Gặp lại cha, anh hàng xóm, chú cún 'đều đã không còn' nhờ Google Maps

Không quá mong đợi khi nhập địa chỉ nhà vào Google Maps, Như Cần xúc động khi thấy cả bố, người hàng xóm và chú chó đã mất của gia đình nhiều năm trước.

Con gái gặp lại cha đã mất 5 năm nhờ Google Maps Lần theo địa chỉ nhà trên Google Maps, Như Cần (sinh năm 1995) bật khóc khi thấy lại hình ảnh người bố đã qua đời 5 năm trước.

Vài ngày nay, Như Cần (sinh năm 1995) trở về quê ở phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước là xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để lo liệu một số giấy tờ nhà đất. Nhìn căn nhà cũ người cha quá cố, ông Nguyễn Trọng Huệ, từng ở, nỗi nhớ trong cô càng da diết.

Thấy trào lưu thăm lại nhà cũ trên Google Maps giúp nhiều người gặp lại người thân đã mất, Như Cần cũng thử. Song, cô không quá hy vọng bởi căn nhà nằm ở vị trí khá xa đường lớn. Sau một hồi loay hoay, Như Cần nhập thử địa chỉ một công ty gần đó, rồi dò theo đường hướng về nhà.

Lúc kéo thấy chiếc xe đạp quen thuộc của bố bên đường, tim Cần đập nhanh, tay run run. Xoay thêm một chút thấy bố đứng đó, cô òa khóc ngon lành.

"Bố tôi qua đời năm 2020. Thời điểm hình ảnh được ghi lại, tôi đang học ở TP.HCM, vậy nên hình ảnh này rất quý giá đối với tôi", cô nói với Tri Thức - Znews.

 Như Cần ghi lại được nhiều khoảnh khắc bên bố, song bức ảnh từ Google Maps vẫn khiến cô xúc động.

Như Cần ghi lại được nhiều khoảnh khắc bên bố, song bức ảnh từ Google Maps vẫn khiến cô xúc động.

Chia sẻ thêm về bố, Như Cần cho biết ông vất vả nhiều năm khi phải một mình nuôi lớn 5 chị em cô. Vào năm 2020, cô quyết định về quê khởi nghiệp để sống gần ông, bù đắp những năm tháng ông sống một mình. Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng, ông Huệ đã ra đi đột ngột ở tuổi 65. Khi nhìn thấy bố trên Google Maps, Cần tâm sự cô càng buồn khi trông ông lúc nào cũng lẻ loi như vậy.

"Giờ tôi kinh doanh ở quê, có thời gian ở quê nhiều, nhưng thật sự không còn thấy ý nghĩa như khi có bố nữa", cô nói.

Không chỉ vậy gặp lại bố, Cần còn nhìn thấy một người anh hàng xóm thân thiết từ nhỏ, thêm cả chú chó màu đen tên Zoo của gia đình. Zoo là chú chó được người quen tặng Cần khi ở TP.HCM. Thấy bố ở một mình cô đơn, cô gửi về quê cho ông đỡ buồn. Cô từng được nghe bố kể Zoo luôn quấn quýt, đi theo ông khắp nơi.

Năm 2018, Zoo đã rời xa gia đình Cần, còn người anh hàng xóm cũng vừa mất năm 2024.

Khi chia sẻ hình ảnh cùng câu chuyện cảm động lên mạng xã hội, Như Cần nhận được sự đồng cảm với hơn 2 triệu lượt xem. Một số người làm theo cô cũng xúc động khi gặp lại những người thân thuộc hay căn nhà cũ từng sinh sống.

"Đây thực sự là một trend 'tốn nước mắt'", Như Cần bày tỏ.

Mai An

Ảnh, clip: NVCC

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/gap-lai-cha-anh-hang-xom-chu-cun-deu-da-khong-con-nho-google-maps-post1565507.html