Gặp những đảng viên trọn đời với Đảng

Thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên) là địa phương đứng đầu có số đảng viên nhiều năm tuổi Đảng. Đặc biệt, nhiều đảng viên từ 60 năm tuổi đảng trở lên, trong đó có 3 đảng viên đủ điều kiện trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Hầu hết các đảng viên là những người đầu tiên lên xây dựng vùng kinh tế mới và gắn bó đến nay. Giờ đây tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng tâm, trí của những đảng viên này vẫn minh mẫn, luôn một lòng theo Đảng, Bác Hồ, giữ tấm lòng son với đất nước, quê hương.

Ngôi nhà của ông Vũ Văn Tri (tổ dân phố 21) nằm ven quốc lộ 32. Năm nay ông Tri đã bước sang tuổi 99, mắt không còn tinh tường và tai cũng không còn nghe rõ, nhưng trí nhớ thì chỉ có 2 từ xứng đáng: “tuyệt vời”. Gần 100 tuổi, nhưng ông vẫn cố gắng trở về chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vào tháng 5/2024. Với độ tuổi và sức khỏe của ông thật khó tìm trong lớp lớp đại biểu 4 phương về dự đại lễ ở mảnh đất Điện Biên.
Trò chuyện với chúng tôi, ánh mắt ông sáng lên và nói: Tôi sinh ra ở mảnh đất miền Trung nắng cháy. Nhà nghèo, tôi phải đi ở cho 2 gia đình địa chủ nhưng may mắn gặp được chủ tốt, cho thóc để ăn nên không chết đói. Năm 1950, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ. Gian khổ, ác liệt nhưng rất hào hùng khí thế. Đồi Him Lam, Độc Lập, A1 rồi đến đồi C1,... những trận chiến một mất một còn, tôi đều nếm trải. So với những đồng đội, tôi quá may mắn. Được về dự sự kiện trọng đại tại Điện Biên, tôi trông chờ mòn mỏi mà không gặp được ai cùng đơn vị, có lẽ những người cùng thời, họ “đi” cả rồi”.
Ông Tri cũng nói rằng sung sướng nhất cuộc đời là được đứng trong hàng ngũ của Đảng và nhờ có Đảng, những kiếp lầm than một thời đi ở cho địa chủ không còn nữa. Ánh sáng của Đảng đã mang đến cho dân tộc Việt Nam một cuộc đời mới, sáng tươi. Thế nên ông luôn phấn đấu chấp hành tốt kỷ luật của Đảng, trung thành với Đảng. Ông rất muốn tham gia sinh hoạt Đảng nhưng vì mắt đỡ mờ, tai không còn được tinh tường, đành nhờ con cháu thông tin lại những nội dung đã được phổ biến, quán triệt và tình hình thời sự của đất nước, địa phương.

Ông Vũ Văn Tri tự hào khoe món quà là tấm ảnh Bác Hồ được trao tặng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Ông Vũ Văn Tri tự hào khoe món quà là tấm ảnh Bác Hồ được trao tặng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Không chỉ có ông Vũ Văn Tri, chúng tôi còn được biết thêm một nữ đảng viên có đến 9 lần nhận tấm Huy hiệu Đảng - bà Trương Thị Liên (tổ dân phố 32). Năm nay cũng đã 95 tuổi, dù di chuyển khó khăn nhưng lời nói của bà Liên vẫn sang sảng, mạch lạc, nhất là khi nói về Đảng. Bà Liên sinh ra và lớn lên ở tỉnh Ninh Bình, năm 1955, thanh niên Trương Thị Liên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng với niềm hạnh phúc, tự hào vô bờ bến. Sau khi lập gia đình, bà làm công nhân sản xuất hoa màu Đội 11, Nông trường Than Uyên (nay là Công ty Cổ phần Trà Than Uyên). Bà Liên từng là tổ phó, tổ trưởng, rồi đến đội phó, đội trưởng Đội sản xuất hoa màu, từng là kiện tướng bẻ ngô, hái chè; có tới 4 lần được nhận Huy hiệu Chiến sỹ thi đua. Bà còn giữ vai trò Bí thư Chi bộ Đội 11 cho đến khi nghỉ chế độ. Dù tuổi cao sức yếu, bà vẫn một lòng thủy chung son sắt với Đảng; luôn nhắc nhở, bảo ban con cháu phấn đấu trở thành người tốt trong xã hội. Các con đều khuyện mẹ viết đơn xin phép miễn sinh hoạt Đảng nhưng bà nhất định không chịu, vẫn muốn tham gia sinh hoạt đầy đủ để được đóng Đảng phí theo quy định. Trò chuyện với bà, chúng tôi như được tiếp thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn cho đất nước, quê hương.
Hiện nay, còn có bà Nguyễn Thị Hán (tổ dân phố 2) cũng đã có 93 tuổi đời, 68 tuổi Đảng (đủ điều kiện trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng). Từ huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phú (cũ), nay là Vĩnh Phúc), bà Hán theo chồng là chiến sỹ Trung đoàn 81 lên lập nghiệp ở vùng đất mới. Trước đó, bà cũng đã từng là cán bộ y tế, sau này ổn định công tác tại Bệnh viện Nông trường Than Uyên cho đến lúc nghỉ chế độ. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà vẫn nhớ chặng đường dài gian nan đi bộ, gánh con từ quê lên vùng kinh tế mới với chồng. Một bên là con, bên kia là gạo, bát đũa, quần áo… Khó khăn, mệt nhọc nhưng “mình là đảng viên, phải đặt cái chung lên trước, lo trước rồi mới đến cái riêng” - bà Hán khẳng định chắc nịch.
Còn nhiều đảng viên chạm đến ngõ cửa “70 năm tuổi Đảng, trên 90 tuổi đời” vẫn đang từng ngày sống vui, sống khỏe, sống có ích, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho tổ chức Đảng, chính quyền các cấp để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp quý báu đó và có sự quan tâm thỏa đáng, nghĩa tình trước sau bởi đây là những “kho báu” về tinh thần trên mỗi bước đường phát triển của địa phương.

Thu Trang

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/g%E1%BA%B7p-nh%E1%BB%AFng-%C4%91%E1%BA%A3ng-vi%C3%AAn-tr%E1%BB%8Dn-%C4%91%E1%BB%9Di-v%E1%BB%9Bi-%C4%91%E1%BA%A3ng