Gần đến ngày cưới, tôi phát hiện chồng có con riêng

Khi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới, tôi phát hiện một sự thật động trời: nhân tình của chồng sắp cưới đã sinh con với anh ta.

Có lẽ tôi vẫn còn quá may mắn khi sớm biết được bộ mặt thật của người tưởng chừng sẽ là chồng của mình trong tương lai. Trong cuộc sống, tôi luôn tin rằng những gì mình có được đều là do tự mình phấn đấu mà có. Tôi không trông chờ vào sự may mắn, nhưng lần này, may mắn đã đến với tôi một cách bất ngờ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người ta thường nói rằng, phụ nữ dù khôn ngoan đến mấy cũng không qua được may mắn khi lấy chồng. Và dường như mọi may mắn của tôi đều đã dồn hết vào việc suýt chút nữa cưới nhầm người.

Chúng tôi yêu nhau và tìm hiểu nhau trong một thời gian khá dài. Bố mẹ hai bên còn quen biết nhau từ trước, và cả hai gia đình đều rất quý mến nhau. Gia đình anh là những người hiểu biết sâu rộng và có cách cư xử rất đúng đắn. Chồng sắp cưới của tôi cũng là một hình mẫu đàn ông lý tưởng. Tôi không yêu cầu quá cao sang, nhưng phụ nữ ai chẳng muốn lấy được một người chồng tử tế.

Tôi tự nhận thấy mình không phải là người may mắn trong cuộc sống, nên tôi luôn kỹ tính trong chuyện chọn bạn đời. Tôi không để cảm xúc lấn át lý trí và luôn cố gắng cân bằng giữa tình cảm và lý trí. Sau nhiều năm tìm hiểu, tôi đã quyết định tiến đến hôn nhân với anh ta.

Thế nhưng, trời tính không bằng người tính. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới, tôi phát hiện ra sự thật mà tưởng chỉ có trong phim.

Do tính chất công việc, chồng sắp cưới của tôi thường phải đi công tác xa. Tôi hoàn toàn hiểu và ủng hộ anh trong sự nghiệp. Nhưng sự bao dung và biết điều của tôi lại trở thành điều kiện cho anh ta phản bội.

Một ngày nọ, tôi phát hiện anh ta thiếu mất một chiếc thẻ tín dụng. Khi hỏi, anh ta nói rằng đã cắt thẻ, nhưng linh cảm của một người phụ nữ khiến tôi không tin. Ngay hôm sau, tin nhắn trừ tiền từ chiếc thẻ tín dụng đó liên tục gửi đến. Tôi biết anh không bị mất thẻ, mà là đưa cho ai đó sử dụng.

Và rồi, sự thật đã đến tận nhà tôi để bắt đền! Khi tôi về nhà, thấy mẹ hoang mang, còn có một cô gái trẻ đang bế đứa con đỏ hỏn. Cô ta khẳng định tôi là kẻ cướp bố của con cô, rằng anh ta đã cắt đứt liên lạc với mẹ con cô để chuẩn bị làm đám cưới với tôi.

Tôi bình tĩnh lắng nghe câu chuyện. Hóa ra, trong những chuyến công tác, chồng sắp cưới của tôi đã lừa dối cô gái đó, khiến cô mang thai. Khi biết sự thật, anh ta không phủ nhận, chỉ nói rằng đó là lúc trót dại và mong tôi thông cảm.

Nhưng anh ta đã nhầm. Tôi quyết định từ hôn. Lương tâm không cho phép tôi cướp đi bố của một đứa trẻ vừa mới chào đời, dù rằng tôi không có lỗi gì trong chuyện này.

Thay vì buồn bã, tôi cảm thấy may mắn vì đã dừng lại trước khi bước vào một cuộc hôn nhân giả dối. Tôi tin rằng quyết định này sẽ mang lại cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Như Ý(T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/gan-den-ngay-cuoi-toi-phat-hien-chong-co-con-rieng/20240718103954497