Gia đình ngư dân Quảng Ninh mất tiền tỷ, bỏ mạng vì bão số 3

Hậu quả để lại của cơn bão số 3 (Yagi) đối với ngư dân sinh sống bằng nghề nuôi hàu, nuôi cá ven biển ở Quảng Ninh vô cùng nặng nề, nhiều người trắng tay, thậm chí bỏ mạng giữa biển cùng khối tài sản hàng tỷ đồng.

bão số 3 (Yagi) đã qua đi nhưng hình ảnh kinh hoàng của cơn bão vẫn ám ảnh trong tâm trí cô Lưu Thị Nga ở thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn. Có lẽ cả đời cô vẫn không hết ám ảnh về giây phút cùng người chồng cố gắng giữ lại tài sản giữa biển khơi khi cơn bão đổ bộ.

Sau cơn bão số 3 (Yagi) toàn bộ vùng nuôi trồng thủy sản các địa phương Vân Đồn, Cẩm Phả, Quảng Yên tan hoang thành đống đổ nát

Sau cơn bão số 3 (Yagi) toàn bộ vùng nuôi trồng thủy sản các địa phương Vân Đồn, Cẩm Phả, Quảng Yên tan hoang thành đống đổ nát

Trong câu chuyện chia sẻ với phóng viên, cô Nga vẫn còn thất thần vì tiếc khối tài sản đến ngày thu hoạch, phút chốc bay sạch trước mặt.

Cô Nga ngậm ngùi: “1 ngày 1 đêm hai vợ chồng ở lại bè nuôi trồng ở vịnh để cố giữ lại khối tài sản khi bão số 3 đổ bộ. Cứ nghĩ trong vịnh kín gió bão bùng bao năm không việc gì nhưng lần này cơn bão quá to, sau nhiều giờ gió rít mạnh kèm mưa to đã kéo toàn bộ tài sản của gia đình chìm đắm xuống biển, chiếc bè trú ngụ của hai vợ chồng bị gió đưa ra lênh đênh giữa cửa vịnh rồi cuộn lên gành đá, hai vợ chồng gần như bỏ mạng tại biển”.

Toàn bộ tài sản nuôi trồng gồm 30 dây hàu đang cho thu hoạch, cùng với 19 bè cá và bè thuyền của hai vợ chồng cô Nga gây dựng bao năm đều bị gió bão cuốn sạch.

“Tài sản trên biển là do tôi thế chấp nhà và đất để vay ngân hàng 1.5 tỷ đồng đầu tư nuôi trồng, còn lại vay mượn bên ngoài. 30 dây hàu, mỗi dây trung bình 5 tấn chuẩn bị thu hoạch, cùng với dàn phao 5.000 quả mới thay thế trong đợt cao điểm địa phương hối thúc chuyển đổi từ phao xốp sang phao nhựa HDPE, trung bình 90 nghìn đồng/quả. Ước tính thiệt hại hơn 100 tấn hàu thương phẩm cùng 19 lồng cá, cùng hệ thống phao lên tới 2 tỷ đồng, nhắc đến lại tiếc của đau từng khúc ruột”, cô Nga chia sẻ thêm.

Những dây hàu bị gió bão cuốn bay thành đống, nhiều hộ gia đình nuôi trồng đứng trước nguy cơ phá sản, nợ nần

Những dây hàu bị gió bão cuốn bay thành đống, nhiều hộ gia đình nuôi trồng đứng trước nguy cơ phá sản, nợ nần

Sau gần 1 tuần cơn bão số 3 đi qua, ngày nào anh Vũ Viết Vương ở phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả cũng chạy con thuyền nhỏ khắp các đảo với hy vọng tìm lại số phao nuôi hàu bị gió cuốn đi.

Anh Vương cho biết: “Vùng biển Cẩm Phả, Vân Đồn giờ đi đến đâu cũng thấy xót xa. Trước đây đâu đâu cũng nhìn thấy khu nuôi hàu, nuôi cá của dân nhưng giờ đều sạch bóng sau con bão. Nhà tôi cũng thiệt hại 80 dây hầu đã xuống giống từ tháng 5 âm lịch, trung bình 20 triệu đồng/dây, tổng thiệt hải lên tới 2 tỷ đồng. Riêng tiền vay nợ ngân hàng là 1,2 tỷ rồi, canh bão này nợ càng thêm nợ”.

Tài sản dưới biển mất sạch, không còn nguồn vốn để xoay vòng, tái nuôi trồng, nhiều hộ gia đình chán nản gần như rơi vào tuyệt vọng.

“Ngày ngày đi qua nhìn cảnh biển mà xót xa cho mọi người. Ngư dân cả ngày phơi gió phơi nắng mưa giữa biển, đùng một cái thiên tai bão gió tới cuốn hết tài sản. Nhiều người còn bỏ mạng tại biển vì bão.

Hiện tại không làm nghề biển thì cũng không biết làm nghề gì, chỉ mong chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ ngư dân để tái sản xuất vì thiệt hại quá lớn, không còn vốn để gượng dậy”, anh Vương ngậm ngùi.

36 ô lồng nuôi cá song, cá giò giá trị lên đến 4 tỷ đồng của gia đình bà Thanh mất trắng sau bão

36 ô lồng nuôi cá song, cá giò giá trị lên đến 4 tỷ đồng của gia đình bà Thanh mất trắng sau bão

Tranh thủ khi bão vừa đi qua, gia đình bà Lê Thị Thanh cùng bao gia đình khác ở vùng biển Vân Đồn chạy thuyền ra khu vực bè cá bị cơn bão cuốn với hy vọng vớt vát lại ít quả phao, cây gỗ, miếng ván để dựng lại bè. Tuy nhà ở Cẩm La, TX Quảng Yên nhưng hơn 20 năm nay gia đình bà Thanh đều bám biển Vân Đồn để nuôi cá.

Bà Thanh nói trong nước mắt: “Chiếc bè nuôi cá cùng với 36 ô lồng nuôi bị bão cuốn phăng, toàn bộ căn nhà bè, tài sản, tiền của bị gió bão nhấn chìm. Riêng cá song gia đình nuôi từ 3 - 4 năm, còn cá giò 2 năm con nào cũng từ 7 - 8 cân, tổng thiệt hại lên tới 4 tỷ đồng.

Gia đình đã tính từ giờ tới tết thu hoạch bán để trả nợ, ai ngờ sạch trắng, trong khi đó bao năm vừa vay ngân hàng, anh em và chủ yếu vay lãi ngoài là chính. Nhìn một đống của không còn, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau ứa nước mắt, tiếc của. Mấy ngày hôm nay cả nhà dọn dẹp đống đổ nát để gỡ phao, cái cây, tấm ván cố vớt vát được gì thì lấy cái đó”.

Trước thiệt hại quá lớn do bão số 3, cô Nga, anh Vương hay bà Thanh cùng bao ngư dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển Quảng Ninh chỉ biết mong mỏi chính quyền địa phương có những chính sách hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống, tiếp tục tái nuôi trồng.

Theo thống kê sơ bộ của huyện Vân Đồn, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn huyện đến kỳ thu hoạch bị thiệt hại khoảng 32.112 tấn, trong đó hàu 25.638 tấn, cá 636 tấn, hải sản khác 5.840 tấn.

Bão số 3 còn gây thiệt hại cho 2.000 ha hàu và 3.500 ô lồng nuôi cá mới thả giống. Tổng thiệt hại dự kiến đối với hàu là 1.353 tỷ đồng; cá 533 tỷ đồng; hải sản khác 395 tỷ đồng. Ngoài ra còn thiệt hại 318 nhà bè; gần 90 tàu thuyền các loại bị đắm, vỡ.

Tại TP Cẩm Phả, ước tính có 158/371 cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão, với tổng giá trị thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng. TX Quảng Yên sơ bộ có trên 800 bè nuôi hàu, hà và trên 1.700 lồng nuôi cá bị thiệt hại.

V. Hùng

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/gia-dinh-ngu-dan-quang-ninh-mat-tien-ty-bo-mang-vi-bao-so-3-d201629.html