GIẢ ĐÒ ĐI ANH

Nhân ngày 8/3, xin giới thiệu 2 bài thơ của nhà thơ Đặng Tường Vy, hội viên Hội nhà văn TPHCM về những vất vả, suy tư của những người phụ nữ.

Mình giả đò yêu nhau đi anh, bàn tay hong lửa đỏ
Mình giả đò tựa vai nhau nhìn mây cười đùa góc phố
Tóc em xanh hóa biển tình trong vắt
Ta còn đây, góc nhỏ bình yên

Giả đò đi anh, vá lại chân trời cũ
Mặc bèo trôi, ta gói phút thần tiên
Giả đò có nhau
Giả đò hạnh phúc
Giả đò thôi, đếm nhịp thở nhẹ nhàng

Ngày mai con đường trải rộng thênh với hành trình sương gió
Thân gầy không che nỗi nhớ, mắt buồn tô tím trời thu
Giả đò đi, nắng mai còn đón bước
Giả đò đi, tái sinh một phận đời

Cười lên đi, xua khói chiều cay mắt
Gió bay xa thổi nhớ bừng hương
Yêu nhau đi, ngày mai là mấy?
Yêu nhau đi, ai biết đâu là?

Uống cạn ly hạnh phúc ước đời còn có nhau
Hôn lên dòng nước mắt hỏi có còn mai sau?
Giả đò... rồi tan mộng
Bóng hạnh phúc cười đau.

13/10/21

EM MỆT CHƯA?

Mệt chưa em?
Em mệt chưa?
Mệt rồi em cứ nghỉ
Dễ đâu anh, ngoài kia gió thổi bùng
Kệ đi em, đừng cố nữa
Buông gánh, nhẹ vai đấy em à!

Nghỉ đi em, tựa lưng một chút
Đừng kiên cường chân bước đường xa
Một chút đàn bà
Một chút kiêu sa
Bàn tay nắm dìu em qua ngõ nhỏ

Kệ đi em, ngày mai còn đó
Kẻ mày ngài xuống phố đón mùa xuân
Tà áo bay thổi thơm tuổi trẻ
Nép bờ vai mưa gió ngủ vùi

Nghỉ đi em, đừng mạnh mẽ
Là đàn bà là cánh én mùa xuân
Bước đi em, buông gánh lưng chừng
Đàn bà còn đó chưa từng biết yêu.

09/03/2022

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-do-di-anh-2117985.html