Ghi lòng tạc dạ sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh

“Năm tháng sẽ qua đi, nhưng lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân thành phố mãi mãi ghi nhớ tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng và sự cống hiến máu xương của các thế hệ cha anh sẽ được các thế hệ hôm nay và mai sau ghi lòng tạc dạ”, đó là khẳng định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại Lễ tặng, truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có công cách mạng được UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 28-10.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trao danh hiệu “Bà Mẹ VNAH” cho mẹ Ngô Thị Phết.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trao danh hiệu “Bà Mẹ VNAH” cho mẹ Ngô Thị Phết.

Đợt này, thành phố có 1 mẹ được phong tặng, 47 mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ VNAH” và 35 gia đình liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng. Buổi Lễ có sự tham dự của các đồng chí: Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Và đặc biệt có sự tham dự của Mẹ VNAH Ngô Thị Phết cùng 47 thân nhân các bà Mẹ VNAH đã hy sinh, từ trần, 35 đại diện gia đình liệt sĩ.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất, anh dũng kiên cường của dân tộc Việt Nam, trong đó có sự đóng góp to lớn của quân và dân Quảng Nam-Đà Nẵng anh hùng. “Chúng ta không thể nào quên được những mất mát, đau thương trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; càng không thể nào quên hình ảnh các mẹ, các chị trong đội quân tóc dài đi đầu trong các cuộc đấu tranh chính trị, giữ đất, giữ làng với phương châm một tấc không đi, một ly không rời; quyết bảo vệ cơ sở, bảo vệ cách mạng; sẵn sàng hy sinh, chấp nhận khó khăn, gian khổ, động viên chồng, con tham gia cách mạng, xứng đáng với truyền thống phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu đảm đang. Và chúng ta cũng không thể nào quên những tấm gương hy sinh cao cả, tinh thần xả thân vì Tổ quốc của các anh hùng, liệt sĩ đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần làm nên đại thắng Mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh. Để ghi nhận sự hy sinh và cống hiến to lớn ấy, trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng hơn 3.300 Mẹ VNAH (đến nay có 215 Mẹ còn sống và được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng) và 1.552 gia đình liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao danh hiệu Mẹ VNAH cho thân nhân các mẹ được truy tặng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao danh hiệu Mẹ VNAH cho thân nhân các mẹ được truy tặng.

Theo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công nhằm tạo điều kiện cho thương binh, gia đình liệt sĩ được hưởng những chính sách ưu đãi với mục tiêu gia đình người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình so với người dân tại địa phương. Đối với thành phố Đà Nẵng, bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chính sách, đúng chế độ, đúng đối tương đối với người có công, với gần 22.000 lượt đối tượng đang hưởng trợ cấp thường xuyên, kinh phí chi trả hằng năm trên 330 tỷ đồng. Thành phố cơ bản hoàn thành việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” triển khai sâu rộng; 100% các Mẹ VNAH còn sống được phụng dưỡng chu đáo. Nhiều chính sách ưu đãi được ban hành và thực hiện; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng, gia đình chính sách hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán và ngày TB-LS; triển khai Đề án xây mới, sửa chữa nhà ở cho gần 5.000 hộ chính sách; nâng cấp 20 Nghĩa trang liệt sĩ với 9.400 mộ liệt sĩ...

“Năm tháng sẽ qua đi, nhưng lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân thành phố mãi mãi ghi nhớ tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ VNAH, và sự cống hiến máu xương của các thế hệ cha anh sẽ được các thế hệ hôm nay và mai sau ghi lòng tạc dạ. Mỗi khi lật lại từng trang lịch sử, chúng ta không thể nén được cảm xúc bồi hồi, khâm phục dũng khí của các mẹ, các chị đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, quá khứ chiến tranh chứa đựng cả vinh quang và sự mất mát, hy sinh. Sự hy sinh cao cả đó đã làm nên trang sử hào hùng của dân tộc, tô thắm thêm truyền thống cách mạng của quân và dân thành phố Đà Nẵng anh hùng”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhìn nhận. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn luôn trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn và sự hy sinh cao cả của đồng bào, đồng chí và những anh hùng liệt sĩ, trong đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của các Mẹ VNAH, các gia đình liệt sĩ.

Tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng, thân nhân gia đình các Mẹ, các gia đình liệt sĩ dù bất cứ cương vị công tác nào, hoàn cảnh nào cũng luôn phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng vươn lên, phấn đấu trở thành những “Gia đình cách mạng gương mẫu”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân địa phương xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Dịp này, Chủ tịch UBND TP đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội từ thành phố đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số l4 ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và xem đó là trách nhiệm, là đạo lý của mỗi người.

DOÃN HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_174345_.aspx