Gắn kết hai thế hệ

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh có nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi.

Thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm cùng Mẹ VNAH Phan Thị Ba (ngụ phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng).

Thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm cùng Mẹ VNAH Phan Thị Ba (ngụ phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng).

Trong đó, hành trình thăm 22 Mẹ Việt Nam anh hùng do Thành đoàn thành phố Tây Ninh phối hợp Phường đoàn Gia Bình, thị xã Trảng Bàng tổ chức, tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh gần gũi, hiểu hơn về những câu chuyện thời kháng chiến, nỗi đau mất người thân của các mẹ, qua đó nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Các em thiếu nhi tặng khăn rằn cho Mẹ VNAH Phan Thị Ba (ngụ phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng).

Các em thiếu nhi tặng khăn rằn cho Mẹ VNAH Phan Thị Ba (ngụ phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng).

Từ ngày 21.7 đến nay, hành trình thăm 22 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh đã đi được nửa chặng đường, thăm được 10 Mẹ Việt Nam anh hùng sinh sống tại thành phố Tây Ninh và thị xã Trảng Bàng. Trong mỗi chuyến đi, chương trình tạo điều kiện để các em thiếu nhi và đoàn viên thanh niên tại địa phương đến thăm hỏi, trò chuyện cùng các mẹ.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Trơn (ngụ phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng) vui mừng đón các bạn nhỏ đến thăm. Trò chuyện cùng các bạn nhỏ, mẹ nước mắt ngắn dài khi kể lại câu chuyện về người chồng, người con hy sinh trong kháng chiến. Dường như đến nay, nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi ngoai khi có ai đó nhắc đến.

Em Bùi Bảo Trân xúc động với câu chuyện hy sinh của chồng và con của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Trơn (ngụ phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng). (Ảnh: Lê Tấn Phát)

Em Bùi Bảo Trân xúc động với câu chuyện hy sinh của chồng và con của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Trơn (ngụ phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng). (Ảnh: Lê Tấn Phát)

Em Bùi Bảo Trân, học sinh lớp 2, Trường tiểu học Gia Bình (phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng) chia sẻ, thăm các Mẹ VNAH, em thấy như được đi thăm bà của mình. Nhìn mẹ khóc vì nhớ con, em đã khóc theo vì rất thương mẹ.

Đặng Thành Như Ý, học sinh lớp 7, Trường THCS An Hòa (thị xã Trảng Bàng) cho biết, nghe những câu chuyện của các mẹ trong thời kháng chiến, em càng thương và hiểu sự vất vả, hy sinh của thế hệ đi trước để giành lại cuộc sống hòa bình, tự do cho thế hệ sau này.

Sự thăm hỏi của các em thanh thiếu nhi đã đem đến những khoảnh khắc, kỷ niệm vui cho các Mẹ VNAH. Có mẹ vui vì sự nhiệt tình, đáng mến của các em, có mẹ lại xúc động rưng rưng vì thế hệ sau vẫn còn nhớ đến mình, nhớ đến sự hy sinh của chồng và các con của mình. Mẹ VNAH Lê Thị Hai (ngụ phường IV, TP. Tây Ninh) cho hay, niềm vui khi được các cháu ghé thăm chính là động lực để các mẹ vui sống đến ngày hôm nay. Cứ mỗi dịp 27.7, mẹ lại trông các cháu đến thăm, kể cho các cháu nghe câu chuyện thời kháng chiến. “Thấy các cháu chăm chú lắng nghe, tôi như được an ủi”- mẹ Lê Thị Hai bày tỏ.

Các em thiếu nhi trò chuyện cùng Mẹ VNAH Lê Thị Hai (ngụ phường IV, TP. Tây Ninh)

Các em thiếu nhi trò chuyện cùng Mẹ VNAH Lê Thị Hai (ngụ phường IV, TP. Tây Ninh)

Hành trình thăm 22 Mẹ VNAH đang được Thành đoàn Tây Ninh và Phường đoàn Gia Bình, thị xã Trảng Bàng triển khai thực hiện đến các huyện, thị khác của tỉnh. Anh Phí Thành Phát- Phó Bí thư Đoàn phường Gia Bình cho biết, anh và các thành viên của đoàn sẽ cố gắng đi đến từng nhà Mẹ VNAH ghi lại những câu chuyện của các mẹ để tuyên truyền, chia sẻ đến thanh thiếu nhi, giúp các bạn hiểu về sự hy sinh, mất mát, đau thương của các mẹ cũng như của thế hệ đi trước để đổi lấy độc lập, tự do cho dân tộc, cho cuộc sống yên bình hôm nay. Từ đó, xây dựng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các em.

Anh Lê Tấn Phát- Bí thư Thành đoàn Tây Ninh và anh Phí Thành Phát- Phó Bí thư Đoàn phường Gia Bình thăm Mẹ VNAH Đỗ Thị Nhung ( ngụ phường An Tịnh,

Anh Lê Tấn Phát- Bí thư Thành đoàn Tây Ninh và anh Phí Thành Phát- Phó Bí thư Đoàn phường Gia Bình thăm Mẹ VNAH Đỗ Thị Nhung ( ngụ phường An Tịnh,

thị xã Trảng Bàng)

“Các mẹ đều đã ở tuổi xế chiều, việc chụp chân dung mang ý nghĩa lưu giữ hình ảnh của các mẹ cho thế hệ trẻ sau này có điều kiện tìm hiểu. Chúng tôi cố gắng hoàn thành hành trình này sớm nhất, để có thể mở 1 triển lãm ảnh về các mẹ, đem những câu chuyện về những người Mẹ VNAH đến gần hơn với thanh thiếu nhi và công chúng”- anh Phí Thành Phát chia sẻ.

Anh Phí Thành Phát- Phó Bí thư Đoàn phường Gia Bình và chị Phạm Thị Hồng Thái- Phó Bí thư Thành đoàn Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng Mẹ VNAH Lê Thị Hai (ngụ phường IV, TP. Tây Ninh)

Anh Phí Thành Phát- Phó Bí thư Đoàn phường Gia Bình và chị Phạm Thị Hồng Thái- Phó Bí thư Thành đoàn Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng Mẹ VNAH Lê Thị Hai (ngụ phường IV, TP. Tây Ninh)

Hành trình tìm về những người Mẹ VNAH của Thành đoàn Tây Ninh và Phường đoàn Gia Bình đã chạm đến trái tim của các bạn thanh thiếu nhi, đoàn viên thanh niên khi được tiếp xúc, nghe các mẹ kể chuyện thời kháng chiến. Chương trình thực sự đã gắn kết hai thế hệ, giúp các em thanh thiếu nhi hiểu về cuộc đời của các mẹ, cùng tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ cho mẹ trong những ngày cuối đời, giúp các mẹ có thêm niềm vui vì Tổ quốc ghi công và thế hệ sau nhớ đến, thăm hỏi, chăm sóc.

Ngọc Bích

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Thành Nhân cho biết, được tham gia hành trình, lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động của các mẹ và chụp lại khoảnh khắc của các Mẹ VNAH là niềm vinh dự cho ông. Ông mong rằng, những hình ảnh này sẽ giúp các thế hệ sau vẫn nhớ đến các mẹ. Đây cũng là món quà mà ông cùng chương trình muốn gửi tặng đến các mẹ và gia đình như lời tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/gan-ket-hai-the-he-a161392.html