Gắn bó với dân, khơi dậy sức dân
Trong căn nhà nằm cạnh Quốc lộ 1, anh Phạm Minh Đội (SN 1982), Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Hòa, xã Quảng Trạch vẫn miệt mài với chồng sổ sách, những tờ phiếu vận động và kế hoạch tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân sắp tới. Anh Đội vẫn luôn hăng hái, năng nổ và nhiệt huyết như vậy, kể từ những ngày bén duyên với công tác Mặt trận, được bà con tin yêu…
Vừa nhận nhiệm vụ mới tại UBND xã Quảng Trạch, vừa là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, với anh Phạm Minh Đội, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, anh phải thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhờ sự tận tâm, khéo léo và trách nhiệm, anh đã trở thành cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân thôn Xuân Hòa.
“Việc của Mặt trận là việc của dân, làm sao để dân tin, dân ủng hộ thì việc gì cũng thành. Vì thế, tôi luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương…”, anh Đội cho hay.
Giai đoạn 2020-2025, anh Đội cùng Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Hòa đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Nhờ sự tuyên truyền, vận động của anh, nhiều hộ dân thôn Xuân Hòa đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, hàng trăm ngày công lao động, ủng hộ hơn 1 tỉ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh.

Anh Phạm Minh Đội (đứng giữa) tuyên truyền vận động người dân thôn Xuân Hòa thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước - Ảnh: N.H
Ông Hoàng Đình Trương (thôn Xuân Hòa, xã Quảng Trạch), một trong các hộ dân đã bàn giao lại đất cho Nhà nước để thi công dự án đường ven biển cho hay: Lúc đầu triển khai thực hiện dự án, một số hộ dân trong thôn Xuân Hòa chưa đồng tình thực hiện. Tuy nhiên, anh Đội đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận, sớm bàn giao lại đất để xây dựng đường ven biển nhằm phát triển kinh tế-xã hội.
Không chỉ là người khơi dậy phong trào đoàn kết, anh Đội còn là hạt nhân tích cực trong vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các hoạt động xã hội. Anh đã vận động Nhân dân và các tổ chức, cá nhân quyên góp hơn 400 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; xây dựng 4 ngôi nhà “Đại đoàn kết” trị giá 200 triệu đồng; tiếp sức hỗ trợ cho 120 học sinh nghèo vượt khó; chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh mỗi dịp lễ, Tết…
Trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng Covid-19, anh Đội cũng là người tiên phong vận động bà con, cán bộ, đoàn viên, chức sắc, giáo dân ủng hộ hơn 160 triệu đồng "Quỹ phòng chống dịch", hơn 5 tấn lương thực, thực phẩm gửi tới đồng bào miền Nam.

Làng Xuân Hòa đổi mới hôm nay - Ảnh: N.H
Với thôn Xuân Hòa, nơi có đông bà con là giáo dân, anh Đội đã triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân cảnh giác với các âm mưu xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề về nhân quyền, dân chủ và tôn giáo để chống phá Đảng, chính quyền, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
Với tinh thần gần dân, hiểu dân, anh Đội cùng Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Hòa còn tổ chức thăm hỏi động viên các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân nhân các ngày lễ trọng, thắt chặt thêm sự đoàn kết, gần gũi trong công tác vận động bà con “Sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước”. Nhờ vậy, khối đại đoàn kết toàn dân trong thôn Xuân Hòa ngày càng trở nên bền chặt.
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Quảng Trạch Trần Quốc Tuấn cho biết: Anh Đội là một điển hình gương mẫu, luôn tận tụy và hết lòng vì công việc. Những đóng góp của anh đã góp phần không nhỏ vào thành công của các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước cũng như xây dựng nông thôn mới ở thôn Xuân Hòa. Ghi nhận sự đóng góp của anh, các cấp, ngành đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/202510/gan-bo-voi-dan-khoi-day-suc-dan-0202640/











