Gánh yêu thương, tiếp sức cho học trò

Nhiều năm qua, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Tân Hòa, TPHCM) đã trở thành mái nhà ấm áp cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Kim Lững (thứ 2 từ trái qua) cùng đồng nghiệp và phụ huynh tại “Phiên chợ 0 đồng”. Ảnh: MA

Cô Kim Lững (thứ 2 từ trái qua) cùng đồng nghiệp và phụ huynh tại “Phiên chợ 0 đồng”. Ảnh: MA

Ở nơi ấy, việc “đỡ đầu” học sinh không chỉ là chủ trương mà đã trở thành hành động cụ thể, xuất phát từ tấm lòng nhân hậu và tình thương sâu sắc của thầy cô, cán bộ, nhân viên trong trường.

Quả ngọt từ sẻ chia

Nếu ví ngôi trường như mái ấm, thì mỗi thầy cô của Trường THPT Nguyễn Thái Bình là những người cha, người mẹ tận tụy. Họ âm thầm sẻ chia, không ồn ào, không mong được ghi nhận, chỉ đơn giản vì thương học trò.

Điển hình là cô Phạm Thị Kim Lững - nhân viên thư viện của trường, còn nhớ như in lá thư cảm ơn của chị em sinh đôi Lê Thị Thanh Trúc và Lê Thị Thanh Tú, vừa tốt nghiệp năm ngoái. Trong thư, các em viết: “Nhờ cô mà tụi con có thể tiếp tục học. Ba mẹ con cũng đỡ gánh nặng. Cô không chỉ giúp về tiền bạc mà còn cho con niềm tin để cố gắng”.

Năm học 2025 - 2026 này, hai cô học trò ấy đã trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM và Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Nhớ lại quãng thời gian học THPT, Thanh Trúc chia sẻ: “Thời điểm học lớp 12, gia đình em rất khó khăn vì ba mẹ vướng nhiều khoản nợ. Mẹ phải làm đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn tại địa phương để được giảm học phí. Nhưng ba mẹ vẫn phải lo tiền nhà, điện nước, trả nợ… nên việc đóng học phí cho hai chị em khá chật vật. Có lúc chúng em trễ hạn nhiều lần”.

Biết được hoàn cảnh qua giáo viên chủ nhiệm, cô Kim Lững đã chủ động hỗ trợ chi phí học tập cho cả hai. Sự giúp đỡ kịp thời ấy không chỉ giúp cha mẹ các em vơi bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm động lực để hai chị em yên tâm ôn thi đại học.

“Cô Lững đã giúp chúng em rất nhiều. Nhờ cô, gia đình em có thể lo được những khoản khác trong năm học cuối. Không chỉ cô Lững mà nhiều thầy cô khác trong trường cũng quan tâm, động viên. Nhờ tình cảm và sự tận tâm ấy mà hai chị em em mới có thể tiếp tục con đường đại học hôm nay”, Thanh Trúc xúc động nói.

Với cô Kim Lững, việc hai học trò nhỏ đỗ đại học là niềm hạnh phúc lớn nhất. Hơn 20 năm gắn bó với trường, cô đã nhận “đỡ đầu” hàng chục học sinh, có năm lên tới 7 em. Có em cô chỉ tình cờ gặp trong thư viện, qua vài câu trò chuyện mới biết hoàn cảnh khó khăn rồi âm thầm giúp đỡ.

“Đôi khi chỉ cần một bộ đồng phục mới, một suất cơm trưa hay vài quyển tập cũng đủ để các em không thấy mình bị bỏ lại”, cô xúc động nói. Với cô, giúp học trò là chuyện tự nhiên, vừa là trách nhiệm nghề nghiệp, vừa là niềm vui nhỏ mỗi ngày.

“Tôi xem việc đồng hành cùng học sinh khó khăn là sứ mệnh của nghề. Mỗi đầu năm học, tôi đều dành thời gian tìm hiểu hoàn cảnh từng học sinh để có cách hỗ trợ phù hợp. Có em mồ côi cha, có em sống với ông bà già yếu.

Chúng tôi, những người làm giáo dục, luôn cố gắng để các em không bỏ học giữa chừng. Không chỉ giúp về vật chất, tôi còn muốn lắng nghe, chia sẻ như một người bạn. Nhiều em sau khi ra trường, có việc làm ổn định lại quay về đóng góp cho quỹ khuyến học. Nhìn các em trưởng thành, tôi thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng”.

 Giờ ra chơi của học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình. Ảnh: MA

Giờ ra chơi của học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình. Ảnh: MA

Chỗ dựa vững chắc cho trò nghèo

Từ đầu năm học mới, trong phòng họp của Trường THPT Nguyễn Thái Bình, bà Đoàn Thị Thu Hoài - Hiệu trưởng nhà trường, cùng đồng nghiệp lại tỉ mỉ xem xét từng lá đơn xin hỗ trợ học tập.

Bà Hoài chia sẻ: “Mỗi tờ đơn không chỉ là một đề nghị, mà là cả câu chuyện, ước mơ đến trường đang chờ được chắp cánh. Sau buổi họp phụ huynh đầu năm, chúng tôi xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn. Tuy nhiên, không phải em nào cũng mạnh dạn chia sẻ vì tâm lý e ngại, mặc cảm. Do đó, ngoài danh sách từ giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi còn dựa vào sự quan sát, trò chuyện hằng ngày của giáo viên, nhân viên để kịp thời phát hiện và hỗ trợ”.

Có em được miễn toàn bộ học phí, tiền ăn, tiền bán trú. “Tất cả chi phí học tập, tôi đều trực tiếp đóng thay cho các em. Chỉ mong các con yên tâm học hành, không lo gián đoạn”, bà Hoài chia sẻ thêm.

Năm học 2025 - 2026, bà Hoài nhận “đỡ đầu” hai học sinh, hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập trong suốt năm, gồm tiền ăn bán trú, thẻ bảo hiểm y tế, sách vở, tham gia các chương trình của trường.

“Có học sinh lớp 10, nhà ở tận Bình Hưng Hòa, ba mất trong đại dịch Covid-19, mẹ làm giúp việc, sức khỏe yếu. Mỗi ngày, em đạp xe hơn 10km đến trường. Khi biết hoàn cảnh, tôi nhận em làm con nuôi trong năm học. Tôi nghĩ, giúp các em không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là cách tiếp thêm niềm tin, để các em thấy mình được yêu thương và trân trọng”, nữ Hiệu trưởng nhớ lại.

Ông Đặng Đình Quý - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ đầu năm học đến nay, trường đã tiếp nhận hơn 100 trường hợp học sinh xin hỗ trợ. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau: Có em mồ côi cha mẹ, có em là con lao động tự do, có em sống trong phòng trọ chật chội cùng ông bà già yếu. Nhưng tất cả có điểm chung - tinh thần vượt khó và khát vọng học tập.

Không chỉ trông chờ vào nguồn quỹ khuyến học hay ngân sách Nhà nước, tập thể giáo viên, nhân viên của trường còn tự nguyện nhận “đỡ đầu” học sinh, đồng hành cùng các em suốt 3 năm THPT. Việc làm ấy trở thành truyền thống tốt đẹp, “mạch ngầm” ấm áp chảy mãi trong ngôi trường này.

“Mỗi người một cách: Có thầy cô hỗ trợ học phí, người giúp sách vở, quần áo; có người dành thời gian kèm cặp, động viên tinh thần để các em vượt qua mặc cảm, tự tin học tập. Tất cả chung một tấm lòng, mong không em nào bị bỏ lại phía sau vì nghèo khó. Chính những nghĩa cử ấy đã tạo nên nét đẹp riêng của Trường THPT Nguyễn Thái Bình - ngôi trường không chỉ dạy chữ, dạy người mà còn nuôi dưỡng tình thương và gieo hy vọng cho biết bao thế hệ học sinh”, ông Quý khẳng định.

Vào đầu mỗi năm học, Trường THPT Nguyễn Thái Bình đều duy trì hoạt động “Phiên chợ 0 đồng”, một nét đẹp đầy ý nghĩa nhân văn. Tại đây, gạo, mì, dầu ăn, tập vở, sách giáo khoa… được bày trên những chiếc bàn gỗ giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình thương.

Toàn bộ hàng hóa đều do thầy cô và nhân viên nhà trường quyên góp, với mong muốn giúp phụ huynh và học sinh vơi bớt khó khăn. Mỗi món quà trao đi là một lời động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước đến trường.

“Phiên chợ 0 đồng” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương - những bài học sâu sắc không có trong sách vở, góp phần xây dựng một môi trường giáo dục đầy nhân ái, nơi thầy cô vừa dạy chữ, vừa gieo hy vọng cho học trò.

Hồ Phúc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ganh-yeu-thuong-tiep-suc-cho-hoc-tro-post755656.html