Gia Lai: Bộ đội chung sức xây dựng Trường nội trú liên cấp biên giới Ia Mơ

Ngày 25.5, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ ra quân hỗ trợ xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ, với quyết tâm chung tay tạo dựng điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng Trường nội trú liên cấp xã Ia Mơ

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng Trường nội trú liên cấp xã Ia Mơ

Tham gia lễ ra quân có 80 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh mang theo tinh thần “Ở đâu nhân dân cần, ở đâu khó khăn, ở đó có bộ đội”, cùng chung sức hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Không chỉ góp thêm những ngày công ý nghĩa, lực lượng vũ trang tỉnh còn gửi gắm trách nhiệm, tình cảm và niềm tin vào một ngôi trường mới khang trang, sớm phục vụ nhu cầu học tập của con em đồng bào nơi vùng biên còn nhiều gian khó.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: “Nhiệm vụ tham gia xây dựng Trường nội trú liên cấp TH và THCS xã Ia Mơ không đơn thuần là hỗ trợ lao động, mà còn là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của lực lượng vũ trang tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và nhân dân vùng khó khăn.

Phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng Trường nội trú liên cấp xã Ia Mơ

Phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng Trường nội trú liên cấp xã Ia Mơ

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sức mạnh đoàn kết; chủ động vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm kỉ luật Quân đội, bảo đảm an toàn lao động, đồng thời tiếp tục giữ gìn, lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, việc chung tay xây dựng Trường nội trú liên cấp TH và THCS xã Ia Mơ không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn, mà còn mở ra điều kiện học tập tốt hơn cho các em; từ đó từng bước nâng cao dân trí, bồi đắp nguồn nhân lực cho địa phương trong tương lai.

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng hòa mình vào không khí lao động khẩn trương với các phần việc như xây dựng, phụ xây, trộn bê tông, vận chuyển gạch đá, vật liệu và san gạt mặt bằng...

Thông qua công trình, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thêm sáng đẹp bởi nghĩa tình và trách nhiệm với nhân dân vùng biên

Thông qua công trình, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thêm sáng đẹp bởi nghĩa tình và trách nhiệm với nhân dân vùng biên

Từng chuyến gạch, từng mẻ bê tông được bộ đội phối hợp nhịp nhàng cùng lực lượng thi công, khắc họa tinh thần vượt khó, sự tận tụy và tình cảm gắn bó của người lính với đồng bào vùng biên.

Giữa nắng gió khắc nghiệt nơi biên cương, những giọt mồ hôi của người lính không chỉ góp sức dựng xây mái trường mới mà còn gieo thêm hi vọng về tương lai học tập tốt đẹp hơn cho trẻ em vùng khó khăn.

Từ những việc làm giản dị nhưng thiết thực, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng bởi tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự đồng hành với nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

NHƯ TRANG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/gia-lai-bo-doi-chung-suc-xay-dung-truong-noi-tru-lien-cap-bien-gioi-ia-mo-231545.html