Gần dân, vì dân, giữ vững bình yên ở vùng cao Niêm Sơn (Tuyên Quang)
Những ngày tháng Ba, khi sương sớm còn phủ kín các triền núi đá ở xã Niêm Sơn, tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ công an xã trong một ca tuần tra đêm. Con đường vào các thôn bản quanh co, trơn trượt sau mưa, nhiều đoạn chỉ vừa một bánh xe. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, ánh đèn tuần tra vẫn đều đặn quét qua từng nếp nhà, mang theo cảm giác bình yên.
Tại trụ sở công an xã, Thiếu tá Lê Thành Luân, Trưởng Công an xã Niêm Sơn, nhanh chóng triển khai kế hoạch tuần tra. Nhiệm vụ được phân công ngắn gọn, rõ người, rõ việc. Ít phút sau, các tổ công tác tỏa đi các hướng, bám sát địa bàn.
Theo chân một tổ công tác, chúng tôi vượt nhiều cung đường dốc để vào các thôn xã. Có những bản cách trung tâm xã hàng giờ di chuyển, giao thông cách trở, dân cư phân tán. Ở những nơi như vậy, việc nắm tình hình không thể chỉ dựa vào báo cáo, mà đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải trực tiếp bám bản, bám dân.

Công an xã Niêm Sơn (Tuyên Quang) tăng cường tuần tra, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
Niêm Sơn là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, chia cắt mạnh, giao thông đi lại vất vả. Toàn xã có 20 thôn với hơn 11.800 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn quản lý càng rộng, trong khi điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, lực lượng mỏng. Điều đó đặt ra đối với lực lượng công an xã không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải chủ động, linh hoạt, bám sát địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
“Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nếu không sát cơ sở thì rất khó nắm tình hình. Muốn giữ được bình yên, công an xã phải gần dân, hiểu dân”, Thiếu tá Lê Thành Luân chia sẻ.
Thực tiễn ở Niêm Sơn cho thấy, khi lực lượng công an xã thực sự bám dân, gần dân, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự được nâng lên rõ rệt. Câu chuyện của anh Hờ Mí Sính, thôn Cá Thể Bản Tồng là minh chứng. Chiếc xe máy là tài sản lớn nhất của gia đình bị kẻ gian lấy trộm, đồng nghĩa với mất kế sinh nhai.
“Nhà nghèo, có cái xe để đi làm. Mất xe là coi như mất kế sinh nhai”, anh Sính nhớ lại.

Gia đình anh Hờ Mí Sính, thôn Cá Thể Bản Tồng nhận lại chiếc xe máy bị mất với sự hỗ trợ của Công an xã Niêm Sơn.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Niêm Sơn đã khẩn trương triển khai lực lượng, khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm và nhanh chóng thu hồi, trao trả tài sản cho người dân. “Không nghĩ lại tìm được nhanh như vậy. Công an giúp dân như người nhà”, anh Sính xúc động nói.
Với Thiếu tá Lê Thành Luân, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm trước nhân dân. “Với bà con vùng cao, mất một chiếc xe là mất phương tiện mưu sinh. Chúng tôi xác định phải làm bằng được”, Thiếu tá Lê Thành Luân chia sẻ.
Không chỉ xử lý các vụ việc phát sinh, Công an xã Niêm Sơn chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nhiều khẩu súng tự chế đã được người dân tự nguyện giao nộp, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

Công an xã Niêm Sơn tăng cường phối hợp tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho học sinh trên địa bàn.
Song song với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ được đẩy mạnh. Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Niêm Tòng, các buổi ngoại khóa do công an xã phối hợp tổ chức đã trang bị cho học sinh kiến thức về phòng, chống tội phạm, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, phòng chống tảo hôn, cháy nổ...
Cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu giúp các em nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chấp hành pháp luật từ sớm, tạo nền tảng quan trọng để giữ gìn bình yên lâu dài.
Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, Công an xã Niêm Sơn còn là điểm tựa đối với những hoàn cảnh khó khăn. Hiện đơn vị đang hỗ trợ, nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường.
Trong đó, hoàn cảnh của cháu Vừ Mí Ly, sinh năm 2017, trú tại thôn Khuổi Liềng, khiến nhiều người xúc động. Bố mất sớm, mẹ bỏ đi biệt tích, cháu thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình từ nhỏ.

Thiếu tá Lê Thành Luân, Trưởng Công an xã Niêm Sơn tặng quà, động viên cháu Vừ Mí Ly, con nuôi của đơn vị.
Từ ngày được các đồng chí công an xã quan tâm, hỗ trợ, cuộc sống của cháu dần ổn định hơn. Không chỉ được giúp đỡ về sinh hoạt, học tập, cháu còn thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, động viên. Hiện cháu đang học lớp 3, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Niêm Sơn.
“Từ khi được các chú công an xã giúp đỡ, con được đi học đầy đủ hơn, có quần áo, sách vở. Con sẽ cố gắng học tốt để trở thành người có ích”, cháu Vừ Mí Ly bày tỏ.
Không chỉ giữ bình yên, những người chiến sĩ công an nơi đây còn góp phần gìn giữ những ước mơ nhỏ bé cho trẻ em vùng cao, một biểu hiện sinh động của tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Công an xã Niêm Sơn tích cực tham gia cùng người dân làm đường, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Thiếu tá Lê Thành Luân, Trưởng Công an xã Niêm Sơn, khẳng định: “Lực lượng Công an xã Niêm Sơn luôn chủ động, linh hoạt, bám sát địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực tiễn cho thấy, khi công an xã gần dân, hiểu dân, dựa vào dân thì thế trận an ninh nhân dân sẽ được củng cố vững chắc”.
Bình yên nơi vùng cao Niêm Sơn không tự nhiên mà có, mà được giữ vững từ sự tận tụy, trách nhiệm và những bước chân không mỏi của lực lượng công an xã. Chính sự bám bản, gần dân, vì dân ấy đang từng ngày góp phần giữ vững an ninh trật tự, vun đắp niềm tin của nhân dân ngay từ cơ sở.












