Ghi thêm những kỷ niệm

Năm 2017, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đại úy Phạm Tuấn Chất được giữ lại trường công tác. Đó cũng là khởi đầu cho sự gặp gỡ 'một nửa' cuộc đời anh-chị Mai Thị Phương Yến (quê ở Thanh Hóa, hiện là kế toán tại Công ty Diệu Thương, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai).

Năm 2018, trong một lần đến bưu điện gửi đồ giúp một học viên do mình quản lý, anh Chất tình cờ gặp chị Yến. Lúc ấy, chị Yến làm nhân viên, trực tiếp xử lý món đồ mà anh Chất mang gửi. Ấn tượng đầu tiên của anh Chất về chị Yến là cô gái có khuôn mặt xinh xắn, dáng người cao ráo, thanh mảnh. Sau buổi gặp gỡ đó, anh Chất làm quen rồi quan tâm chị Yến từ những việc nhỏ nhất. "Mưa dầm thấm lâu", từ sự cảm mến, chị Yến yêu chàng sĩ quan trẻ quê ở Kim Sơn, Ninh Bình lúc nào không hay.

 Vợ chồng Đại úy Phạm Tuấn Chất và con gái. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vợ chồng Đại úy Phạm Tuấn Chất và con gái. Ảnh do nhân vật cung cấp

Sau hai năm yêu nhau, vượt qua nhiều thử thách, anh Chất và chị Yến quyết định đi đến hôn nhân. Thời gian yêu nhau cũng đủ để chị Yến hiểu được đặc thù công việc và những khó khăn, vất vả của anh. Vì thế, trở thành vợ chồng, chị luôn quan tâm, sẻ chia và động viên chồng trong công việc. Anh chia sẻ: "Do tính chất công việc nên tôi ít có thời gian ở gần để chăm sóc, đỡ đần vợ. Nhưng hiểu công việc của tôi nên cô ấy chẳng bao giờ phàn nàn mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, vừa cho tôi một tổ ấm yêu thương vừa giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị".

Hạnh phúc nhất của vợ chồng chị Yến là ngày đón bé Phạm Mai Chi chào đời. Càng lớn, Mai Chi càng thể hiện rõ tính cách năng động, vui vẻ và hay cười; đặc biệt, cô bé rất thích nhảy múa. Ở trường, vào mỗi dịp lễ hoặc kỷ niệm, bé luôn được các cô giáo tin tưởng giao trách nhiệm múa ở chính giữa sân khấu. Vì là con bộ đội nên từ bé, Mai Chi đã sớm học được tính tự lập, vậy nên dù không có ông bà hai bên hỗ trợ nhưng chị Yến vẫn có thể vừa chăm con, làm việc nhà và hoàn thành công việc của công ty.

Hiện tại, gia đình anh Chất được Trường Sĩ quan Lục quân 2 tạo điều kiện ở trong khu nhà công vụ. Căn nhà rộng 75m2 được trang bị các vật dụng cơ bản, anh chị sắm thêm một số đồ dùng sinh hoạt nên cũng tiết kiệm được khá nhiều chi phí.

Hiện anh Chất đang theo học cao học khóa 12, chuyên ngành nghệ thuật quân sự tại Hệ 3, Trường Sĩ quan Lục quân 2. Mong muốn của anh sẽ hoàn thành khóa học với kết quả tốt nhất. Với gia đình nhỏ, anh sẽ cùng vợ dành nhiều thời gian hơn để chăm chút, yêu thương, như cùng nhau nấu những bữa cơm ngon, hoặc đi du lịch để ghi dấu thêm những kỷ niệm cho mỗi thành viên trong gia đình. Anh chị tâm niệm phải luôn cố gắng để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vừa chung tay vun vén cho tổ ấm đong đầy hạnh phúc.

SA MỘC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ghi-them-nhung-ky-niem-785092