Gia đình người phụ nữ bị rơi xuống giếng viết thư cảm ơn lực lượng Công an
Ngày 30-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhận được thư cảm ơn của gia đình người phụ nữ đi nhặt ve chai được cứu sống sau khi rơi xuống giếng sâu gần 30 m.
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 28-5, bà Huỳnh Thị Út (50 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hội Phú) điều khiển xe máy đi nhặt ve chai ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Viết Xuân - Nguyễn Văn Linh (phường Hội Phú).

Người phụ nữ đi nhặt ve chai bị rơi xuống giếng sâu đã được lực lượng Công an ứng cứu kịp thời. Ảnh: Minh Trần
Bà để xe bên lề đường rồi đi bộ vào khu vực hoang vắng để tìm kiếm ve chai, bất ngờ bị rơi xuống giếng sâu bỏ hoang không được che chắn và không có dấu hiệu cảnh báo.
Đây là khu vực hoang vắng, ít người qua lại. Khi rơi xuống giếng, bà Út nhiều lần kêu cứu nhưng không có người nghe thấy. Trước tình cảnh trên, bà Út đã bám vào thành giếng để leo lên. Tuy nhiên gặp trời mưa, nền đất trơn nên bà rơi xuống gây chấn thương.

Bà Út đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc
Đặc biệt, giếng sâu gần 30 m, ngập nước 1,3 m khiến bà Út ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe.
Đến khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, bà Phan Thị Tuyết - Trưởng khoa Điều dưỡng (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cùng một số người dân trong khu vực khi đi bộ gần đó đã nghe tiếng động lạ nên tiếp cận, phát hiện bà Út bị rơi dưới giếng.
Bà Tuyết đã gọi điện báo tin cho Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cử y, bác sĩ khẩn trương tới hiện trường và báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng Công an phường Hội Phú tới ứng cứu.
Sau khoảng 30 phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bà Út đã được cứu hộ thành công. Khi vừa lên bờ, nạn nhân lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để cấp cứu.
Tại đây, bà Út được sưởi ấm và thăm khám tổng quát. Bác sĩ xác định bà bị gãy xương mu bàn chân và chấn thương khớp vai. Hiện tại, bà vẫn đang được điều trị tích cực tại đây.

Gia đình bà Út viết thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Ảnh: ĐVCC
Sau khi vụ việc xảy ra, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - con gái bà Út đã gửi lời cảm ơn người dân và viết thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Trong thư, chị Thảo bày tỏ sự cảm kích khi đơn vị đã cử lực lượng ứng cứu kịp thời.











