Giả danh tiếp viên, người đàn ông 'đi lậu' trót lọt hơn 120 chuyến bay
MỸ - Bằng cách làm giả hàng chục mã số của các tiếp viên để đặt vé nội bộ, một người đàn ông ở Florida đã 'đi lậu' hơn 120 chuyến bay trong giai đoạn từ năm 2018-2024.
Theo thông báo chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ hôm 10/6, Tiron Alexander (35 tuổi) đã bị tòa án Nam Florida kết tội "lừa đảo giao dịch và xâm nhập trái phép khu vực an ninh sân bay".

Alexander bị bắt ở California vào tháng 2 năm nay. Ảnh minh họa: MSN
Cáo trạng tại tòa nêu rõ Alexander từng được một hãng hàng không có trụ sở tại Dallas tuyển dụng vào năm 2015.
Nhờ có thời gian hoạt động trong ngành, người đàn ông 35 tuổi này đã lợi dụng "lỗ hổng" từ hệ thống đặt vé nội bộ, vốn cho phép tiếp viên và phi công của nhiều hãng hàng không ở Mỹ được hưởng quyền lợi bay miễn phí.
Alexander đã làm giả khoảng 30 mã số nhân viên cũng như ngày tuyển dụng để mạo danh các tiếp viên của 7 hãng hàng không, đăng nhập vào hệ thống nội bộ, nhờ đó đặt được vé bay miễn phí.
Trong giai đoạn từ 2018 đến 2024, Alexander đã "trốn vé" trót lọt hơn 120 chuyến bay, cả nội địa lẫn quốc tế, trong đó có 34 chuyến của hãng hàng không Spirit Airlines.
“Đây là ví dụ điển hình về việc lạm dụng hệ thống nội bộ hàng không một cách có tổ chức và nguy hiểm. Việc giả danh nhân viên tiếp cận khu vực an ninh là hành vi nghiêm trọng đe dọa an toàn bay”, bồi thẩm đoàn tại tòa án Nam Florida nhận định.
Không chỉ đi lậu, Alexander còn xâm nhập khu vực kiểm soát an ninh trong sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood bằng vé nhân viên giả mạo.
Vụ việc khiến dư luận không khỏi lo ngại về lỗ hổng trong quy trình kiểm tra nhân thân và hệ thống đặt chuyến bay nội bộ của các hãng hàng không.
Phiên tòa tuyên án chính thức sẽ diễn ra vào ngày 25/8 tới. Theo nhận định của các chuyên gia, Alexander có thể phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm.