Gia đình Kim Sae Ron tung ghi âm: 'Kim Soo Hyun khoe ảnh cả hai đang làm chuyện ấy'
Đoạn ghi âm Kim Sae Ron tố Kim Soo Hyun khoe ảnh nhạy cảm của cả hai, nói về việc ngủ với một idol.
Ngày 7/5, gia đình của cố diễn viên Kim Sae Ron đã tổ chức họp báo khẩn cấp tại một địa điểm ở Seoul và công bố đoạn ghi âm do chính Kim Sae Ron để lại trước khi "nhắm mắt xuôi tay". Nội dung đoạn ghi âm đã gây chấn động dư luận.

Trong đoạn ghi âm được tiết lộ, Kim Sae Ron nói: “Tôi đã từng hẹn hò với Kim Soo Hyun. Nghe thì điên rồ thật, chắc không ai tin, nhưng chúng tôi quen nhau từ thời trung học và chia tay khi lên đại học. Chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ từ khi tôi còn là vị thành niên".

Cô tiếp tục: “Nhưng Kim Soo Hyun và những người trong công ty Gold Medalist thật sự rất sợ, họ có thể làm mọi thứ, nên nhất định phải giữ bí mật. Nghĩ lại thì thật vô lý, tôi cảm thấy như mình đã bị lợi dụng từ hồi trung học. Tôi là bạn gái anh ta, anh ta biết rõ mình đã làm gì với tôi từ lúc đó, vậy mà khi tôi gặp sự cố (liên quan đến rượu), anh ta lại đẩy tôi vào vũng bùn vì tiền. Điều tồi tệ hơn là anh ta còn khoe ảnh chụp lúc chúng tôi quan hệ”.
Kim Sae Ron cũng cho biết: “Anh ta nói một thành viên nhóm nhạc mà anh ta từng ngủ cùng có mùi như rong biển nên lưu tên là ‘Miyeok’ trong điện thoại rồi còn cho tôi xem điều đó. Nếu có điều kiện, tôi muốn phơi bày tất cả. Mối quan hệ đầu tiên của tôi với anh ta là vào kỳ nghỉ đông năm lớp 8. Nghĩ lại tôi thấy mình đã bị lừa. Mọi người đều hỏi sao không ai làm gì anh ta”.

Sau khi thông tin về buổi họp báo được đưa ra, công ty quản lý Gold Medalist – đơn vị đại diện cho Kim Soo Hyun, phát biểu: “Kênh YouTube Garo Sero Institute đã thông báo sẽ tổ chức họp báo trong ngày hôm nay (7/5). Chúng tôi vô cùng lo ngại việc kênh này tiếp tục lan truyền những thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun như tại buổi họp báo trước”.

Đại diện công ty cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi khẩn thiết đề nghị quý vị không lan truyền, thổi phồng hay tái sản xuất những tuyên bố đơn phương, chưa được xác minh. Điều đó có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng và oan ức cho người vô tội”.
Trước đó, anh khẳng định chưa từng có mối quan hệ yêu đương với Kim Sae Ron khi cô còn là vị thành niên.
Tại buổi họp báo ngày 31/3 tại khách sạn Stanford ở Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul, Kim Soo Hyun phát biểu: “Tôi chưa từng hẹn hò với cô ấy khi còn là vị thành niên. Họ cứ yêu cầu tôi thừa nhận điều không phải sự thật”.

Anh cũng cho biết: “Đoạn tin nhắn KakaoTalk do phía gia đình công bố là bằng chứng giả. Tôi đã ủy thác cho một tổ chức giám định khoa học để kiểm chứng. Tôi mong họ sẽ giao nộp tất cả bằng chứng đã công bố cho cơ quan điều tra để được thẩm định công bằng”.
Tuy nhiên, tổ chức mà Kim Soo Hyun ủy thác là một đơn vị tư nhân và kết quả từ đó không có hiệu lực pháp lý.
Hiện tại, Kim Soo Hyun đã tuyên bố sẽ khởi kiện gia đình cố Kim Sae Ron, một cá nhân tự xưng là dì của cố nghệ sĩ và một kênh truyền thông, yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến 12 tỷ won.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm nhiều thông tin giải trí mới và hấp dẫn!