Gặp ông chủ khu vườn tiền tỷ, bán 1 cây xây nhà lầu ở Đắk Lắk

Sở hữu nhiều cây cảnh trị giá tiền tỷ, chủ vườn ở Đắk Lắk tiết lộ từng bán 1 tác phẩm xây được nhà lầu. Bí quyết của gia chủ là chọn cây phôi thật kỹ.

Anh Võ Văn Chính (SN 1971, khu phố Phước Hậu 2, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) được biết là người sở hữu nhiều cây cảnh tuyệt đẹp, có giá tiền tỷ. Khu vườn rộng hơn 900m² của anh đang có hơn 200 tác phẩm bonsai thuộc các loại: Hải châu, linh sam, sam núi, hải sơn tùng...

 Anh Chính tập trung tạo dáng cho cây cảnh.

Anh Chính tập trung tạo dáng cho cây cảnh.

Anh chia sẻ đây là gia tài tích góp sau 20 năm theo nghề "vẽ" bằng cây xanh. Anh Chính đến với nghề cây cảnh vì đam mê. Thời gian đầu, anh vác ba lô đi khắp nơi, xuôi về miền Tây, ngược ra phía Bắc thậm chí sang Đài Loan học hỏi kinh nghiệm.

Sau đó, anh mua cây phôi (cây gieo trồng, khai thác chưa qua xử lý cắt sửa) đem về chăm sóc, bắt đầu quá trình tạo dáng công phu. Với số vốn chỉ vài chục triệu đồng, anh vay thêm ngân hàng, mua cây phôi về khởi nghiệp.

Theo anh Chính, rất khó định nghĩa một tác phẩm bonsai đẹp vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố và quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, một tác phẩm bonsai đẹp thường được đánh giá dựa trên sự hài hòa giữa các yếu tố như: Dáng, thế, độ tuổi, sự cân đối, sự sống động của cây. Ngoài ra, vẻ đẹp của tác phẩm còn nằm ở sự tinh tế, ý nghĩa và sự kết nối với thiên nhiên…

Với anh, để có một tác phẩm đẹp, phải chọn được phôi chuẩn. Do đó, anh Chính chọn cây phôi rất kỹ, anh ví như ban tổ chức chọn hoa hậu. Cùng với đó, anh Chính biết cách “thổi hồn”, biến cây phôi mang vẻ đẹp nguyên bản trở thành tuyệt tác nghệ thuật.

Với tư duy nghệ thuật sắc bén cùng việc biết đánh trúng tâm lý, nhu cầu khách hàng, anh Chính bán được nhiều tác phẩm, mang về nguồn thu lớn.

Đơn cử, năm 2016, anh mua một cây hải sơn tùng ở Nha Trang với giá 600 triệu đồng. Qua bàn tay chăm sóc, tạo dáng, anh bán được 2 tỷ đồng vào năm 2019, đủ tiền xây căn nhà 2 tầng.

 Anh Chính (bìa trái) xây được nhà lầu nhờ bán 1 cây cảnh trị giá 2 tỷ đồng.

Anh Chính (bìa trái) xây được nhà lầu nhờ bán 1 cây cảnh trị giá 2 tỷ đồng.

“Cây hải sơn tùng đó thuộc loại rất hiếm, tôi phải đi 5-6 lần mới mua được vì chưa thỏa thuận được giá cả. Vét hết tiền trong nhà nhưng không đủ, tôi chạy ra ngân hàng vay thêm 300 triệu đồng. May họ giải ngân nhanh tôi mới mua được, chậm chân người khác mua trước thì tiếc lắm”, anh Chính chia sẻ.

Một số tác phẩm cây cảnh của anh Võ Văn Chính:

 Những tác phẩm có kích thước lớn tại nhà anh Chính.

Những tác phẩm có kích thước lớn tại nhà anh Chính.

 Cây cảnh được tạo dáng riêng biệt.

Cây cảnh được tạo dáng riêng biệt.

 Một tác phẩm bonsai được chủ nhân mang đi tham gia cuộc thi và đạt giải.

Một tác phẩm bonsai được chủ nhân mang đi tham gia cuộc thi và đạt giải.

 Anh Chính rất chỉn chu trong việc "thổi hồn" cho tác phẩm.

Anh Chính rất chỉn chu trong việc "thổi hồn" cho tác phẩm.

 Mỗi tác phẩm bonsai mang ý nghĩa, giá trị riêng.

Mỗi tác phẩm bonsai mang ý nghĩa, giá trị riêng.

 Anh Chính dành khá nhiều thời gian chăm chút cho vườn cây.

Anh Chính dành khá nhiều thời gian chăm chút cho vườn cây.

 Để tạo ra tác phẩm đẹp, anh Chính chú trọng khâu chọn cây phôi.

Để tạo ra tác phẩm đẹp, anh Chính chú trọng khâu chọn cây phôi.

 Một tác phẩm bonsai được tạo dáng độc đáo.

Một tác phẩm bonsai được tạo dáng độc đáo.

 Khu vườn của anh Chính có hơn 200 tác phẩm bonsai.

Khu vườn của anh Chính có hơn 200 tác phẩm bonsai.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gap-ong-chu-khu-vuon-tien-ty-ban-1-cay-xay-nha-lau-o-dak-lak-post1760136.tpo