Giả công nhân trộm châu báu hàng triệu USD tại bảo tàng Louvre
Trong chưa đầy 10 phút, 3 tên cướp giả dạng công nhân xây dựng đã đột nhập bảo tàng Louvre (Paris, Pháp) giữa ban ngày, trước mắt du khách và nhân viên, rồi tẩu thoát cùng hàng triệu USD châu báu vô giá thuộc bộ sưu tập hoàng gia Pháp.
Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 19/10, khoảng 30 phút sau khi Louvre mở cửa đón khách, nhóm cướp đi xe tay ga đến bảo tàng. Chúng mang theo xe nâng giỏ tự chuẩn bị, dùng để trèo lên cửa sổ tầng hai và dùng cưa xăng mini để cắt cửa kính, theo Le Parisien.
Chúng đã đe dọa nhân viên an ninh và xông vào bên trong. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy vụ việc được “chuẩn bị kỹ lưỡng và có tổ chức cao,” và toàn bộ phi vụ chỉ kéo dài chưa đầy 600 giây.
Một video được ghi lại bên trong Louvre cho thấy một tên cướp mặc áo phản quang xanh lá, thản nhiên dùng máy cắt bê tông Stihl Cutquick trị giá khoảng 1.300 USD để phá tủ trưng bày, ngay trước sự chứng kiến của du khách.
“Không có bạo lực, rất chuyên nghiệp,” Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati nói, nhận định nhóm này là những kẻ “rất dày dạn kinh nghiệm”.
9 món trang sức quý hiếm của hoàng gia Pháp, đặt cách bức tranh Mona Lisa 250 mét, đã bị lấy đi — trong đó có nhiều món được cho là vô giá.
Đến 9h40 cùng ngày, hai tên cướp từ trong tòa nhà trượt xuống nhờ xe nâng, nơi tên thứ ba đang đợi. Cả nhóm lên xe tay ga và phóng đi, bỏ lại hiện trường nhiều vật chứng quan trọng.
Trong số hiện vật bị đánh cắp có: Vương miện kim cương và ngọc lam của Nữ hoàng Maria Amalia — vị hoàng hậu cuối cùng của Pháp; Chuỗi vòng cổ và hoa tai ngọc lam của Hoàng hậu Hortense, con gái của Josephine, vợ đầu Napoleon Bonaparte; Bộ trang sức ngọc lục bảo của Hoàng hậu Marie-Louise, vợ thứ hai của Napoleon; Một trâm cài reliquary chứa thánh tích, cùng các món nữ trang của Hoàng hậu Eugénie.
Riêng vương miện nạm ngọc lục bảo của Hoàng hậu Eugénie, vợ Hoàng đế Napoleon III — được tìm thấy vỡ vụn bên ngoài bảo tàng. Cảnh sát cũng thu giữ xe nâng, cưa xăng, áo phản quang, đèn khò, máy mài, găng tay và xăng.
May mắn, viên kim cương 140 carat mang tên “The Regent” — viên ngọc quý nhất trong bộ sưu tập — vẫn nguyên vẹn.
Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm cướp chạy về hướng đông nam Paris, tiến về cao tốc A6. Ngay sau đó, hàng nghìn du khách được sơ tán và bảo tàng phải đóng cửa trong cả ngày.
Hiện chưa có thông tin về danh tính nhóm cướp.
Tổng thống Emmanuel Macron viết trên mạng X: “Vụ trộm tại Louvre là một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân quý. Chúng ta sẽ thu hồi các báu vật, và những kẻ gây ra tội ác này sẽ bị đưa ra trước công lý”.
Đây không phải lần đầu phòng trưng bày Apollon của Louvre bị tấn công, năm 1976, một thanh gươm từng thuộc về vua Charles X cũng bị đánh cắp và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.