Gia đình nghèo, nhiều người mắc bệnh

Nhiều người dân thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức) đều cảm thương trước hoàn cảnh gia đình ông Bùi Văn Sang, sinh năm 1945 và bà Bạch Thị Luận, sinh năm 1952.

Ông Sang là thương binh thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, bị chấn thương sọ não, thần kinh không bình thường nên không thể lo kinh tế giúp vợ con. Vợ chồng ông có tới 7 người con, hiện nay 1 người đã qua đời, 1 người mất tích, còn lại 5 người thì 4 người đều bệnh tật. Có người lập gia đình, có người vẫn ở với vợ chồng ông. Hầu hết các con ông, kinh tế gia đình đều khó khăn.

Với tình hình sức khỏe và tài chính như thế nên các con không giúp được mấy cho vợ chồng ông Sang. Ông Sang quanh năm bị hành hạ bởi di chứng chiến tranh, số tiền trợ cấp chỉ đủ thuốc thang. Bà Luận vẫn phải làm ruộng, nhặt nhạnh từng mớ rau đi bán lấy tiền... Điều đáng thương nữa là, do thần kinh không ổn định, ông Sang thường không làm chủ được bản thân nên hiện tại mình ông Sang ở ngôi nhà của gia đình, còn mẹ con bà Luận phải di tản nay đây mai đó, ở nhà hoang trú mưa nắng qua ngày. Chính quyền sở tại và bà con cũng giúp đỡ nhiều nhưng vì gia đình đông người, bệnh tật đeo bám, mọi người không có khả năng lao động, khiến cho cuộc sống khó khăn triền miên.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp với gia đình bà Luận theo địa chỉ trên, hoặc qua số điện thoại con gái bà Luận 0369240115, hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới, 44 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/gia-dinh-ngheo-nhieu-nguoi-mac-benh-671444.html