Gia đình em Hồ Khánh Duy cần được giúp đỡ

Từ lúc tròn 2 tuổi, em Hồ Khánh Duy (sinh năm 2014), người dân tộc Vân Kiều, trú tại thôn Bến Hà, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh đã bị khối u nguyên bào thần kinh, buộc phải cắt bỏ thận trái khi khối u được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chẩn đoán đã di căn sang hai bên xương chậu.

 Em Hồ Khánh Duy (trong lòng ba) mắc căn bệnh hiểm nghèo. Ảnh: B.L

Em Hồ Khánh Duy (trong lòng ba) mắc căn bệnh hiểm nghèo. Ảnh: B.L

Chúng tôi đến nhà anh Hồ Tinh Thạch (30 tuổi) và chị Hồ Thị Liễu (23 tuổi) là ba mẹ em Hồ Khánh Duy. Trò chuyện với chúng tôi, anh Thạch cho biết, gia đình anh hiện là hộ cận nghèo. Vào năm 2016, thấy Duy có các biểu hiện bất thường như sốt dài ngày, nổi các mẫn đỏ khắp người, anh chị đưa con đi khám và bàng hoàng khi nghe các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh chẩn đoán cháu bị u Lympho không Hogkin khi mới được 2,5 tuổi.

Sau hai tuần điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, anh Thạch đưa con vào Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục khám và được bác sĩ ở đây chẩn đoán bị u nguyên bào thần kinh. Kể từ đó, mọi chi tiêu của gia đình anh chị trông chờ vào sức lao động của anh Thạch bằng công việc bấp bênh là bóc gỗ tràm thuê với tiền công từ 150- 200 ngàn đồng/ngày (nếu được thuê). Không có viêc làm và thu nhập ổn định, 4 năm qua, để dồn sức chữa bệnh cho con, gia đình anh Thạch hiện lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn.

Được biết, mỗi tháng gia đình phải đưa Duy vào Bệnh viện Trung ương Huế tái khám một lần, mỗi lần ở lại từ 5 - 7 ngày tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của em. Việc mổ và cấp phát thuốc cho em Duy sẽ được bảo hiểm hỗ trợ, các chi phí như đi lại, ăn uống gia đình phải tự lo. Anh Thạch tâm sự: “Bác sĩ nói, chỉ có 2 cách cứu sống cháu đó là ghép tế bào gốc do gia đình tự hiến với chi phí chữa trị là 500 triệu đồng và ghép tủy với chi phí 1 tỉ đồng. Chi phí vượt quá khả năng của một gia đình cận nghèo, giờ vợ chồng tôi chỉ biết ngậm ngùi đưa con về nhà rồi cố gắng kiếm tiền cứu con được ngày nào hay ngày đó”.

Anh Nguyễn Hữu Luật, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Gio Linh chia sẻ: “Tình trạng bệnh tật của em Duy rất đáng thương. Gia đình em lại lâm vào hoàn cảnh hết sức bi đát. Chúng tôi mong có sự chung tay từ các tập thể, cá nhân hảo tâm để trợ giúp kinh phí chữa bệnh cho em Duy, hỗ trợ gia đình anh Thạch vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Bảo Lâm - Trần Tuyền

* Mọi sự ủng hộ em Hồ Khánh Duy xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Hồ Khánh Duy, dân tộc Vân Kiều, thôn Bến Hà, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=150550