Gặp những người lính cựu trong kháng chiến chống Mỹ

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa nửa thế kỷ, những vết thương chiến tranh dần được hàn gắn. Song ký ức hào hùng về những năm tháng không tiếc máu xương quyết tử cho Tổ quốc vẫn còn mãi trong tâm trí những người lính cựu, như lời nhắc nhở các thế hệ sau luôn phải ghi nhớ và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của cha ông.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa nửa thế kỷ, những vết thương chiến tranh dần được hàn gắn. Song ký ức hào hùng về những năm tháng không tiếc máu xương quyết tử cho Tổ quốc vẫn còn mãi trong tâm trí những người lính cựu, như lời nhắc nhở các thế hệ sau luôn phải ghi nhớ và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của cha ông.

Cựu chiến binh Phan Bá Điểng (thứ 4 từ trái sang), thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) ôn lại kỷ niệm thời chiến đấu cùng đồng đội.

Cựu chiến binh Phan Bá Điểng (thứ 4 từ trái sang), thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) ôn lại kỷ niệm thời chiến đấu cùng đồng đội.

Đã thành thông lệ, cứ 2 - 3 tuần 1 lần, ông Phan Bá Điểng, cựu chiến binh (CCB) thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) lại gặp gỡ đồng đội, chiến hữu năm xưa, cùng ôn lại năm tháng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, về Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Ngày đó, ông Điểng còn là chiến sỹ trẻ thuộc biên chế Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, tham gia chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào năm 1971. Tiếp đó, ông Điểng cùng đồng đội tham gia chiến dịch tiến công Trị Thiên, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam quân ta tiến hành thắng lợi một chiến dịch tiến công binh chủng hợp thành quy mô lớn, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực, phương tiện chiến tranh của địch, giải phóng hoàn toàn một tỉnh, tạo thế chiến lược quan trọng cho giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông Điểng tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại chiến trường Tây Nam năm 1978 rồi trở về địa phương.

Dù tuổi đã cao, nhưng mỗi khi nhắc về những năm tháng chiến đấu giành độc lập, ký ức trong ông lại ùa về. Ông Điểng kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện như mới vừa diễn ra. "Năm 1972 là năm cam go nhất, khốc liệt nhất. Được sống và trở về là niềm hạnh phúc, những anh em không may mắn hơn thì về với thương tật nặng nề, nhiễm chất độc hóa học. Còn rất nhiều anh em, đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường khốc liệt năm ấy” - ông Điểng nghẹn ngào.

Cũng như CCB Phan Bá Điểng, CCB Nguyễn Thiện Chiến (thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn) luôn tự hào khi được sống và chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước hào hùng. Những năm tháng sục sôi lửa đạn, sự sống và cái chết chỉ là gang tấc nhưng ông Chiến và đồng đội đã không tiếc máu xương, hy sinh tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Ngày đó, với nhiệm vụ là trinh sát pháo binh, để tạo lập thế trận pháo binh bí mật, bất ngờ, ông Chiến cùng đơn vị phải nhanh chóng xây dựng hệ thống đường cơ động, nghiên cứu địa hình, tổ chức đo đạc, trinh sát nắm địch, triển khai hệ thống thông tin liên lạc, trận địa cho pháo xe kéo... Nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, lực lượng pháo binh đã tập trung được ưu thế hỏa lực, tạo lập thế trận tiến công bí mật, bất ngờ, hiểm sắc, giáng cho địch những đòn hỏa lực sấm sét, góp phần vào thắng lợi chiến dịch Trị Thiên năm 1972.

Ông Chiến kể lại: "Quân đội ta lúc đó chưa có nhiều pháo binh, hơn nữa lại không được hiện đại như pháo của quân địch. Vì vậy phải làm sao để phân chia và bố trí lực lượng pháo binh hợp lý nhất. Tập trung chủ yếu hỏa lực nhằm hỗ trợ các lực lượng quan trọng trên hướng tiến công chủ yếu, trận then chốt, quyết định”.

Dù thời gian nhập ngũ khác nhau, chiến trường khác nhau, mỗi người cũng có nhiệm vụ khác nhau, nhưng những anh lính tuổi 18, đôi mươi khi đó đều có điểm chung là sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giành lại độc lập. Trải qua 50 năm từ ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975), thống nhất đất nước, với mỗi người lính cựu như ông Điểng, ông Chiến và các thế hệ cha anh đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ký ức về những năm tháng chiến đấu ác liệt, hào hùng vẫn mãi lưu giữ, khắc sâu trong trái tim của mỗi người.

Hoàng Dương

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/220/198892/gap-nhung-nguoi-linh-cuu-tr111ng-khang-chien-chong-my.htm