Gặp may ở Tà Xùa
Tà Xùa là một xã vùng núi phía bắc nằm ngay tại ranh giới hai tỉnh Sơn La và Yên Bái. Xã nghèo vùng cao heo hút chỉ có 3000 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc H'Mông. Không biết là Tà Xùa bị hay là được làn sóng du lịch 'phượt' đánh thức trong những năm gần đây.

4 hướng đều được bao phủ bởi mây trắng xóa, rợn ngợp.
Tà Xùa nghèo, heo hút, quanh năm sương mù không rõ mặt người đến một ngày lại trở thành “đặc sản” du lịch đặc biệt: Đặc sản Mây.
Do nằm ở độ cao từ 1.500 - 1.800 mét so với mặt nước biển nên Tà Xùa có khí hậu mát mẻ quanh năm. Tuy nhiên với cái tên "thiên đường săn mây", mùa mây đẹp nhất ở Tà Xùa từ khoảng tháng 9 hàng năm tới đầu tháng 3 năm sau. Đây cũng chính là thời gian mà Tà Xùa thu hút nhiều du khách du lịch từ phương xa nhất trong năm.
Tháng 3 này chúng tôi đến Tà Xùa. Đường đến Tà Xùa ngoằn ngoèo, đầy sỏi đá nhưng đẹp theo cách đặc biệt. Và bữa ấy chúng tôi gặp may, bởi đã “săn” được mây: 4 hướng đều được bao phủ bởi biển mây trắng xóa, rợn ngợp. Đứng trên đỉnh Tà Xùa nhìn xuống, tưởng như mình lạc vào chốn thần tiên xứ sở sương mù chỉ có trong truyện cổ tích thần thoại. Thung lũng mây Tà Xùa được che chắn bởi dãy núi hùng vĩ, trùng điệp. Nhiều lúc được cảm nhận lớp mây bồng bềnh tan trong bàn tay như những lớp sóng dập dềnh trên hồ. Phía xa xa, những bản làng thoắt ẩn, thoắt hiện đẹp tới mức sửng sốt.

Cảm nhận lớp mây bồng bềnh như tan trong mây.

Mây như những lớp sóng dập dềnh.

Ngồi trước ly cafe, phía dưới là mây.

Một trải nghiệm khó quên.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/gap-may-o-ta-xua-10302709.html