'Gần 60 tuổi, lần đầu tôi thấy lũ lớn như vậy'

Lần đầu tiên người dân ở xã Con Cuông (Nghệ An) thấy trận lũ lớn như vậy. Nước về trong đêm đã khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, nhiều tài sản buộc phải để lại trong nhà bị ngập nước lũ.

Video nước lũ nhấn chìm xã Con Cuông (Nghệ An) trong đêm khiến nhiều người dân không kịp di dời tài sản khỏi dòng nước.

 Từ chiều tối 22/7, nước trên sông Lam đoạn qua địa bàn xã Con Cuông (Nghệ An) bắt đầu dâng lên mấp mé mặt đường. Khoảng 2h sáng 23/7, nước đổ về mạnh hơn khiến nhiều nhà dân ở thôn Vĩnh Hoàn, khu vực xã Yên Khê (cũ) và một số khu dân cư khác của xã Con Cuông bắt đập ngập trong nước lũ.

Từ chiều tối 22/7, nước trên sông Lam đoạn qua địa bàn xã Con Cuông (Nghệ An) bắt đầu dâng lên mấp mé mặt đường. Khoảng 2h sáng 23/7, nước đổ về mạnh hơn khiến nhiều nhà dân ở thôn Vĩnh Hoàn, khu vực xã Yên Khê (cũ) và một số khu dân cư khác của xã Con Cuông bắt đập ngập trong nước lũ.

 Đến khoảng 6h sáng 23/7, nhiều nhà dân ở xã Con Cuông đã bị nhấn chìm trong lũ.

Đến khoảng 6h sáng 23/7, nhiều nhà dân ở xã Con Cuông đã bị nhấn chìm trong lũ.

 Người dân cho biết, do nước lũ đổ về trong đêm, nhiều người dân đã không kịp di dời tài sản mà đành phải bỏ nhà để đi đến nơi an toàn.

Người dân cho biết, do nước lũ đổ về trong đêm, nhiều người dân đã không kịp di dời tài sản mà đành phải bỏ nhà để đi đến nơi an toàn.

 Đến sáng 23/7, khi trời sáng, một số hộ dân bắt đầu trở về nhà để kiểm tra, di dời tài sản, kéo lợn lên khu vực khô ráo.

Đến sáng 23/7, khi trời sáng, một số hộ dân bắt đầu trở về nhà để kiểm tra, di dời tài sản, kéo lợn lên khu vực khô ráo.

 Chuồng nuôi bị nhấn chìm, người dân xã Con Cuông buộc phải đưa lợn, gà lên nhà để tránh bị thiệt hại.

Chuồng nuôi bị nhấn chìm, người dân xã Con Cuông buộc phải đưa lợn, gà lên nhà để tránh bị thiệt hại.

 Người dân xã Con Cuông bơi về nhà để kiểm tra tài sản.

Người dân xã Con Cuông bơi về nhà để kiểm tra tài sản.

 Nước lũ về trong đêm, vợ chồng bà Lương Thị Diện (61 tuổi, trú xã Con Cuông) không kịp nhờ người đến di dời tài sản. Lo sợ, vợ chồng bà chỉ kịp ôm túi quần áo và một ít giấy tờ rồi chạy đến nhà hàng xóm chưa bị ngập để trú ẩn. "Bây giờ tủ lạnh, tivi, xe máy, lúa gạo, tài sản vẫn đang ở trong nhà, chưa đưa ra được. Nước ngập hơn nửa nhà rồi, đồ đạc có lẽ cũng hỏng hết", bà Diện nói với ánh mắt thất thần, buồn bã.

Nước lũ về trong đêm, vợ chồng bà Lương Thị Diện (61 tuổi, trú xã Con Cuông) không kịp nhờ người đến di dời tài sản. Lo sợ, vợ chồng bà chỉ kịp ôm túi quần áo và một ít giấy tờ rồi chạy đến nhà hàng xóm chưa bị ngập để trú ẩn. "Bây giờ tủ lạnh, tivi, xe máy, lúa gạo, tài sản vẫn đang ở trong nhà, chưa đưa ra được. Nước ngập hơn nửa nhà rồi, đồ đạc có lẽ cũng hỏng hết", bà Diện nói với ánh mắt thất thần, buồn bã.

 Người dân xã Con Cuông cho hay, sống hàng chục năm qua nhưng lần đầu tiên họ thấy trận lũ lớn như vậy. Lũ về trong đêm, nhiều người dân không kịp di dời tài sản khiến thiệt hại rất lớn.

Người dân xã Con Cuông cho hay, sống hàng chục năm qua nhưng lần đầu tiên họ thấy trận lũ lớn như vậy. Lũ về trong đêm, nhiều người dân không kịp di dời tài sản khiến thiệt hại rất lớn.

 Đến chiều 23/7, nước lũ ở khu vực xã Con Cuông vẫn tiếp tục dâng cao. Người dân đang túc trực để sẵn sàng di dời tài sản lên khu vực cao hơn.

Đến chiều 23/7, nước lũ ở khu vực xã Con Cuông vẫn tiếp tục dâng cao. Người dân đang túc trực để sẵn sàng di dời tài sản lên khu vực cao hơn.

 Thấy nước mấp mé cổng nhà, một số nhà dân ở khu vực cao hơn cũng bắt đầu kê lúa gạo, tivi, tủ lạnh lên để đề phòng tránh lũ.

Thấy nước mấp mé cổng nhà, một số nhà dân ở khu vực cao hơn cũng bắt đầu kê lúa gạo, tivi, tủ lạnh lên để đề phòng tránh lũ.

 "Sống gần 60 tuổi nhưng lần đầu tôi thấy lũ lớn như vậy. Những năm trước có lũ nhưng chỉ ngập một số nhà khu vực thấp. Nhà tôi thuộc diện cao nhưng năm nay cũng đã bị ngập sâu trong nước", bà Vi Thị Vui (gần 60 tuổi, trú xã Con Cuông) vừa hỗ trợ đứa cháu kê tủ lạnh lên giường vừa chia sẻ.

"Sống gần 60 tuổi nhưng lần đầu tôi thấy lũ lớn như vậy. Những năm trước có lũ nhưng chỉ ngập một số nhà khu vực thấp. Nhà tôi thuộc diện cao nhưng năm nay cũng đã bị ngập sâu trong nước", bà Vi Thị Vui (gần 60 tuổi, trú xã Con Cuông) vừa hỗ trợ đứa cháu kê tủ lạnh lên giường vừa chia sẻ.

 Người dân kéo lợn ra khỏi nước lũ đến nơi an toàn trước khi nước ngập sâu.

Người dân kéo lợn ra khỏi nước lũ đến nơi an toàn trước khi nước ngập sâu.

 Nước lũ tiếp tục dâng cao ở xã Con Cuông, người dân đành đứng trên đường nhìn về nhà trong bất lực.

Nước lũ tiếp tục dâng cao ở xã Con Cuông, người dân đành đứng trên đường nhìn về nhà trong bất lực.

Ngọc Tú - Phạm Trường

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gan-60-tuoi-lan-dau-toi-thay-lu-lon-nhu-vay-post1762874.tpo