Gia đình ông Lực khó khăn vì tai nạn

Cuộc sống gia đình ông Đinh Văn Lực, 57 tuổi ở khu 2, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) rất khó khăn sau khi ông bị tai nạn vào tháng 1 năm nay.

Ông Lực đã hỏng cả hai mắt

Ông Lực đã hỏng cả hai mắt

Từ khi 10 tuổi, trong một lần đi tắm sông, ông Lực bị bạn ném đất cát làm cho hỏng mắt trái. Trưởng thành, ông Lực lập gia đình và sinh được 3 người con trai. Cái nghèo cứ bám lấy gia đình ông Lực nhiều năm. Tưởng rằng khi các con khôn lớn, vợ chồng ông sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng đến nay mong ước giản dị đó vẫn chưa trở thành sự thực.

Hiện vợ chồng ông Lực ở cùng với con trai út là anh Đinh Văn Vinh (29 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Tuyến (31 tuổi). Vợ chồng anh Vinh có hai con đều còn nhỏ. Anh Vinh nhiều năm nay không tu chí làm ăn nên không chăm lo được cho gia đình. Ông Lực ban ngày phải đạp xích lô chở than giao khắp TP Hải Dương, ban đêm đi làm bảo vệ. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Chín sức khỏe kém nên chỉ ở nhà trông cháu. Chi phí sinh hoạt của gia đình 6 người phụ thuộc vào thu nhập của ông Lực và mức lương công nhân giày da khoảng 4 triệu đồng của chị Tuyến.

Tháng 1 năm nay, trong một lần đốt vàng mã, ông Lực bị 1 mảnh vật liệu xây dựng bắn vào mắt. Sau nhiều ngày nằm viện và 3 lần phẫu thuật, đến nay, ông Lực gần như mù hẳn, không nhìn rõ mọi vật, chỉ phân biệt được sáng tối. Họa vô đơn chí, từ đầu năm đến nay, do dịch bệnh Covid-19 nên công ty của chị Tuyến rất ít việc, thu nhập của chị còn chẳng đáng là bao. Hai người con khác của vợ chồng ông Lực cũng làm lao động tự do, gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nên không có điều kiện hỗ trợ bố mẹ.

Hằng tháng ông Lực phải đến Bệnh viện Mắt Trung ương khám và lấy thuốc, mỗi lần mất khoảng 2 triệu đồng, trước đó chi phí khám, phẫu thuật đã lên tới hàng chục triệu đồng. Bà Chín phải nhận dọn dẹp nhà cửa cho các hộ xung quanh trong khi bản thân đang mắc nhiều loại bệnh như tiền đình, thấp khớp. “Vợ chồng tôi đã luống tuổi, không biết còn hỗ trợ được con cháu đến khi nào. Chỉ mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình tôi vượt qua khó khăn”, bà Chín chia sẻ.

Ông Hoàng Duy Bình, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu 2, phường Lê Thanh Nghị cho biết: “Nếu ông Lực không mù nốt con mắt còn lại có lẽ gia đình ông còn gắng gượng được. Nhưng từ khi gặp tai nạn đó, gia đình ông đã mất đi nguồn thu nhập chính nên rất khó khăn, mong các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với chị Nguyễn Thị Tuyến, số điện thoại 0382 198 944, tài khoản 105004426498 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương.

BÌNH AN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/gia-dinh-ong-luc-kho-khan-vi-tai-nan-148650