Gia đình bất lực chứng kiến con gái tự tử khi đang gọi điện cầu cứu từ Campuchia

Cô gái 22 tuổi ở Cà Mau cùng bạn qua Campuchia làm việc được một thời gian thì gọi điện về nhà cầu cứu. Trong lúc cuộc gọi đang diễn ra, cô đột ngột tự tử trước sự bất lực của người thân.

Sáng nay (13/9), lãnh đạo xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết gia đình đã đưa thi thể chị L.T.V. (22 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hưng) về quê tổ chức mai táng sau khi cô gái này tự tử ở Campuchia.

Trước đó, ông L.V.Đ. (44 tuổi) đến cơ quan chức năng ở địa phương trình báo về việc con gái là L.T.V. tử vong ở nước ngoài.

Theo trình bày của ông Đ., tháng 6 vừa qua, chị V. xin gia đình đi làm công nhân ở ngoài tỉnh. Sau đó, chị báo với người thân rằng đang cùng một số người bạn đi xe máy qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia để làm việc. Tuy nhiên, V. không cho gia đình biết mình làm công việc gì.

Tới ngày 6/9, chị V. gọi video về cho gia đình và nói ở nhà thu xếp gửi gấp 60 triệu đồng sang Campuchia để chuộc mình về. Nếu không gửi tiền chuộc, V. sẽ bị đánh đập.

Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình nói với V. đợi vài ngày sẽ kiếm tiền gửi qua. Lúc này, V. tiếp tục nói nếu không có tiền thì đêm nay mình bị đánh chết.

Vừa nói xong, V. bất ngờ dùng dây treo cổ trong lúc cuộc gọi video vẫn đang diễn ra. Cả gia đình bất lực, chứng kiến toàn bộ quá trình chị tự tử.

Sau đó, gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm qua mạng xã hội và cộng đồng người Việt bên Campuchia, xin hỗ trợ để tìm thi thể của V.

Khoảng 0h ngày 12/9, thi thể V. được đưa về đến nhà. Theo ông Đ., chi phí cho việc này khoảng 180 triệu đồng.

"Đây là số tiền quá lớn, tôi phải vay mượn để đưa cháu về với gia đình" - người cha chia sẻ.

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-dinh-bat-luc-chung-kien-con-gai-tu-tu-khi-dang-goi-dien-cau-cuu-tu-campuchia-2321582.html