung - Hà Đông) nói. Ảnh: Mạnh Hưng

“Những lúc áp lực hoặc mất tự tin, em thường được bố mẹ và thầy cô động viên rất nhiều nên em cũng có thêm động lực để cố gắng”, Em Vũ Hải Lâm (tại điểm trường THPT Quang Trung - Hà Đông) nói. Ảnh: Mạnh Hưng

Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, nhiều thí sinh đặc biệt chú trọng kỹ năng làm bài và quản lý thời gian trong phòng thi.

Kỳ vọng vào ngôi trường mơ ước

Sau nhiều tháng ôn luyện, phần lớn học sinh đều mong muốn đạt kết quả tốt để bước chân vào ngôi trường THPT mình yêu thích.

Dù vậy, nhiều em cho biết hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là giữ sự bình tĩnh và tin vào bản thân.

Em Nguyễn Phạm Thanh Trúc (tại điểm thi THCS Chu Văn An) cho biết bản thân không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng trước giờ làm bài. Tuy nhiên, sau một năm nỗ lực học tập và ôn luyện, nữ sinh tin tưởng vào sự chuẩn bị của mình. “Em cảm thấy khá hồi hộp và lo lắng, nhưng em đã cố gắng học tập, ôn luyện hết sức trong suốt năm học vừa qua nên em tin mình sẽ làm bài thi tốt”, Thanh Trúc chia sẻ. Ảnh: Minh Châu

Em Nguyễn Phạm Thanh Trúc (tại điểm thi THCS Chu Văn An) cho biết bản thân không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng trước giờ làm bài. Tuy nhiên, sau một năm nỗ lực học tập và ôn luyện, nữ sinh tin tưởng vào sự chuẩn bị của mình. “Em cảm thấy khá hồi hộp và lo lắng, nhưng em đã cố gắng học tập, ôn luyện hết sức trong suốt năm học vừa qua nên em tin mình sẽ làm bài thi tốt”, Thanh Trúc chia sẻ. Ảnh: Minh Châu

Trước giờ G, lời nhắn gửi được nhiều học sinh nhắc tới nhiều nhất vẫn là sự tự tin.

Ngày mai, các thí sinh tại Hà Nội sẽ bước vào môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Dưới đây là một số hình ảnh tại các điểm trường làm thủ tục dự thi:

Nhóm PV

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/gan-125-000-hoc-sinh-ha-noi-san-sang-buoc-vao-ky-thi-lop-10-10418536.html