Gia đình các nạn nhân mất tích sau thảm họa lũ lụt ở Nepal hy vọng vào 'phép màu'

​Hãng tin Reuters đưa tin nhiều tuần sau thảm hoạ lũ lụt kinh hoàng diễn ra ở Nepal hôm 26/8, nhiều gia đình vẫn nuôi hy vọng tìm được những người thân mất tích của mình.

Kể ​​từ khi dòng lũ bùn và đá ập xuống phá hủy trạm kiểm soát biên giới Nepal - Trung Quốc trên dãy Himalaya vào tháng trước, cha mẹ của Arushi Gupta ngày nào cũng gọi điện và nhắn tin cho cô con gái đang mất tích với hy vọng rằng bằng cách nào đó cô vẫn còn sống.

Bức ảnh cuối cùng cô gửi đi vào ngày xảy ra lũ lụt là hình ảnh mặt tiền trạm kiểm soát nhập cảnh tại Cửa khẩu Cát Long (Gyirong). Tuy nhiên, những cuộc gọi và tin nhắn từ cha mẹ cô đều không nhận được hồi âm.

"Chỉ còn 15 phút đi bộ nữa là tới biên giới" - cô gái 33 tuổi nhắn tin qua ứng dụng WhatsApp cho cha mình ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) vào sáng ngày 26/8 – ngày xảy ra lũ lụt – khi cô chuẩn bị vượt biên từ Nepal sang khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) để hành hương đến núi Kailash, một địa điểm linh thiêng của đạo Hindu.

Trước thời điểm đó, cô liên tục cập nhật tình hình qua WhatsApp: từ việc uống vội tách trà sữa tại một khách sạn ở Nepal, uống thuốc chống say xe cho chặng đường sắp tới, sự cố phút chót khi một người bạn đồng hành quên mang hộ chiếu, và cuối cùng là bức ảnh chụp tại trạm kiểm soát biên giới.

Arushi Gupta, 33 tuổi, công dân Ấn Độ, chụp ảnh cùng một nhóm người hành hương bên ngoài một ngôi đền ở Kathmandu, Nepal.  Bức ảnh này đã được cô chia sẻ với cha mình vào ngày 24/8/2026. Gupta đã mất tích khi đang di chuyển từ Nepal sang Tây Tạng trong chuyến hành hương đến núi Kailash – một địa điểm linh thiêng của Ấn Độ giáo – sau khi khu vực này hứng chịu các trận lũ quét và sạt lở đất gây chết người - Ảnh: Reuters

Arushi Gupta, 33 tuổi, công dân Ấn Độ, chụp ảnh cùng một nhóm người hành hương bên ngoài một ngôi đền ở Kathmandu, Nepal.  Bức ảnh này đã được cô chia sẻ với cha mình vào ngày 24/8/2026. Gupta đã mất tích khi đang di chuyển từ Nepal sang Tây Tạng trong chuyến hành hương đến núi Kailash – một địa điểm linh thiêng của Ấn Độ giáo – sau khi khu vực này hứng chịu các trận lũ quét và sạt lở đất gây chết người - Ảnh: Reuters

"Chúng tôi tin chắc rằng con bé đã sang được phía biên giới Tây Tạng và đang an toàn ở một nơi nào đó có địa hình cao. Tôi tin, chồng con bé tin và vợ tôi cũng tin như vậy" - ông Ajay Gupta, 63 tuổi, cha của cô, chia sẻ với hãng tin Reuters.

Có 5.130 người được báo cáo vẫn đang mất tích ở phía biên giới thuộc Nepal sau trận lũ lụt – hệ quả của vụ sập sông băng đổ ập xuống thung lũng núi khiến ít nhất 1.386 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc, ít nhất 43 người đã thiệt mạng, 519 người mất tích, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Công tác tìm kiếm người mất tích đã dẫn đến một vài cuộc giải cứu ngoạn mục những người bị mắc kẹt trong các đường hầm tại các nhà máy thủy điện của Nepal.

Tuy nhiên, luồng thông tin vốn được cập nhật thường xuyên về nỗ lực cứu hộ nay đã thưa thớt dần. Bất chấp sự bất định do khoảng trống thông tin này gây ra, một số người cho rằng đó lại là tia hy vọng mong manh rằng người thân của họ đã thoát nạn.

"Họ vẫn chưa được xác nhận là đã tử vong. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một chút hy vọng để bấu víu vào" - Vladyslava Horlova, một sinh viên điện ảnh 22 tuổi người Ukraine đang sống tại Bergen (Na Uy) có mẹ đang mất tích, chia sẻ. Bà Elena, mẹ của Horlova (42 tuổi), cũng bị mất tích tại khu vực trạm biên giới Cát Long khi đang đi cùng một nhóm người Ukraine trong chuyến hành trình tu tập tâm linh. Theo đại diện các gia đình, cùng với bà Elena, còn có 46 người Ukraine khác trong chuyến đi này hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Horlova luôn để chuông điện thoại ở mức âm lượng lớn nhất khi ngủ, sẵn sàng chờ tin tức bất kể ngày đêm. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho mẹ qua ứng dụng WhatsApp, một ngày sau khi trận lũ xảy ra, có nội dung: "Mẹ đã hạ cánh chưa?". Tin nhắn đó đến nay vẫn chưa được đọc.

Arushi là một chuyên gia tư vấn tại thành phố Hyderabad (miền nam Ấn Độ), đã lên kế hoạch từ lâu cho chuyến thăm núi Kailash – nơi được người theo đạo Hindu tin là chốn an ngụ vĩnh hằng của Thần Shiva.

Ajay Gupta, cha của Arushi Gupta, 33 tuổi, một công dân Ấn Độ mất tích khi đi từ Nepal sang Tây Tạng trong chuyến hành hương đến Núi Kailash, một địa điểm linh thiêng của đạo Hindu, sau khi lũ quét và lở đất chết người xảy ra trong khu vực. Ông Ajay cho hãng tin Reuters thấy cuộc trò chuyện qua WhatsApp với con gái ông trong cuộc phỏng vấn ở New Delhi, Ấn Độ- Ảnh: Reuters

Ajay Gupta, cha của Arushi Gupta, 33 tuổi, một công dân Ấn Độ mất tích khi đi từ Nepal sang Tây Tạng trong chuyến hành hương đến Núi Kailash, một địa điểm linh thiêng của đạo Hindu, sau khi lũ quét và lở đất chết người xảy ra trong khu vực. Ông Ajay cho hãng tin Reuters thấy cuộc trò chuyện qua WhatsApp với con gái ông trong cuộc phỏng vấn ở New Delhi, Ấn Độ- Ảnh: Reuters

Vào ngày 23/8, cha mẹ đã đưa Arushi ra sân bay để cô bắt chuyến bay từ New Delhi đến Kathmandu (Nepal). Họ đã chụp một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Arushi mỉm cười rạng rỡ khi đứng giữa cha và mẹ.

Trong tin nhắn WhatsApp cuối cùng gửi từ trạm biên giới Cát Long, cô kể cho cha nghe chuyện một người bạn đồng hành đã quên mang theo hộ chiếu. "Những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, và điều cần thiết lúc này chỉ là sự kiên nhẫn" - cô viết. Kể từ đó, gia đình cô đã nỗ lực không ngừng để tìm kiếm tin tức.

"Chúng tôi làm bất cứ điều gì có thể nghĩ ra" - cha cô chia sẻ với Reuters tại Delhi. Ông đã bật khóc khi kể về việc liên hệ với chính quyền các nước Nepal, Trung Quốc và Ấn Độ – nơi quê nhà của nhiều người hành hương trong nhóm của Arushi.

Các gia đình của những người tham gia chuyến hành hương đã lập một nhóm WhatsApp với khoảng 200 thành viên để chia sẻ thông tin. Ban đầu, họ thường xuyên tổ chức các cuộc gọi vào buổi tối để cập nhật tình hình.

Ba ngày sau thảm họa, cha của Arushi cùng ba người thân đã đến Kathmandu. Họ đi khắp các bệnh viện, rà soát danh sách người mất tích và tử vong, đồng thời gặp gỡ các quan chức đại sứ quán và cảnh sát. Ông đã cung cấp mẫu ADN để hỗ trợ quá trình nhận dạng, nhưng vẫn chưa có tin tức nào được ghi nhận.

Ông cũng đã đến nhận lại chiếc vali mà Arushi để lại tại khách sạn trước khi cô lên đường đến địa điểm hành hương. "Tôi đã ngồi ở sảnh khách sạn suốt một giờ đồng hồ. Tôi cảm nhận được rằng con gái mình đang ngồi ngay tại đó" - ông nói, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Trung Quốc, với nguồn lực dồi dào hơn, có thể hỗ trợ.

Giới chức Nepal và Trung Quốc cho biết họ đang nỗ lực hết sức để phối hợp, tìm kiếm những người mất tích và cung cấp thông tin cho các gia đình sớm nhất có thể. Ấn Độ cũng cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc và Nepal.

Tuy nhiên, các quan chức cho hay quy mô của trận lũ lụt – vốn đã cuốn trôi và bồi đắp 2,2 triệu tấn đất đá, mảnh vụn xuống các thung lũng, tàn phá cơ sở hạ tầng và khu dân cư – đã gây nhiều trở ngại cho công tác tìm kiếm.

Trả lời câu hỏi của Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định thân nhân sẽ được thông báo kịp thời về bất kỳ thông tin nào, đồng thời cho biết đã có đường dây nóng dành cho các gia đình trên toàn thế giới. Chính quyền Nepal và Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận về vụ việc này.

Ông bà Anshu và Ajay Gupta – cha mẹ của Arushi Gupta (33 tuổi, công dân Ấn Độ bị mất tích khi đang di chuyển từ Nepal sang Tây Tạng trong chuyến hành hương đến núi Kailash, một địa điểm linh thiêng của Ấn Độ giáo, sau khi khu vực này hứng chịu lũ quét và sạt lở đất gây chết người – trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters tại New Delhi, Ấn Độ vào ngày 10/9/2026 - Ảnh: Reuters

Ông bà Anshu và Ajay Gupta – cha mẹ của Arushi Gupta (33 tuổi, công dân Ấn Độ bị mất tích khi đang di chuyển từ Nepal sang Tây Tạng trong chuyến hành hương đến núi Kailash, một địa điểm linh thiêng của Ấn Độ giáo, sau khi khu vực này hứng chịu lũ quét và sạt lở đất gây chết người – trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters tại New Delhi, Ấn Độ vào ngày 10/9/2026 - Ảnh: Reuters

Tại Na Uy, Horlova đã gửi khoảng 30 email và thực hiện hàng chục cuộc gọi tới các bộ, đại sứ quán và sở cảnh sát ở Trung Quốc, Nepal, Na Uy và Ukraine trong nỗ lực tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô cũng giao mẫu xét nghiệm ADN cho cảnh sát Na Uy.

Ứng dụng Find My trên iPhone của cô cho thấy điện thoại di động của mẹ cô được nhìn thấy lần cuối ở phía biên giới Trung Quốc trong khi Apple Watch và AirPods của mẹ cô được nhìn thấy lần cuối ở phía Nepal. Cô đã liên hệ với ⁠Apple để được giúp đỡ, cũng như gia đình của Arushi.

Sachin Joshi, người có anh trai và chị dâu cũng thuộc nhóm của Arushi, đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Ấn Độ tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà mạng di động về vị trí cuối cùng của người thân anh.

Joshi, đến từ Pune ở Ấn Độ, nói với Reuters: “Nhưng thành thật mà nói, không có thông tin nào cả”.

Tuy nhiên, mặc dù nhóm WhatsApp dành cho gia đình của những người hành hương Ấn Độ không còn gây xôn xao với các thông tin cập nhật, cha của Arushi vẫn không mất hy vọng. Ông đang lên kế hoạch cho một chuyến đi khác đến Nepal trong tuần này với vợ là Anshu và chồng của Arushi là Shubham.

“Phép lạ vẫn xảy ra” – ông bày tỏ hy vọng với Reuters.

Anh Duy (Theo Reuters)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/gia-dinh-cac-nan-nhan-mat-tich-sau-tham-hoa-lu-lut-o-nepal-hy-vong-vao-phep-mau_197719.html