Gia Lai: Đến nhà ngoại chơi, hai cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm

Sáng 30/8, theo nguồn tin của phóng viên, chính quyền địa phương, gia đình và bà con đã tìm được thi thể cháu Huỳnh Lê Na cách đập nước tràn khoảng 15km.

Đập nước tràn nơi hai cháu đi qua bị cuốn trôi

Đập nước tràn nơi hai cháu đi qua bị cuốn trôi

Trước đó vào lúc 10 giờ, ngày 29/8 cháu cháu Huỳnh Tuấn Đạt (4 tuổi), cùng chị là Huỳnh Lê Na (lớp 6 - 12 tuổi) học Trường TH&THCS Đăk Hlơ, thôn 1, xã Đăk Hlo, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, xin phép cha mẹ và bắt đầu xuất phát tại nhà để đến nhà ngoại chơi tại thôn 2, xã Đăk Hlo.

Đến 10h30 phút, hai cháu bắt đầu từ nhà ngoại đi về.

Đến hơn 11 giờ không thấy con về nhà, nên gia đình đã cùng bà con trong làng cùng nhau đi tìm.

Đến 12h30 phút cùng ngày, người dân phát hiện xe đạp điện dưới đập nước tràn tại thôn 1, xã Đăk Hlo.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường, cùng người dân tiến hành phối hợp tìm kiếm hai cháu.

Đến 15h20 phút cùng ngày mọi người đã tìm thấy thi thể cháu Huỳnh Tuấn Đạt và tiếp tục tìm kiếm nhưng chưa phát hiện cháu Huỳnh Lê Na.

Mọi người đi tìm thi thể hai cháu bị nước cuốn trôi

Mọi người đi tìm thi thể hai cháu bị nước cuốn trôi

Đến 6 giờ sáng nay (ngày 30/8) thì lược lượng công an, chính quyền và bà con địa phương đã phát hiện thi thể cháu Huỳnh Lê Na, cách đập nước tràn khoảng 15km.

Trước mất mát thương tâm này, cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương đã đến thăm, động viên, chia buồn và hỗ trợ cho vợ chồng anh Huỳnh Tuấn Cường, chị Vũ Thị Lương lo hậu sự cho hai cháu./.

Lê Quang Hồi

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/gia-lai-den-nha-ngoai-choi-hai-chau-nho-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-a26586.html