Gia Lai huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ
Sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt diện rộng, đến ngày 21/11, nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bắt đầu rút, lượng mưa giảm. Trong bối cảnh bà con đang đối mặt muôn vàn khó khăn, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng loạt ra quân, huy động tối đa lực lượng và phương tiện để giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ra quân dọn dẹp rác sau lũ.
Nỗ lực không ngừng nghỉ
Tại phường Quy Nhơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã thành lập 3 tổ công tác với 24 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng địa phương khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng ngập lụt nặng.
Những chuyến ca-nô, thuyền máy liên tục vượt qua dòng nước xiết để đưa bà con đến nơi an toàn. Song song với đó, đơn vị còn phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức vận chuyển và trao tận tay bà con những phần quà cứu trợ thiết thực: 300 chiếc chăn, 20.000 lít nước sạch và 2.200 suất ăn gồm bánh mì, mì gói, cơm, xôi, lương khô, sữa… Những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên kịp thời, giúp bà con vượt qua những ngày khó khăn nhất.

Từng thùng nhu yếu phẩm cần thiết được chuyển đến nơi bà con bị cô lập.
Trung tá Nguyễn Tùng Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn cho biết, tình hình trên địa bàn đơn vị quản lý vẫn còn nhiều khu vực bị cô lập do nước lũ chưa rút hết.
“Chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách có thể để tiếp cận, hỗ trợ bà con. Ở những nơi nước đã rút, lực lượng sẽ tập trung giúp dân vệ sinh môi trường, sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa và thực hiện những công việc cấp thiết để bà con sớm ổn định cuộc sống”, anh khẳng định.
Tại khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông, nhiều hộ dân bị cô lập nhiều ngày đã xúc động khi nhận được sự hỗ trợ. Bà con chia sẻ, trong lúc nước lũ dâng cao, hình ảnh người lính quân hàm xanh mang từng gói mì, từng chai nước đến tận tay đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp họ thêm vững tin để vượt qua thiên tai.
Tại khu vực 9 Hải Minh, Hải đội Biên phòng 2 tiếp tục tổ chức lực lượng giúp dân dọn đất đá, bùn đất trên các tuyến đường sạt lở, hỗ trợ khuân vác đồ đạc, vệ sinh nhà cửa cho các hộ bị thiệt hại.
Đồn Biên phòng Nhơn Lý đã cử 35 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng 50 cán bộ, chiến sĩ cơ quan Ban Chỉ huy và 3 ca-nô, thuyền máy hỗ trợ xã Tuy Phước Đông. Lực lượng đã dọn vệ sinh các trục đường, khu sinh hoạt công cộng, nhà văn hóa thôn Lộc Thượng. Đồng thời trao 1.200 suất quà (cơm, xôi, mì tôm, bánh chưng, quần áo, chăn ấm) cho hơn 600 hộ dân với 1.300 nhân khẩu, tổng trị giá hơn 120 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng nhóm thiện nguyện phát nhu yếu phẩm.
Trung tá Phạm Công Ngũ, nhân viên Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Nhơn Lý chia sẻ: “Bà con khổ quá, nước ngập, đồ đạc không còn gì, may là còn an toàn về tính mạng. Chúng tôi nỗ lực sơ tán, cứu trợ, cố gắng không để bà con nào nguy hiểm tính mạng hoặc phải chịu đói, chịu khát”.
Anh cho biết, trong những ngày lũ dữ, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải căng mình trên nhiều địa bàn, vừa chèo ca-nô đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vừa vận chuyển từng bao gạo, thùng mì, chai nước đến tận tay bà con bị cô lập. Có những đêm mưa gió, lực lượng biên phòng vẫn lội nước đến từng nhà, dìu cụ già, bế em nhỏ vượt qua dòng nước xiết để đến nơi an toàn.
“Nhìn ánh mắt lo lắng của bà con khi nước lũ dâng cao, chúng tôi chỉ có một suy nghĩ: phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ dân. Dù mệt mỏi, đói khát, nhưng khi thấy bà con được an toàn, nhận được bữa cơm nóng, chiếc chăn ấm, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục công việc”, Trung tá Ngũ nói.

Hỗ trợ trường thu dọn vệ sinh, tẩy rửa bùn sau lũ.
Lan tỏa tinh thần “bộ đội vì dân”
Tại xã Cát Khánh, 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các nhà hảo tâm đã vận chuyển 5 xe quà, hơn 1.000 suất phát cho bà con ở Cát Tiến và Cát Chánh. Hiện, nhiều khu vực như thôn Phú Hậu, Chánh Định, khu Đập Chùa (thôn Tân Tiến) vẫn bị cô lập, đơn vị phải huy động ca-nô, xuồng máy, thúng máy, xe tải lớn và cả thuyền ghe nhỏ để tiếp cận, trao quà tận tay cho bà con.
Ở Mỹ An, lực lượng biên phòng chia làm hai tổ: một tổ 20 đồng chí giúp hộ ông Nguyễn Văn Phúc (thôn Hòa Hội Bắc, xã An Lương) khắc phục thiệt hại sau lũ; một tổ 30 đồng chí phối hợp cùng thầy cô giáo và địa phương hỗ trợ Trường tiểu học Mỹ Chánh dọn vệ sinh, nạo bùn, kê lại bàn ghế, đồ đạc trong khuôn viên trường.

Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tặng quà người dân vùng lũ.
Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, quán triệt chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Gia Lai, chúng tôi đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ, 8 ca-nô cùng nhiều phương tiện chuyên dụng cứu hộ, vận chuyển lương thực, thực phẩm đến các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt. Nơi nào người dân cần là bộ đội có mặt, phối hợp với địa phương tốt nhất có thể để không để dân đói, rét, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Chỉ trong 3 ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận chuyển hàng ngàn suất cứu trợ, di dời hàng trăm người dân khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Những việc làm kịp thời, thiết thực ấy một lần nữa khẳng định hình ảnh người lính quân hàm xanh luôn sát cánh cùng nhân dân, là điểm tựa vững chắc trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.
Nhiều người dân xúc động chia sẻ, trong những ngày lũ dữ, hình ảnh Bộ đội Biên phòng lội nước, chèo ca-nô, mang từng gói mì, chai nước, túi thuốc đến tận tay bà con đã trở thành điểm sáng của tình quân dân. Những bàn tay siết chặt, những lời động viên chân thành đã giúp bà con thêm vững tin, vượt qua mất mát để bắt đầu dựng lại cuộc sống.












