Gặp những người Hải Dương xa quê

Chuyến công tác phương Nam của tôi và 2 đồng nghiệp vào đầu năm 2023 đã mang lại những trải nghiệm quý báu, giúp hiểu thêm về người Hải Dương trên mọi miền Tổ quốc.

Phóng viên Ngọc Thủy, Báo Hải Dương (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương) trong chuyến tác nghiệp tại cơ sở kinh doanh của người quê Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh

Phóng viên Ngọc Thủy, Báo Hải Dương (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương) trong chuyến tác nghiệp tại cơ sở kinh doanh của người quê Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh

Đầu năm 2023, tôi và 2 đồng nghiệp vào TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước công tác. Chúng tôi rất háo hức với chuyến đi này vì đây là lần đầu tiên được đi công tác dài ngày, đến một nơi hoàn toàn mới mẻ, chưa từng đặt chân đến. Song bên cạnh đó là những lo lắng, hồi hộp bởi chúng tôi chưa có kinh nghiệm tác nghiệp ở nơi xa, cũng như chưa biết đường đi lối lại, cách thức liên hệ…

Những lo lắng của chúng tôi nhanh chóng tan biến khi lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo cơ quan đã chủ động liên hệ, kết nối giúp chúng tôi với Ban Liên lạc Hội Đồng hương Hải Dương ở TP Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Đi đến đâu, chúng tôi cũng nhận được sự đón tiếp ân cần, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gặp nhân vật, khai thác thông tin.

Trong 3 ngày ở Bình Phước, chúng tôi đã được gặp nhiều người Hải Dương thành công với những cánh đồi trồng điều, trồng cao su… rộng ngút ngàn. Chúng tôi tận mắt chứng kiến những nét văn hóa làng xã tốt đẹp được người dân Hộ Vệ, xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng) giữ gìn, lan tỏa ở đây. Để nhớ về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, những người thôn Hộ Vệ khi vào đây sinh sống đã lập đình thờ thành hoàng làng.

Ông Hà Thanh Thuẫn quê ở xã Lạc Phượng, huyện Tứ Kỳ (ngoài cùng bên phải) đã vươn lên làm giàu tại vùng đất đỏ thôn Tân Phú, xã Bùi Nho, huyện Phú Riềng (Bình Phước)

Ông Hà Thanh Thuẫn quê ở xã Lạc Phượng, huyện Tứ Kỳ (ngoài cùng bên phải) đã vươn lên làm giàu tại vùng đất đỏ thôn Tân Phú, xã Bùi Nho, huyện Phú Riềng (Bình Phước)

Về TP Hồ Chí Minh, chúng tôi được các bác, các chú, các anh trong Hội Đồng hương Hải Dương ở TP Hồ Chí Minh đón tiếp và được gặp nhiều người từ 12 huyện, thị xã, thành phố của Hải Dương vào đây lập nghiệp. Điều đáng trân quý, học hỏi ở những người này là dù họ thành đạt, giàu có và rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian hướng về quê hương bằng việc thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, thăm hỏi, tổ chức khám, tặng quà cho người Hải Dương tại Sài Gòn cũng như một số tỉnh, thành phố lân cận. Không những thế, họ còn tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương bằng những chuyến về nguồn, thăm, tặng quà, hỗ trợ xây, sửa nhà…

Sau chuyến đi đó, chúng tôi có rất nhiều tư liệu để viết bài cho chuyên mục "Người Hải Dương xa quê". Dù ở đâu, hoàn cảnh nào, người Hải Dương cũng khẳng định những đức tính quý báu chăm chỉ, giàu lòng nhân ái…

THANH HÀ

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/gap-nhung-nguoi-hai-duong-xa-que-414000.html