Ghen tuông, gã đàn ông đoạt mạng sống của người tình

Trong cơn cuồng ghen lại bị đuổi ra khỏi nhà, Ty liền chạy xuống bếp lấy dao đâm bà D. Phát hiện người tình chưa chết, gã tiếp tục bịt mũi miệng cho đến khi nạn nhân tử vong.

Ngày 5/7, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Ty (48 tuổi, quê Đồng Tháp) tử hình về tội “Giết người”.

Theo truy tố, năm 2010, Ty và bà Phan Thị Kim D., sống chung như vợ chồng tại quận 12 (TPHCM) cùng với con gái bà D.

Sau hơn chục năm chung sống, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 15h ngày 6/9/2022, bà D. gọi điện hẹn Ty ra ngoài nói chuyện.

Khi Ty tới điểm hẹn thì nhìn thấy bà D. đang đứng nói chuyện với anh Lê Văn Đ. và hai người gọi nhau là vợ chồng nên Ty nổi cơn ghen, xông tới tát vào mặt bà D. rồi yêu cầu về nhà nói chuyện.

Bị cáo Lê Công Ty. Ảnh: ĐN

Bị cáo Lê Công Ty. Ảnh: ĐN

Lúc về đến nhà, Ty hỏi giữa anh Đ. và bà D. có mối quan hệ như thế nào, nhưng bà D. không trả lời mà chỉ đòi chia tay. Sau đó, bà D. bỏ lên phòng của con gái nằm ngủ.

Khoảng 2h sáng ngày 7/9/2022, Ty nảy sinh ý định giết chết bà D. nên xuống bếp lấy dao rồi quay lại phòng ngủ, đâm vào cổ người tình. Thấy bà D. chưa chết, Ty tiếp tục dùng tay bịt mũi, miệng cho đến khi bà D. tử vong.

Gây án xong, 7h sáng cùng ngày, Ty tới Công an phường Thới An, quận 12, đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y, bà D. tử vong do vết thương gây sốc mất máu.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Về nguyên nhân ra tay với “người đầu gối tay ấp”, bị cáo khai do ghen tuông khi thấy bà D. có tình cảm với người đàn ông khác.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tới tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ nên đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ghen-tuong-ga-dan-ong-doat-mang-song-cua-nguoi-tinh-2298679.html