Gây phẫn nộ vì đứng quay video 3 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi

Mẹ của một cô gái trẻ xấu số bị lũ quét cuốn cùng hai người bạn ở Italy chỉ trích người qua đường quay video và chụp ảnh thay vì cố gắng cứu các nạn nhân.

 Patrizia Cormos, 20 tuổi, bị nước lũ cuốn cùng với hai người bạn. Ảnh: X.

Patrizia Cormos, 20 tuổi, bị nước lũ cuốn cùng với hai người bạn. Ảnh: X.

Patrizia Cormos (20 tuổi), Bianca Doros (23 tuổi) và Cristian Molnar (25 tuổi), đi dạo dọc bờ sông Natisone ở vùng đông bắc Friuli Venezia Giulia, Italy, hôm 31/5.

Họ băng qua một khúc sông và chợt nhận ra sự nguy hiểm vì dòng nước lũ do mưa lớn ở thượng nguồn gây ra.

Đoạn video ghi lại cảnh ba người ôm chặt nhau khi dòng sông dâng cao quá thắt lưng đã lan truyền nhanh chóng ở Italy. Một lúc sau, họ bị nước cuốn đi.

Thi thể của hai cô gái trẻ được tìm thấy hôm 2/6 - hai ngày sau khi họ bị nước lũ cuốn trôi - trong khi người còn lại (Cristian Molnar) mất tích và được cho là đã chết đuối.

“Điều thực sự khiến tôi đau lòng hơn cả là việc mọi người đều chụp ảnh và quay video nhưng không ai cứu tụi trẻ. Không ai cả. Đáng lẽ họ không nên quay video”, bà Mihaela Ioan, mẹ của Patrizia chia sẻ với Corriere della Sera.

Bà cho biết mình chưa xem đoạn video ba bạn trẻ ôm nhau tuyệt vọng.

“Tôi có thấy một bức ảnh ba người ôm nhau và một bức ảnh khác cho thấy họ đứng trên bờ sỏi khi trời vẫn còn khô ráo”, người mẹ nói với Corriere della Sera.

“Không ai trong số họ biết dòng sông. Họ tìm thấy nó sau khi tìm kiếm trực tuyến. Con gái tôi lẽ ra có thể tự cứu mình nhưng con đã ở lại cùng Bianca vốn không biết bơi”, bà nói thêm.

Cảnh sát và công tố viên đã mở một cuộc điều tra về vụ việc và sẽ xem xét kỹ lưỡng phản ứng của các dịch vụ khẩn cấp.

Bà Cormos đã thực hiện bốn cuộc gọi đến số khẩn cấp trên điện thoại di động cá nhân.

Máy bay trực thăng đã được điều động tới hiện trường nhưng đến quá trễ.

“Patrizia đã gọi bốn cuộc điện thoại đến số khẩn cấp. Cuộc đầu tiên là lúc 13h29, những cuộc tiếp theo diễn ra vào những phút sau đó”, công tố viên Massimo Lia cho biết.

“Theo đánh giá sơ bộ của chúng tôi, mọi thứ diễn ra trong khoảng nửa giờ. Ban đầu có yên bình, dòng sông nhanh chóng chuyển biến thành dòng nước lũ dữ dội rồi cuốn trôi các nạn nhân”.

Thi thể của hai phụ nữ, đều là người Romania, được tìm thấy cách nơi họ bị cuốn trôi từ 700 m đến 1.000 m về phía hạ lưu.

Thi thể của họ sẽ được đưa về quê hương để an táng.

Hạ Cúc

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/gay-phan-no-vi-dung-quay-video-3-nan-nhan-bi-nuoc-lu-cuon-troi-post1479146.html