Gia Lai: Dấu ấn màu áo xanh tình nguyện tại Vĩnh Quang

Có những chuyến ngắn ngủi của tuổi trẻ nhưng ký ức và giá trị để lại sẽ bền mãi. Cũng có những mùa hè sẽ khép lại, song dấu chân tình nguyện của các chiến sĩ áo xanh vẫn còn đọng lại, truyền lan cảm hứng sống đẹp, sống trách nhiệm vì cộng đồng tại những vùng quê còn nhiều khó khăn như xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai.

Các chiến sĩ Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 của Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân dựng lại vườn bầu bị hư hỏng, ngã đổ do ảnh hưởng của thiên tai. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Các chiến sĩ Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 của Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân dựng lại vườn bầu bị hư hỏng, ngã đổ do ảnh hưởng của thiên tai. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Khát vọng cống hiến từ trái tim tuổi trẻ

Vĩnh Quang là một xã vùng cao còn nhiều gian khó của tỉnh Gia Lai. Mùa hè 2026 đã trở thành nơi “hạ trại” của 22 chiến sĩ tình nguyện đến từ Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Trong sắc áo xanh rạng rỡ, họ mang theo không chỉ tri thức, tinh thần trách nhiệm mà còn là khát vọng cống hiến với phương châm “Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng-Lấy hành động lan tỏa yêu thương”.

Những ngày tình nguyện, xã Vĩnh Quang dường như được khoác lên mình diện mạo mới; từng con đường, nếp nhà, nụ cười người già và ánh mắt trẻ nhỏ đều in đậm bóng dáng của tuổi trẻ vì cộng đồng.

Tuổi trẻ Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thi công Công trình sân bóng chuyền tại Nhà văn hóa thôn M8, tạo nên một không gian thể thao lành mạnh, thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tuổi trẻ Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thi công Công trình sân bóng chuyền tại Nhà văn hóa thôn M8, tạo nên một không gian thể thao lành mạnh, thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đồng hành cùng bà con nơi đây xuyên suốt 24 ngày, các chiến sĩ không ngại nắng gió hay mưa rừng bất chợt. Mỗi việc làm, dù lớn nhỏ, đều ẩn chứa trọn tấm lòng của tuổi trẻ. Những tuyến đường nông thôn, những mái nhà dấu vết thời gian, từng khu vườn, góc sân thôn bản, tất thảy được đánh thức bởi sức trẻ, sự nhiệt huyết và tình cảm sẻ chia chân thành.

Các thanh niên tình nguyện thi công dự án "Thắp sáng đường quê". (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Các thanh niên tình nguyện thi công dự án "Thắp sáng đường quê". (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Một trong những dấu ấn nổi bật đầu tiên về chuỗi công trình dân sinh ý nghĩa tại mặt trận Vĩnh Quang chính là dự án “Thắp sáng đường quê”. Đội tình nguyện đã phối hợp chính quyền xã khảo sát, lựa chọn các khu vực thiếu ánh sáng, sau đó vận động tài trợ và tổ chức lắp đặt 10 đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí lên tới 20 triệu đồng.

Đêm đầu tiên những ánh đèn rực sáng tuyến đường mới, bà con rạng ngời ánh mắt, người già, trẻ nhỏ đều thấy bình yên hơn khi mỗi chuyến đi lại vào ban đêm không còn những bước chân dò dẫm trong bóng tối.

“Những chiếc đèn không chỉ mang lại tiện lợi cho sinh hoạt, đi lại mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự mỗi tối. Người dân chúng tôi ai cũng vui mừng, cảm động trước nghĩa tình của các bạn trẻ”, già Đinh Triêng (thôn M8) xúc động chia sẻ.

Thanh niên tình nguyện khơi thông rãnh, đào thêm các tuyến thoát nước, giảm cảnh ngập úng, trơn trượt nguy hiểm khi mùa mưa đến. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Thanh niên tình nguyện khơi thông rãnh, đào thêm các tuyến thoát nước, giảm cảnh ngập úng, trơn trượt nguy hiểm khi mùa mưa đến. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Không chỉ dừng lại ở đó, các chiến sĩ tình nguyện còn cùng người dân phát quang cỏ dại, tổ chức phát dọn vệ sinh dọc tuyến đường thôn M8 và Tiên An. Chỉ sau vài ngày miệt mài lao động, những con đường xưa tràn ngập cỏ dại, nay được quét dọn tươm tất, rộng rãi, thông thoáng.

“Mùa mưa tới, nếu không khơi thông rãnh, đào thêm các tuyến thoát nước, bà con sẽ chịu cảnh ngập úng, đường đất trơn trượt rất nguy hiểm. Tôi chưa thấy mùa hè nào mà đường thôn lại sạch sẽ đến vậy”, ông Phan Đình Châu chia sẻ với niềm vui hiện rõ trên gương mặt.

Thanh niên tình nguyện đào hố ga chứa rác tại Nhà rông thôn M9. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Thanh niên tình nguyện đào hố ga chứa rác tại Nhà rông thôn M9. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Từ đây, mô hình “chiến sĩ tình nguyện xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp” được lan tỏa mạnh mẽ. Đội hình đã xây dựng 2 hố ga chứa rác tại Nhà rông thôn M9, cùng người dân phát quang khuôn viên và tổ chức hàng loạt buổi dọn rác tại nhiều khu vực công cộng. Những nỗ lực bền bỉ ấy góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, hướng tới xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại.

Sẻ chia khó khăn, gieo mầm yêu thương

Nếu công trình “Thắp sáng đường quê” lắng đọng niềm tin thì hoạt động hỗ trợ trực tiếp các gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại là biểu tượng của lòng nhân ái, lá lành đùm lá rách, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” được tuổi trẻ Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vun bồi trong đợt tình nguyện.

Thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình neo đơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình neo đơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Khi nghe tin có giàn bầu bị đổ hay gia đình chính sách lớn tuổi không tự mình vào rừng lấy được củi, các “chiến sĩ áo xanh” lại vội vàng đến giúp. Gia đình ông Đinh Glơm, gia đình chính sách đang sinh sống tại thôn M8 không khỏi xúc động khi kể lại: “Giàn bầu gia đình tôi bị sập do đợt mưa lũ năm ngoái, năm nay may nhờ các bạn trẻ đến kịp lúc giúp dựng lại, gia đình tôi đỡ vất vả hơn nhiều”.

Các chiến sĩ tình nguyện gom củi về cho các gia đình neo đơn, gia đình chính sách. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Các chiến sĩ tình nguyện gom củi về cho các gia đình neo đơn, gia đình chính sách. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Không chỉ giúp dựng lại giàn bầu, các chiến sĩ còn sẵn sàng đi nhặt củi, khuân về tận nhà cho hộ chính sách như ông Đinh Triêng hay gia đình ông Phan Đình Châu, hộ khó khăn. Chưa dừng lại ở đó, mùa hè năm nay, một nét đặc biệt khác chính là việc đội hình tình nguyện phối hợp Công an xã Vĩnh Quang tổ chức hỗ trợ đưa thân nhân các liệt sĩ đi lấy mẫu ADN phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đó là công việc thầm lặng nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tô đậm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” mà mỗi chiến sĩ trẻ luôn tâm niệm.

Giao lưu bóng chuyền giữa tuổi trẻ Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và người dân địa phương trên sân bóng vừa hoàn thành. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Giao lưu bóng chuyền giữa tuổi trẻ Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và người dân địa phương trên sân bóng vừa hoàn thành. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Hòa cùng những công trình vật chất là sự chăm lo đời sống tinh thần: Hai sân chơi thiếu nhi đã được tổ chức, với hàng loạt trò chơi dân gian, tiết mục văn nghệ, lồng ghép nội dung tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, giúp các em nhỏ có thêm kỹ năng sống và một mùa hè tràn ngập tiếng cười.

Đặc biệt, công trình điểm nhấn sân bóng chuyền tại Nhà văn hóa thôn M8 với tổng kinh phí 45 triệu đồng được hoàn thành đã tạo nên một không gian đề cao thể thao lành mạnh, thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Dọn vệ sinh, phát cỏ tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Vĩnh Quang. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Dọn vệ sinh, phát cỏ tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Vĩnh Quang. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Với những ngày lao động, cống hiến về vật chất, mùa hè xanh tại Vĩnh Quang, mỗi chiến sĩ gửi lại trong lòng mình nhiều ký ức đẹp đẽ về tình người và sức mạnh của đoàn kết. Họ đã trở thành những người con, người bạn thân thiết của mảnh đất và con người nơi đây.

“Mỗi công trình được hoàn thành là kết quả của biết bao giọt mồ hôi, sự kiên nhẫn và tinh thần tuổi trẻ. Đó còn là những khoảnh khắc mà các em nhỏ, người dân xã Vĩnh Quang nhớ mãi về các chiến sĩ áo xanh, những người trẻ không chỉ biết ước mơ mà còn sống vì người khác”, ông Đinh Hrơi thổ lộ.

Lãnh đạo xã Vĩnh Quang tặng giấy khen cho các chiến sĩ có thành tích xuất sắc. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Lãnh đạo xã Vĩnh Quang tặng giấy khen cho các chiến sĩ có thành tích xuất sắc. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Theo chị Hồ Phạm Như Ngọc, Chỉ huy trưởng Chiến dịch mặt trận Gia Lai của Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động tình nguyện năm nay bám sát chủ trương đưa nội dung xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa, thể thao và nâng cao ý thức cộng đồng vào từng phần việc.

“Đây cũng là dịp để sinh viên nhà trường rèn luyện ý chí, trưởng thành trong thực tế và nhận ra giá trị của sự sẻ chia, đồng lòng phát triển quê hương”, chị Ngọc chia sẻ.

Tuổi trẻ Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sân chơi thiếu nhi với hàng loạt trò chơi dân gian, tiết mục văn nghệ, lồng ghép nội dung tuyên truyền an toàn giao thông, phòng, chống đuối nước. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tuổi trẻ Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sân chơi thiếu nhi với hàng loạt trò chơi dân gian, tiết mục văn nghệ, lồng ghép nội dung tuyên truyền an toàn giao thông, phòng, chống đuối nước. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Những mùa hè xanh sẽ còn tiếp nối ở nhiều miền quê, trên mọi nẻo đường đất nước, nhưng câu chuyện ở Vĩnh Quang hôm nay như một minh chứng đẹp nhất về sức trẻ dấn thân, đóng góp dựng xây và lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng, xã hội.

PHÚC THẮNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gia-lai-dau-an-mau-ao-xanh-tinh-nguyen-tai-vinh-quang-post982242.html