Gia đình Hà Nội chi tiền tỷ, dựng chốn nghỉ dưỡng ở quê để các con 'có tuổi thơ'
3 năm nay, cứ cuối tuần hay đến dịp lễ, Tết, vợ chồng anh Nguyễn Duy và gia đình người anh trai lớn (ở Hà Nội) lại đưa các con về quê nhà ở Bắc Giang để nghỉ ngơi, thư giãn trong không gian nhà vườn xanh mát.
“Cứ cuối tuần, ngôi nhà của đại gia đình mình lại đông vui như có cỗ. Không chỉ giúp các con, cháu mình có tuổi thơ, biết nhớ về quê hương và nguồn cội, ngôi nhà còn trở thành nơi gắn kết các thế hệ, để các thành viên có cơ hội gần gũi nhau hơn.
Có lẽ, đây là khoản đầu tư đắt đỏ đối với tài chính của gia đình mình nhưng giá trị mà nó mang lại rất xứng đáng”, chị Phương Dung – vợ anh Duy chia sẻ.




Không gian nhà vườn của đại gia đình anh Duy, chị Dung được xây dựng trên khu đất rộng 18 x 21m ở huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang)
Vì cả 2 gia đình hiện sống và làm việc tại Hà Nội, ít về quê do công việc bận rộn nên anh Duy từ lâu mong muốn cải tạo nhà cũ ở quê thành không gian an nhiên, vừa thuận tiện đưa các thành viên về thăm cha mẹ, vừa “chữa lành” tâm hồn sau những bộn bề lo toan của cuộc sống.
“Khi về đây, người lớn thì được thư giãn, tái tạo năng lượng sau những tuần làm việc vất vả. Còn con trẻ có thể thoải mái vui chơi mỗi dịp lễ, Tết hay nghỉ hè, hạn chế việc sử dụng TV, máy tính, điện thoại”, anh Duy nói thêm.


Căn nhà trước và sau khi cải tạo, xây dựng. Tổng thời gian thi công khoảng 1 năm. Riêng hàng cây hiện trạng được giữ lại toàn bộ
Để ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, hài hòa với cảnh quan địa phương mà vẫn toát lên nét cá tính riêng, anh Duy thiết kế không gian theo mô hình farmstay - kết hợp giữa nông trại và nhà vườn nghỉ dưỡng.
Cách làm này không chỉ giúp các thành viên có không gian thư giãn, nghỉ ngơi mà còn tạo cơ hội cho các em nhỏ tham gia chăm sóc động vật, thăm thú làng quê hay trải nghiệm văn hóa đặc trưng ở bản địa.

Nhiều năm gắn bó với nghề kiến trúc sư nên anh Duy tự lên ý tưởng và thiết kế không gian nghỉ dưỡng như mong muốn
Căn nhà gồm 2 tầng. Trong đó, tầng 1 là khu sinh hoạt của đại gia đình, gồm phòng khách lớn, phòng thờ, khu vực bếp ăn, phòng ngủ và vệ sinh riêng biệt. Anh cũng thiết kế 1 phòng riêng cho mẹ để bà thuận tiện đi lại, nghỉ ngơi.


Tầng 2 là không gian rộng rãi với 4 phòng ngủ khép kín. Đây là nơi gia đình anh Duy và người anh cả sẽ nghỉ ngơi mỗi khi về quê.
Các phòng đều có cửa sổ và ban công thoáng mát, nhìn ra sân vườn, giúp các thành viên thoải mái ngắm cảnh hay hít hà bầu không khí trong lành. “Tầng 2 có cả phòng xông hơi để các thành viên có thể sử dụng đa tiện ích”, anh Duy kể.




Công trình được thiết kế mở, khai thác tối đa ánh sáng, gió và các góc nhìn của cảnh quan xung quanh, tạo cho mọi người cảm giác thư giãn và yên tĩnh
Trong quá trình xây dựng công trình nhà ở, anh Duy cũng bắt tay cải tạo hồ nước, vừa tạo cảnh quan, vừa góp phần điều hòa không khí, giảm nhiệt độ cho căn nhà.
Quanh khuôn viên sân vườn, gia chủ còn bố trí trồng một số loại cây, hoa để tăng tính thẩm mỹ cho không gian và tạo bóng râm mát.






Thay vì tốn thời gian và kinh phí cho những chuyến du lịch xa, đại gia đình anh Duy giờ đây chỉ cần di chuyển khoảng 60km về quê là có ngay chốn nghỉ dưỡng trong lành, xanh mát
Kể từ khi có không gian thư giãn xanh mát, đại gia đình của anh Duy chăm chỉ về quê hơn.
Kỳ nghỉ hè năm nay, vợ chồng anh không phải “đau đầu” nghĩ đưa các con đi chơi đâu, lại tiết kiệm kha khá chi phí vì ngôi nhà vườn ở quê đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng của các thành viên.


Tổng chi phí đầu tư xây dựng và hoàn thiện không gian nghỉ dưỡng của đại gia đình anh Duy là hơn 2 tỷ đồng
“Về quê, các con còn có thể tham gia một số hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời như đi bộ đường mòn, đạp xe, chơi các trò chơi dân gian hay rèn luyện thể thao tại chỗ với môn bơi, cầu lông…
Nhà có sân rộng, các con thoải mái nằm võng hay thư giãn dưới bóng cây..., từ đó có thêm nhiều kỷ niệm đẹp trên mảnh đất quê hương, chắt chiu những cảm giác độc đáo mà khó tìm thấy ở thành phố”, gia chủ bày tỏ.