Gặp lại chiến sỹ Công an dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ ở Hà Giang

Những ngày này, câu chuyện về người chiến sỹ Công an huyện Mèo Vạc bất chấp hiểm nguy, lao xuống dòng lũ chảy xiết cứu người đang được lan tỏa rộng khắp. Để tìm hiểu về câu chuyện này, chúng tôi đã tìm gặp 'nhân vật chính' là Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Mèo Vạc.

Với nụ cười hiền khô khi trao đổi với chúng tôi ngay bờ suối, nơi anh cứu sống 2 vợ chồng trong lũ dữ, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường chia sẻ: Vào khoảng gần 16h chiều ngày 10/6/2024, tại đoạn Km06 khu vực suối cạn, đường xuống bến thuyền Nho Quế 1 và đi các xã biên giới Thượng Phùng, Sơn Vĩ, Xín Cái, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ người dân và du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt từ hôm trước. Lúc này, tôi phát hiện 3 công dân gồm: Ông Sùng Mí Dính, sinh năm 1981, vợ Vừ Thị Thò, sinh năm 1980 và con trai Vừ Mí Pó, sinh năm 2005 trú tại thôn Lủng Chư, xã Thượng Phùng đi làm thuê về đang cố gắng vượt dòng nước lũ chảy xiết để sang bên kia suối. Ông Dình cùng vợ đã bị dòng lũ cuốn đi, người con trai may mắn bám được vào tảng đá to nên mắc kẹt giữa dòng.

Khe suối nơi Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cứu người dân bị lũ cuốn trôi

Khe suối nơi Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cứu người dân bị lũ cuốn trôi

Trước tình huống sinh tử, bất chấp hiểm nguy, nước chảy dữ dội, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã nhảy xuống dòng nước lũ, cứu kịp thời 2 người bị nước cuốn trôi, đưa vào bờ an toàn. “Lúc đấy bản thân mình cũng không nghĩ được gì nữa, chỉ biết là nhảy xuống luôn thôi. Tình thế quá cấp bách, vì đồng bào không nói được tiếng phổ thông nên khi giao tiếp trên bờ tôi phải cần có người phiên dịch cho mới nói được”, Thượng úy Tường chia sẻ.

Khi xảy ra sự việc, nhiều người dân, du khách và công nhân tại khu vực này cho biết: Thời điểm xảy ra mưa rất to, dòng nước chảy từ núi cao xuống lớn nên hết sức nguy hiểm. Trong tình hình hiểm nguy vậy, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã không ngần ngại lao xuống dòng nước để ứng cứu người gặp nạn. Anh Hoàng Văn Thành, lái máy xúc Công ty TNHH Đức Thành – Hà Giang cho biết: Lúc đấy mọi người rất sợ hãi, tôi ngồi trên xe máy múc cố gắng dùng gầu ngăn dòng nước không để chảy siết. Hành động của chiến sỹ Công an nhân dân ấy rất ý nghĩa, cần được lan tỏa.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường gặp lại anh Hoàng Văn Thành, lái máy xúc Công ty TNHH Đức Thành

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường gặp lại anh Hoàng Văn Thành, lái máy xúc Công ty TNHH Đức Thành

Cũng theo Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, thời điểm này diễn ra sự việc, mực nước không quá sâu nhưng chảy xiết, khó đứng vững. Khu vực này ngày thường là con suối cạn, nhưng mưa lớn khiến dòng nước trở nên dữ dội hơn. Bản thân anh lúc đó cũng chỉ mặc áo mưa, dây phản quang và không có bất cứ công cụ phao cứu trợ nào. Trong 4 ngày qua, Công an huyện Mèo Vạc phải căng mình khắc phục hậu quả mưa lũ, chúng tôi phải tập trung cao độ cho công tác cứu nạn người dân gặp sự cố, đồng thời đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế thấp nhất tình trạng người dân và du khách mắc kẹt, anh Tường cho biết thêm.

Những ngày mưa lũ kéo dài trên địa bàn các xã biên giới bị chia cô lập, có thời điểm mất sóng điện thoại. Do vậy rất khó khăn để liên hệ với gia đình gặp nạn, nhưng với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền chúng tôi đã liên hệ được với gia đình ông Sùng Mí Dính, thôn Lũng Chư, xã Thượng Phùng.

Đến thời điểm này, sức khỏe của gia đình nạn nhân bị lũ cuốn trôi cũng đã đảm bảo, cuộc sống trở lại bình thường. Tiếp chúng tôi tại nhà, ông Dính cảm động bày tỏ: “Gia đình tôi rất cảm ơn các chiến sỹ đã không quản ngại khó khăn giúp đỡ chúng tôi khỏi hoạn nạn. Sự việc này sẽ là bài hài học đắt giá cho gia đình khi đi lại trong thời tiết mưa lũ. Tôi cũng mong các chiến sỹ luôn mạnh khỏe, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Hiện nay, đoạn đường qua suối cạn nước lũ cơ bản đã rút dần, tuy nhiên các chiến sỹ vẫn tiếp tục thường trực 24/24h tại đây để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Có thể nói hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường tuy là bình dị nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gap-lai-chien-sy-cong-an-dung-cam-cuu-nguoi-giua-dong-nuoc-lu-o-ha-giang-post579376.antd