Gần 55 triệu đồng đến với hoàn cảnh 4 đứa trẻ có nguy cơ thất học

Chia sẻ với hoàn cảnh của 4 đứa trẻ có nguy cơ không được tới trường, bạn đọc Báo GD&TĐ, các tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ gần 55 triệu đồng.

Báo GD&TĐ cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến với hoàn cảnh các cháu nhỏ có nguy cơ thất học.

Báo GD&TĐ cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến với hoàn cảnh các cháu nhỏ có nguy cơ thất học.

Ngày 26/8, Báo GD&TĐ đăng tải bài viết “Số phận quá nghiệt ngã của người cha đẩy 4 con chăm ngoan nguy cơ bỏ học” mã số MT02 về hoàn cảnh của 4 đứa con anh Nguyễn Đức Hậu (30 tuổi, trú thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có nguy cơ không được tới trường khi bố gặp tai nạn điện giật nguy kịch.

Vợ chồng anh Hậu đến với nhau trong cảnh nghèo khó, lần lượt 4 đứa con của họ chào đời là cháu Nguyễn Anh Bảo Trâm (SN 2012, học lớp 7, Trường THCS Kỳ Tân); Nguyễn Lê Na (SN 2014, học lớp 4), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2018, học lớp 1, Trường Tiểu học Kỳ Tân) và Nguyễn Thị Kim Khánh (SN 2022).

 Bố nguy kịch, mẹ mang bầu phải ở viện chăm sóc, 4 đứa trẻ ở nhà trông ngóng nhiều bữa không nuốt nổi cơm.

Bố nguy kịch, mẹ mang bầu phải ở viện chăm sóc, 4 đứa trẻ ở nhà trông ngóng nhiều bữa không nuốt nổi cơm.

Gia cảnh thuộc diện hộ nghèo, khó khăn nhất tại địa phương. Gánh nặng đè lên vai vợ chồng anh Hậu khi cháu thứ 2 bị bệnh hở van tim, thường xuyên phải chạy chữa, kinh tế kiệt quệ.

Nghiệt ngã hơn, cách đây vài tuần, anh Hậu là trụ cột gia đình không may bị điện giật nguy kịch, phải chuyển thẳng ra Bệnh viện bỏng quốc gia để cứu chữa. Hiện đang theo dõi để phẫu thuật cắt cánh tay phải.

Bố nguy kịch, mẹ đang mang bầu cũng phải tức tốc ra Hà Nội để chăm sóc, 4 đứa trẻ thơ ở nhà trông nhau bằng những bữa cơm chan nước mắt. Thời điểm năm học mới đến gần, cả 4 chị em không được sắm sửa quần áo, sách vở mới để đón ngày khai trường.

 Ngày khai trường đến gần mà các cháu nhỏ con anh Hậu vẫn chưa có quần áo, sách vở mới.

Ngày khai trường đến gần mà các cháu nhỏ con anh Hậu vẫn chưa có quần áo, sách vở mới.

Với tình cảnh hiện tại, tiền để cứu chữa cho anh Hậu không biết xoay xở đâu, những đứa con cũng có nguy cơ không được tới trường. Bất lực, người vợ đã cầu cứu các tấm lòng hảo tâm.

Sau khi báo GD&TĐ đăng tải thông tin về hoàn cảnh trên, đã có rất nhiều sự động viên, sẻ chia với mong muốn giúp đỡ anh Hậu có thêm chi phí chữa trị, những đứa con ngoan ngoãn đáng thương của anh có cơ hội tới trường.

Thông qua Báo GD&TĐ, bạn đọc đã ủng hộ hoàn cảnh gia đình anh Hậu số tiền 46.330.000 đồng; các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ qua Facebook của Nhà báo Văn Dũng số tiền 8.400.000 đồng.

Sau khi kết chuyển số tiền trên, ngày 31/8, đại diện Báo GD&TĐ cùng Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh đã trở lại thăm và trao toàn bộ số tiền 54.730.000 đồng đến gia đình anh Hậu.

 Báo GD&TĐ cùng đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến với hoàn cảnh 4 cháu bé con anh Hậu.

Báo GD&TĐ cùng đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến với hoàn cảnh 4 cháu bé con anh Hậu.

Tại thời điểm chúng tôi đến thăm, 4 cháu nhỏ vẫn đang ở nhà tự chăm sóc nhau. Bà ngoại ung thư giai đoạn cuối, còn bà nội già yếu cứ vài bữa lại mang cho ít rau và gạo để các cháu nấu ăn. Thỉnh thoảng những người bảo vệ ở công trường gần đó thương tình cho gì thì các cháu ăn nấy.

Chị Nguyễn Thị Hiếu (chị gái của anh Hậu) cho hay, chi phí chữa trị cho anh Hậu hơn 10 triệu đồng/ngày, bản thân chị cũng đang đi vay từng đồng để gửi ra cho em trai.

“Bữa giờ các bác sĩ tháo từng ngón tay với hy vọng có thể cứu vãn. Nay mới có thông báo cánh tay bị hoại tử nặng quá nên sau ngày nghỉ Lễ sẽ phải cắt hẳn cánh tay phải của Hậu”, chị Hiếu cho biết thêm.

 Phòng học bài của 4 cháu nhỏ được quây tạm bằng những tấm tôn, bờ rô xi măng. Trên giá sách chưa có cuốn vở, quyển sách mới nào để đón ngày khai trường.

Phòng học bài của 4 cháu nhỏ được quây tạm bằng những tấm tôn, bờ rô xi măng. Trên giá sách chưa có cuốn vở, quyển sách mới nào để đón ngày khai trường.

Tại buổi trao quà, ông Trần Hồng Quân – Phó Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo GD&TĐ, bạn đọc cùng các tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ đến hoàn cảnh éo le tại địa phương.

“Mặc dù chính quyền đã quan tâm nhưng với tình cảnh hiện tại của gia đình anh Hậu thật sự rất khó khăn, cần kíp có sự hỗ trợ từ cộng đồng. Một lần nữa, thay mặt địa phương và gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự giúp đỡ của tất cả mọi người dành cho gia đình anh Hậu cũng như các hoàn cảnh éo le, khó khăn khác”, ông Quân nói.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gan-55-trieu-dong-den-voi-hoan-canh-4-dua-tre-co-nguy-co-that-hoc-post698983.html