Gần 40 năm mới nhận lại người nhà nhờ làm Căn cước công dân

Sau cuộc cãi vã với cha mẹ, Trương Văn Phong bỏ nhà khi 20 tuổi, rồi đổi tên, không liên lạc với gia đình. Nhờ làm căn cước công dân, người thân đã tìm được ông.

Ông Trương Văn Long, Chủ tịch UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Trương Văn Phong (SN 1964), công dân của xã sau 39 năm bặt vô âm tín, được cho là mất tích, mới đây qua rà soát làm thẻ căn cước công dân, phát hiện đang lưu lạc ở miền Nam từ bấy đến nay.

Ông Trương Văn Phong (bên trái) chụp ảnh cùng người thân khi trở về quê hương sau 39 năm

Ông Trương Văn Phong (bên trái) chụp ảnh cùng người thân khi trở về quê hương sau 39 năm

Năm 1984, ông Trương Văn Phong sau khi cãi vã với cha mẹ đã bỏ đi biệt tăm. Gia đình tìm kiếm nhiều năm nhưng không có thông tin và cứ tưởng ông mất tích. Chính quyền địa phương sau một năm tìm kiếm cũng đưa người đàn ông này vào diện mất tích.

Đầu tháng 11-2023, UBND xã An Ninh nhận được điện thoại từ công an phường Xuân Thanh, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đề nghị xác minh danh tính ông Phong để làm căn cước công dân.

Tiếp nhận thông tin từ CAP Xuân Thanh, ông Trương Văn Thường, Xã đội phó xã An Ninh phát hiện đó là anh trai mình, người mất tích 39 năm qua.

Sau khi bỏ nhà đi, ông Phong vào Long Khánh làm thuê nhưng khai tên mình là Trương Văn Thạch. Năm 1992, ông lập gia đình với người phụ nữ ở địa phương và sinh được 2 người con gái.

Hoàn cảnh gia đình ông Phong có 9 anh chị em trong đó, ông Phong là con cả. Vợ con cũng nhiều lần gặng hỏi về quê hương, nhưng ông Phong chỉ nói ở Quảng Bình, không nói nguyên quán huyện, xã, thôn.

Đầu tháng 11-2023, do làm căn cước công dân, địa phương rà soát mới biết ông Thạch có tên thật là Phong. Từ đó, ông Phong mới về quê sau gần 40 năm "biệt tăm".

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gan-40-nam-moi-nhan-lai-nguoi-nha-nho-lam-can-cuoc-cong-dan-post557681.antd