Gia đình nghèo ở Hải Dương điêu đứng sau bão Yagi

Bão số 3 đi qua hơn 20 ngày, trời cũng đã trong xanh trở lại. Thế nhưng đối với gia đình bà Năng ở Hải Dương, dường như bão vẫn chưa tan.

Ghé thăm nhà bà Nguyễn Thị Năng (trú xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), một gia đình đã không còn chỗ ở sau cơn bão số 3, chúng tôi lặng người khi chứng kiến mẹ con bà đang loay hoay trong gian bếp lụp xụp, cố nhóm những mảnh củi ướt để nấu cơm, khói bếp bốc lên cay xè.

Ngôi nhà cấp 4 nằm trên nền đất trũng, gần đê của gia đình Bà Năng được lợp bởi "trời xanh" mênh mông. Ảnh: Trọng Tùng.

Ngôi nhà cấp 4 nằm trên nền đất trũng, gần đê của gia đình Bà Năng được lợp bởi "trời xanh" mênh mông. Ảnh: Trọng Tùng.

Lãnh đạo xã Thái Tân cho biết vợ chồng bà Năng có 4 người con, trong đó 1 cô con gái đã đi lấy chồng, kinh tế gia đình eo hẹp. Ba người con còn lại không được nhanh nhẹn, ở cả với ông bà.

Mới đây, một cô con gái khác bị dị tật mắt được phát hiện có bầu mà không biết bố đứa bé là ai. Thế là ông bà Năng đã nghèo, đông con, lại tiếp tục cáng đáng thêm cháu nhỏ.

Người con trai duy nhất năm nay đã 16 tuổi bị khiếm khuyết về trí tuệ. Nhiều lần, bà định đưa lên gửi vào các trung tâm bảo trợ, dạy nghề trên phố nhưng không phù hợp.

Không những thế, bà Năng còn đang chăm sóc thêm mẹ già đã ngoài 80 tuổi, sống cùng ngôi nhà ấy.

"Gia đình họ thuộc diện cận nghèo, toàn người già yếu, người chậm phát triển, tàn tật và trẻ sơ sinh. Bà Năng khỏe mạnh, thật thà còn ông chồng bị điếc. Ai thuê gì, bà Năng làm nấy chứ chẳng nhanh nhẹn, hoạt bát. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên phải quan tâm, để ý nhằm có nhiều giải pháp phụ giúp họ ổn định cuộc sống, ngoài các chính sách an sinh xã hội chung”, Chủ tịch UBND xã Thái Tân, ông Ninh Ngọc Dậu cho hay.

Bà Năng tiếc nuối đứng nhìn ngôi nhà. Ảnh: Trọng Tùng.

Bà Năng tiếc nuối đứng nhìn ngôi nhà. Ảnh: Trọng Tùng.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Năng cho hay, tính tình mình thay đổi kể từ sau trận sốt nặng năm xưa, trí nhớ cũng giảm sút. Vì ai thuê gì làm nấy, tiền kiếm được bấp bênh nên việc nuôi con cháu, chăm sóc mẹ già càng thêm vất vả. Họ hàng hai bên đều nghèo, chỉ đỡ đần được chút công việc lúc hoạn nạn, đau ốm.

Bão lớn thổi tan hoang căn nhà nhỏ

Ngày 7/9, bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, trong đó huyện Nam Sách (Hải Dương) chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Ngay trong đêm, cả nhà bà Năng đang say giấc thì gió lớn quần thảo, cuốn phăng mái nhà chỉ trong ít phút. Họ vội vã dắt díu nhau sang nhà người thân trú tránh. Đến lúc bão tan, căn nhà cấp 4 ọp ẹp - nơi trú ngụ duy nhất của 7 người chỉ còn trơ lại những mảnh tường nứt nẻ, mái nhà bị bốc dỡ hoàn toàn.

Gian bếp ngói cũ kĩ “may mắn” không bị gió thổi bay hết nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn. Ngói lóc lên từng mảng, mái bếp oằn xuống như dọa sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Hàng ngày, mấy mẹ con bà về bên ngôi nhà cũ để nấu cơm, rồi lại đi ngủ nhờ.

Đến nay, dù bão qua hơn 20 ngày nhưng gia đình bà vẫn chưa thể trở về. Mong ước duy nhất của họ là có thể sửa sang lại ngôi nhà, thoát cảnh “ăn nhờ ở đậu”.

Người chồng bị điếc, chậm chạp của bà Năng tỏ ra vô tư, dù nhà đã không còn để ở. Ảnh: Trọng Tùng.

Người chồng bị điếc, chậm chạp của bà Năng tỏ ra vô tư, dù nhà đã không còn để ở. Ảnh: Trọng Tùng.

Chủ tịch UBND xã Thái Tân, ông Đinh Ngọc Dậu chia sẻ, khi bão đi qua, địa phương lại chìm vào các đợt lũ. Nước tràn ngập vào cả khu vực nhà bà Năng. Mà các thành viên trong gia đình bà lại chẳng bình thường như người khác, chỉ biết đi qua đi lại, không thể tự sửa nhà hay dọn dẹp đống đổ nát.

Khi nước rút, bão lùi, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, huy động các nguồn lực cần thiết để giúp đỡ gia đình bà Năng lợp lại mái nhà. Huyện Nam Sách chỉ đạo trích tiền để hỗ trợ khẩn cấp cho trường hợp này nhằm giúp dân sửa nhà ổn định nơi ở. Tuy nhiên, do tường gạch cũ đã quá xuống cấp, không ăn vữa nữa nên không đảm bảo an toàn cho việc sửa chữa. Xã đã khảo sát, đánh giá và đi đến quyết định phải đập bỏ tường cũ đi, xây mới nhà cho dân. Vậy nên từ hộ cần hỗ trợ sửa nhà, giờ chuyển thành đối tượng cần phải xây nhà.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Vũ Quang Hoàng và Chủ tịch UBND xã Thái Tân Đinh Ngọc Dậu thăm hỏi, động viên gia đình bà Năng, mong muốn gia đình bà phối hợp với chính quyền và cộng đồng xã hội sớm xây lại được ngôi nhà khác để ở. Ảnh: Trọng Tùng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Vũ Quang Hoàng và Chủ tịch UBND xã Thái Tân Đinh Ngọc Dậu thăm hỏi, động viên gia đình bà Năng, mong muốn gia đình bà phối hợp với chính quyền và cộng đồng xã hội sớm xây lại được ngôi nhà khác để ở. Ảnh: Trọng Tùng.

“Phương án tài chính để xây lại nhà cho gia đình bà Năng cần khoảng 160 triệu đồng, bao gồm cả công trình phụ, bếp. Nền nhà trũng, gần đê sông nên cần nâng cao, tránh lũ lụt về sau. Bởi họ không có đủ nhận thức lẫn kinh tế để xây lại nhà nên chúng tôi đã trình lên MTTQ xin hỗ trợ, ngoài ra cũng kêu gọi thêm các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên tinh thần 'lá lành đùm lá rách'. Hôm nay, UBND xã đã tháo tạm mái tôn nhà để xe của đơn vị mang ra nhà bà Năng để tới đây lợp lại mái bếp cho họ nấu ăn, sinh hoạt tạm trong lúc chờ có tiền xây nhà mới", ông Dậu thông tin.

Trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Vũ Quang Hoàng cho biết: Gia cảnh bà Năng rất đáng thương. Việc xây lại nhà là quá sức với họ. Chính quyền cũng không thể giao tiền để họ từ xây, sợ lại tiêu đi hoặc đánh rơi mất nên việc này các cấp phải đứng ra thực hiện.

Cậu con trai duy nhất của bà Năng bị thiểu năng trí tuệ, dù đã 16 tuổi nhưng không có khả năng đi học để tạo dựng cuộc sống sau này, quanh quẩn ở nhà với cha mẹ trong cảnh nghèo túng. Ảnh: Trọng Tùng.

Cậu con trai duy nhất của bà Năng bị thiểu năng trí tuệ, dù đã 16 tuổi nhưng không có khả năng đi học để tạo dựng cuộc sống sau này, quanh quẩn ở nhà với cha mẹ trong cảnh nghèo túng. Ảnh: Trọng Tùng.

“Chúng tôi đã tổ chức họp dòng họ để được đồng ý cho chính quyền phá bỏ công trình mất an toàn, xây mới cho nhà Bà Năng. Xong chủ trương rồi thì phải có tiền, mà thời gian thì gấp. MTTQ cũng đang làm hồ sơ hỗ trợ 60 triệu đồng. Nhà xây càng sớm, người dân sẽ đỡ phải sống cảnh ở nhờ. Địa phương sẽ nỗ lực vận dụng mọi nguồn kinh phí nhưng cũng mong mỏi được sự chung tay của cộng đồng để gia đình bà Năng sớm có nơi ăn, chốn ở ổn định”, ông Hoàng bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.273 (bà Nguyễn Thị Năng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

2. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Hoài Anh

Trọng Tùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-dinh-kho-khan-7-nguoi-o-hai-duong-can-1-ngoi-nha-de-tro-ve-sau-bao-so-3-2326721.html