Gia Lai: Đôi vợ chồng kể về cuộc đời cơ cực chạy ăn từng bữa nuôi 7 người con vào đại học

Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, song bằng tất cả tình yêu thương, đôi vợ chồng ở Gia Lai vẫn nuôi 7 người con vào đại học, được nhiều người ngưỡng mộ

Cả cuộc đời gắn bó với nương rẫy nên vợ chồng ông Lê Lộc (59 tuổi) và bà Đào Phương Nữ Cẩm Linh (50 tuổi), ở xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai hiểu được những khó khăn, vất vả mà mình đã trải qua để quyết tâm cho các con ăn học thành tài. Để có được thành quả đáng tự hào như ngày hôm nay, quả thực thật lắm gian nan…

Những ngày tháng cơ cực

Chúng tôi về thôn 3, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vào một buổi chiều nắng như “đổ lửa”. Mặc dù ngôi nhà của vợ chồng ông Lộc nằm nép mình trong con đường làng, song từ trung tâm xã Ia Hlốp, khi được hỏi nhà đôi vợ chồng có 7 người con trai đậu đại học, người dân ai nấy đều nhiệt tình chỉ lối đi tường tận.

Ông Lộc và bà Linh bên những người con trai của mình. Ảnh: Hiền Mai

Ông Lộc và bà Linh bên những người con trai của mình. Ảnh: Hiền Mai

Căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông Lộc ngăn nắp, sạch sẽ. Mảnh vườn ở phía trước nhà rộng rãi được gia đình ông trồng cà phê và các loại cây ăn quả.

Đon đả mời khách vào nhà, rót ly trà còn nghi ngút khói, ông Lộc và bà Linh bắt đầu đưa chúng tôi quay về những ngày tháng cơ cực mà khi nghe, chắc hẳn ai nấy đều phải cảm phục bởi ý chí, nghị lực của họ.

Ông Lộc bồi hồi nhớ lại, năm 1990, ông gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với bà Linh. Lấy nhau về nhưng không có tài sản gì đáng giá, gia đình lại không có đất để canh tác nên hai vợ chồng ông phải bươn chải khắp nơi kiếm việc làm thuê trang trải cuộc sống. Năm 1991, hai vợ chồng ông Lộc sinh người con trai đầu lòng, đặt tên là Lê Huy Hoàng. Sau đó, ông bà lần lượt sinh thêm 6 người con trai nữa.

Khi gia đình ông Lộc đầy đủ thành viên. Ảnh: Gia đình cung cấp

Khi gia đình ông Lộc đầy đủ thành viên. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhắc lại thời điểm cơ hàn nhất của gia đình, mắt bà Linh ngấn lệ và nói rằng đó là những ngày tháng không thể nào quên. “Cả nhà 9 miệng ăn chỉ dựa vào nguồn tiền ít ỏi từ việc đi làm thuê của vợ chồng tôi. Ai thuê gì thì làm nấy, được trả công ít thì ăn ít, có dư thì thêm được miếng thịt miếng cá cho tụi nhỏ. Nỗi lo không dừng lại ở việc ăn mà đó là chi phí để lo cho 7 đứa con ăn học. Có những hôm hai vợ chồng phải đi vay mượn người thân, hàng xóm để đóng tiền học cho con, rồi lại an ủi nhau thôi thì cố gắng làm trả nợ dần vì tương lai của các con” - bà Linh nhớ lại.

Thế rồi, trời không phụ lòng người, sau nhiều năm làm lụng, tích góp, vợ chồng ông Lộc cũng mua được một miếng đất nhỏ ở làng Gran (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) để trồng cà phê, hồ tiêu.

Nhìn lại cuộc sống khó khăn của hai vợ chồng vì ngày xưa thiếu cái chữ nên ông bà luôn động viên các con chú tâm vào việc học để thoát nghèo, mai sau có công việc ổn định. “Chúng tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực hết sức để các con được học hành đến nơi đến chốn, mai này có cơ hội mở mặt với đời. Để các con được học hành đầy đủ, ăn no, mặc ấm thì vợ chồng tôi có làm lụng vất vả, cực nhọc bao nhiêu cũng vẫn thấy hạnh phúc”- ông Lộc bộc bạch.

Trồng cây đến ngày cho trái ngọt

Khó khăn là thế song 7 người con của ông bà lần lượt vào đại học chính quy. Anh Lê Huy Hoàng (người con đầu) còn nhớ như in khoảng thời gian năm 2005. Thời điểm đó, anh phải vượt hơn chục cây số để đến lớp và ở lại đến hết tiết học cuối cùng của buổi chiều mới về lại nhà. “Sáng nào mẹ tôi cũng dậy sớm để nấu cơm rồi đùm lại vào lá chuối, nhét vào cặp sách để trưa tôi còn có cái ăn ở trường. Sự vất vả của ba mẹ là động lực để tôi và các em luôn cố gắng học hành” - anh Hoàng tâm sự.

Vợ chồng ông Lộc hồi tưởng lại những ngày tháng cơ cực nuôi con trưởng thành. Ảnh: Hiền Mai

Vợ chồng ông Lộc hồi tưởng lại những ngày tháng cơ cực nuôi con trưởng thành. Ảnh: Hiền Mai

Một gia đình tràn đầy hạnh phúc được xã hội ngưỡng mộ. Ảnh: Hiền Mai

Một gia đình tràn đầy hạnh phúc được xã hội ngưỡng mộ. Ảnh: Hiền Mai

Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, anh Hoàng đã xuất sắc đậu vào ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Huế. Câu chuyện thành công của anh là động lực to lớn cho những đứa em của mình tiếp bước.

Thế nhưng, con cái càng học lên cao, gánh nặng lo toan cơm áo gạo tiền càng đè nặng lên đôi vai nhọc nhằn. Thấy các con của mình lần lượt bước chân vào đại học, mừng vui chỉ trong thoáng chốc rồi nỗi lo lại ập đến với vợ chồng ông Lộc.

“Cứ cách 2-3 năm lại có một người con đậu vào đại học. Cà phê, hồ tiêu nhiều năm thất thu. Nhiều hôm hai vợ chồng chỉ dám ăn cơm chan nước mắm để dành dụm tiền để gửi lo chi phí học hành của các con. Mặc dù gặp không ít khó khăn về tài chính nhưng vợ chồng tôi quyết tâm cố gắng lo cho các con. Nuôi được cả 7 người con bước vào trường đại học chính là thành công lớn nhất của vợ chồng chúng tôi. Những khổ cực, vất vả của gia đình cuối cùng cũng thu được trái ngọt" - ông Lộc nói.

Con cái giờ đã lớn khôn nên người, vợ chồng ông Lộc phần nào được thanh thản tuổi xế chiều. Hiện tại, 6 trong số 7 người con của ông bà đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Anh Lê Huy Hoàng đang công tác tại Đảng ủy xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê); Lê Xuân Thái là chuyên viên pháp lý; Lê Thanh Bình là luật sư; Lê Hữu An làm nhân viên kỹ thuật; Lê Hữu Toán là kỹ thuật viên và Lê Hữu Thạch làm kỹ thuật viên trong lĩnh vực xe ô tô. Cậu con trai út, Lê Hữu Thất hiện đang là sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật ô tô.

Trao đổi với phóng viên, bà Hồ Nhật Trường Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hlốp cho biết: “Gia đình ông Lộc và bà Cẩm Linh là tấm gương sáng về sự hiếu học. Trong nhiều năm liền, UBND xã đã trao tặng giấy khen gia đình học tập tiêu biểu cho gia đình ông Lộc. Đây cũng là điển hình gia đình hiếu học để các hộ khác tại địa phương noi theo".

Hiền Mai

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/gia-lai-doi-vo-chong-ke-ve-cuoc-doi-co-cuc-chay-an-tung-bua-nuoi-7-nguoi-con-vao-dai-hoc-349041.html