Gia cảnh bi đát vì chồng mù mắt, ung thư di căn

Tâm sự với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Vịnh (63 tuổi, trú thôn Đại Liên, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) khóc nghẹn cho biết, vợ chồng chị có 3 người con đã lập gia đình và đang làm công nhân ở miền Nam, hoàn cảnh khó khăn.

“Chồng tôi là anh Trần Quốc Tứ, 66 tuổi, bị mù 2 mắt cách đây 20 năm. Năm 2023, anh bị ung thư dạ dày đã di căn sang đại tràng. Gia đình đưa anh ra Hà Nội phẫu thuật ruột, tạo hậu môn giả bên ngoài bụng. Anh Tứ vừa được đưa về nhà điều trị; hàng ngày việc ăn uống, vệ sinh cá nhân phải có người thân hỗ trợ thường xuyên”, chị Vịnh cho biết.

Hiện một phần cánh tay của anh Tứ bị hoại tử; dù đã có chỉ định cắt bỏ nhằm tránh diễn biến nặng thêm, nhưng do gia đình không còn tiền và sức khỏe anh Tứ yếu nên chưa thể phẫu thuật. Bệnh tật hành hạ khiến người anh co rút, gầy rộc, cân nặng chỉ còn khoảng 25kg (ảnh). Số tiền mua các loại thuốc và bỉm, sữa để duy trì sự sống cho anh rất tốn kém, hoàn toàn trông chờ vào nguồn bảo trợ của Nhà nước dành cho anh Tứ (900.000 đồng/ tháng) và dành cho chị Vịnh chăm sóc người bị tàn tật (360.000 đồng/tháng). Cuộc sống của gia đình anh Tứ phụ thuộc vào 4 sào ruộng, nhưng từ ngày anh đổ bệnh nặng, việc sản xuất bị gián đoạn. Chị Vịnh đã bán hết tài sản có giá trị trong nhà và vay mượn tiền khắp nơi để chữa bệnh cho chồng nhưng không có kết quả.

Hiện gia đình đang nợ khoảng 40 triệu đồng, chưa biết sẽ lấy tiền ở đâu để trả nợ và tiếp tục chữa bệnh cho anh Tứ. Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24-42

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gia-canh-bi-dat-vi-chong-mu-mat-ung-thu-di-can-post744924.html