Gia đình 3 thế hệ không giấy tờ tùy thân: 'Ngày nhận thẻ căn cước là ngày vui nhất đời tôi'

Cả gia đình 3 thế hệ không có giấy tờ tùy thân mà Báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, đã được cấp thẻ căn cước.

Ngày 9-9, ông Võ Văn Sung (ngụ 280/94 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.HCM) là nhân vật trong bài viết “Mở lối cho những phận người vô danh” đã được cấp thẻ căn cước.

Ông Sung đến Công an quận 4 với chiếc áo thun trắng, quần tây rất trang trọng, khác trang phục thường chạy xe ôm chở khách mỗi ngày.

 Trước phòng cấp thẻ căn cước của Công an quận 4, cầm trên tay 2 tấm thẻ căn cước, ông Võ Văn Sung khoe sẽ chở vợ qua phường mua thẻ BHYT. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trước phòng cấp thẻ căn cước của Công an quận 4, cầm trên tay 2 tấm thẻ căn cước, ông Võ Văn Sung khoe sẽ chở vợ qua phường mua thẻ BHYT. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong đời tôi từ hơn 30 năm qua. Từ nay, tôi đã trở thành một công dân thật sự. Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc và không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn".

Ông Võ Văn Sung

Cầm tấm thẻ căn cước của hai vợ chồng, ông Sung không khỏi xúc động cho biết ngày mai ông sẽ cùng vợ đến UBND phường đăng ký mua bảo hiểm y tế. Có bảo hiểm y tế, vợ ông sẽ không phải nằm nhà chịu đựng những cơn đau mà không dám vào bệnh viện khám vì không có tiền như bây giờ.

 Ông Sung nhận quà của báo gửi tặng đứa cháu nội ông. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Sung nhận quà của báo gửi tặng đứa cháu nội ông. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đến vui cùng niềm vui của ông Sung, ông Nguyễn Văn Mỹ là một bạn đọc và cũng là cầu nối để báo Pháp Luật TP.HCM biết, phản ánh hoàn cảnh của ông Sung.

Ông Mỹ chia sẻ: “Chuyện cách đây gần nửa năm, trên đường ra sân bay tôi đi xe ôm và được ông Sung chở. Qua cuộc trò chuyện trên chuyến đi, tôi biết được hoàn cảnh của ông Sung, đã U70 vẫn chưa có giấy tờ tùy thân. Không những ông mà cả gia đình ba thế hệ cũng chẳng ai có tờ giấy lận lưng. Đồng cảm với hoàn cảnh của ông Sung, tôi đã nhờ nhiều chỗ quen biết để được hướng dẫn làm giấy tờ tùy thân cho gia đình ông Sung, đặc biệt là đứa cháu nội ông đã 4 tuổi vẫn chưa được cấp giấy khai sinh. Thế nhưng tất cả gần như bế tắc và tôi đã tìm đến báo Pháp Luật TP.HCM. Hôm nay, niềm vui có giấy tờ tùy thân của ông Sung gần như trọn vẹn. Tôi rất vui và cảm ơn báo đã đồng hành cùng những phận người như ông Sung”.

 Ông Nguyễn Văn Mỹ đến tặng và chúc mừng ông Sung đã có thẻ căn cước. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Nguyễn Văn Mỹ đến tặng và chúc mừng ông Sung đã có thẻ căn cước. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nhân ngày gia đình ông Sung có được giấy tờ tùy thân, Báo Pháp Luật TP.HCM đã có món quà gửi đến cháu nội ông, hy vọng đây là một hành trang để cháu vững bước trên chặng đường phía trước.

Ngoài ra, ông Mỹ cũng có những món quà thiết thực như bình nước, ấm trà và những thực phẩm khác gửi tặng gia đình ông Sung.

Ông Sung vốn sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, đến TP.HCM lập nghiệp đã hơn 30 năm nay.

Trước đây, ông cũng có nhà cửa, cũng được cấp CMND nhưng cuộc sống ở quê khi ấy quá khó khăn, gia đình ông quyết định rời quê, bán nhà, đến TP.HCM.

Vợ chồng ông làm đủ nghề từ công nhân xây dựng, phục vụ quán ăn đến chạy xe ôm… nhưng cuộc sống vẫn không hết khó khăn. Ở nơi đất khách, giấy tờ tùy thân mất hết, nhà cửa không có, cả hai con trai hơn 40 tuổi không có thẻ căn cước bởi không có nơi ở hợp pháp để đăng ký thường trú. Từ đó, cuộc sống của gia đình ông gặp nhiều phiền toái khi có việc cần đến những giấy tờ tùy thân...

NGUYỄN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/gia-dinh-3-the-he-khong-giay-to-tuy-than-ngay-nhan-the-can-cuoc-la-ngay-vui-nhat-doi-toi-post809289.html