Gần một triệu người ở Kiev không có điện giữa băng giá sau cuộc tấn công của Nga
Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết cuộc tấn công quy mô lớn của Liên bang Nga lại làm gián đoạn hệ thống sưởi của gần 6.000 tòa nhà, trong khi các đội khắc phục sự cố đã kịp thời khôi phục dịch vụ cho hơn 1.600 tòa nhà chỉ trong đêm.

Một số hình ảnh hiện trường sau vụ tấn công quy mô lớn của Liên bang Nga nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh cắt từ clip do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố ngày 25/1/2025 trên kênh Telegram
Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 25/1 dẫn phát biểu của Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko cho biết hơn 1.670 tòa nhà tại Kiev hiện vẫn chưa có sưởi sau cuộc tấn công quy mô lớn của Liên bang Nga trong bối cảnh nhiệt độ vẫn duy trì dưới mức đóng băng.
Theo The Kyiv Post, vào hôm 24/1, Liên bang Nga đã tiến hành một đợt tấn công lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào lưới điện năng lượng của Ukraine, đúng thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán ba bên đầu tiên giữa Ukraine với Liên bang Nga và Mỹ tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), khiến 88.000 hộ gia đình ở Kiev bị cắt điện và toàn bộ thành phố Chernihiv rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn.
Sáng 25/1, các phóng viên của báo The Kyiv Post ghi nhận nhiệt độ trong nhà tại nhiều căn hộ chỉ còn khoảng 6,9°C (44,4°F), sau hơn 24 giờ chịu cảnh mất điện trên diện rộng.
Trong bản cập nhật sáng 25/1 trên kênh Telegram, ông Klitschko cho biết cuộc tấn công hôm 24/1 đã khiến hệ thống sưởi của gần 6.000 tòa nhà bị gián đoạn một lần nữa, song các lực lượng khẩn cấp đã khôi phục sưởi ấm cho hơn 1.600 tòa nhà chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, ông nói hiện vẫn còn 1.676 tòa nhà chưa được cấp sưởi trở lại.
Viết trên Telegram, ông Klitschko cho biết: “Hiện tại, có 1.676 tòa nhà cao tầng ở Kiev không có sưởi sau cuộc tấn công của kẻ thù vào thủ đô ngày 24/1. Kể từ tối qua, các nhân viên dịch vụ công ích và năng lượng đã khôi phục nguồn cung nhiệt cho hơn 1.600 ngôi nhà. Và họ vẫn đang tiếp tục làm việc để đưa các dịch vụ trở lại cho người dân Kiev”.
Trong khi đó, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal cho biết vào tối 24/1 rằng hơn 800.000 người dân Kiev hiện không có điện.
Ông Klitschko nói thêm rằng đợt tấn công mới nhất này diễn ra sau hai cuộc tấn công lớn tương tự trong vòng hai tuần qua, khiến hệ thống sưởi của các hộ gia đình bị cắt ngay khi công tác sửa chữa vừa hoàn tất.
“Tôi xin nhắc lại rằng do hạ tầng trọng yếu bị hư hại, gần 6.000 ngôi nhà ở thủ đô hôm qua lại rơi vào tình trạng không có sưởi. Phần lớn trong số đó đã được kết nối lại hoặc đã hai lần cố gắng kết nối lại hệ thống sưởi sau các đợt không kích ngày 9/1 và 20/1”, ông Klitschko viết.
Ông Shmyhal cũng đưa ra nhận định tương tự về lĩnh vực năng lượng khi nói rằng:“Tình hình điện lực, thật không may, các cuộc tấn công liên tục của kẻ thù không cho phép chúng ta ổn định tình hình. Hệ thống điện không có đủ thời gian để phục hồi”.
Trong bản cập nhật hôm 25/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chỉ riêng trong tuần này. Liên bang Nga đã phóng hơn 1.700 thiết bị bay không người lái cùng hàng chục tên lửa, đồng thời nhấn mạnh Ukraine cần thêm hệ thống phòng không để đối phó với các cuộc tấn công.
Ông Zelensky viết trên Telegram: “Chỉ trong tuần này, người Nga đã phóng hơn 1.700 thiết bị bay không người lái tấn công, hơn 1.380 bom dẫn đường và 69 tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau. Vì vậy, tên lửa cho các hệ thống phòng không là nhu cầu mỗi ngày, và chúng tôi tiếp tục làm việc với Mỹ và châu Âu để tăng cường bảo vệ bầu trời”.
Xem video về hậu quả các đợt tấn công ngày 20 và 24/1/2025 của Liên bang Nga nhằm vào hàng loạt địa phương ở Ukraine được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đính kèm bản cập nhật trên kênh Telegram
Trước đó, ông Zelensky cho biết Kiev đã phải chi khoảng 80 triệu USD chỉ trong một đêm để đánh chặn một cuộc tấn công lớn của Liên bang Nga.
Sau cuộc gặp hôm 22/1 với Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai bên được cho là đã thảo luận về khả năng cung cấp thêm tên lửa Patriot.
Sau đợt tấn công ngày 20/1, ông Klitschko từng cảnh báo về một “thảm họa nhân đạo” sắp xảy ra, cho biết hơn nửa triệu người đã rời khỏi Kiev và kêu gọi những người còn lại rời đi nếu có thể.
Hiện nay, với người dân Kiev, sự an ủi duy nhất có lẽ là nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên trên mức đóng băng vào ngày 26/1, dù chỉ trong thời gian ngắn.











