Gặp gỡ văn hóa: Dịch giả Nguyễn Quốc Vương – Người bán sách rong và giấc mơ về văn hóa đọc

Dịch giả Nguyễn Quốc Vương sinh năm 1982 trong một gia đình có truyền thống ham đọc sách ở Bắc Giang. Từ bỏ cơ hội làm việc, định cư tại Nhật, từ bỏ công việc giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, Nguyễn Quốc Vương trở thành một người 'bán sách rong' với khao khát góp phần làm thay đổi thói quen đọc sách của người dân.

Dịch giả, tác giả Nguyễn Quốc Vương đã là một trong những tác giả quen thuộc đối với NXB Kim Đồng, anh Vương xuất hiện trong rất nhiều chương trình giao lưu ra mắt sách hoặc những chương trình giới thiệu sách của NXB Kim Đồng. Bản thân anh Vương là một người hết lòng vì Văn hóa đọc.

Không chỉ có mặt ở gần như tất cả các buổi ra mắt sách của các NXB, bước chân Vương còn có mặt ở các nhà tù, nơi mà anh cho rằng, con người rất cần tri thức rất cần văn hóa để tự cứu lấy cuộc đời phía trước của mình. Chính tinh thần xả thân của Vương đã khiến cho nhiều đồng nghiệp gọi anh là “hiệp sỹ văn hóa đọc”.

Không chỉ đi nói chuyện về sách, ở độ tuổi 40, Nguyễn Quốc Vương đã có hơn 100 đầu sách bao gồm sách viết và dịch, chủ yếu những vấn đề về giáo dục và văn hóa đọc. Trong đó, có những cuốn sách đã đạt giải sách hay của năm và là sách gối đầu giường của những người quan tâm đến giáo dục. Sự cống hiến thầm lặng, không mỏi mệt của Nguyễn Quốc Vương về văn hóa đọc và giáo dục khiến cho những người làm công tác trong ngành văn hóa xúc động.

Không thể yêu nước trong sự vô minh”; “Đọc sách là việc làm của lòng yêu nước, không phải chỉ để thưởng ngoạn, mà để khai minh và khai sinh một thời đại mới cho đất nước”. Có lẽ, chính tinh thần ấy, niềm tin ấy của các bậc tiền bối, và bây giờ, là của dịch giả Nguyển Quốc Vương, đã giúp anh có đủ ý chí và bản lĩnh kiên định đi trên con đường của mình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hạnh Thủy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gap-go-van-hoa-dich-gia-nguyen-quoc-vuong-nguoi-ban-sach-rong-va-giac-mo-ve-van-hoa-doc-200465.htm