Gia Lai: Khai mạc chương trình 'Trang sách mùa hè' 2025

Sáng 19-5, Thư viện tỉnh Gia Lai phối hợp với Thành đoàn Pleiku khai mạc chương trình 'Trang sách mùa hè' năm 2025.

 Chương trình thu hút sự tham gia của 400 học sinh trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Lam Nguyên

Chương trình thu hút sự tham gia của 400 học sinh trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Lam Nguyên

Tại chương trình, 400 học sinh trên địa bàn TP. Pleiku đã được tham gia nhiều hoạt động lý thú như: Gameshow “Tìm hiểu kiến thức qua sách”; đọc sách tự chọn; tham quan mô hình xếp sách nghệ thuật; đăng ký thẻ thư viện…

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/52025), các em được giới thiệu tác phẩm “Bông sen vàng” của nhà văn Sơn Tùng. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông viết về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng tình cảm sâu lắng và lòng thành kính đối với Bác, tác giả đã đi sâu phân tích, làm rõ về tuổi niên thiếu vô cùng sinh động, phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quá trình hình thành tư tưởng yêu nước của Người.

 Bà Lê Thị Thu Hương-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai trao phần thưởng cho các em học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Pleiku). Ảnh: Lam Nguyên

Bà Lê Thị Thu Hương-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai trao phần thưởng cho các em học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Pleiku). Ảnh: Lam Nguyên

Dịp này, Thư viện tỉnh đã khen thưởng 10 học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Pleiku) là bạn đọc tích cực, thường xuyên tham gia tuyên truyền, giới thiệu sách, lan tỏa văn hóa đọc.

Sau lễ khai mạc, mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, chương trình “Trang sách mùa hè” sẽ được tổ chức thường xuyên tại Thư viện tỉnh với nhiều hoạt động phong phú như: Giới thiệu sách hay theo chủ đề, kể chuyện theo sách, khám phá kho sách của thư viện, thử làm tuyên truyền viên thu âm giới thiệu sách, tham gia các trò chơi có thưởng cùng các trò chơi tập thể vui nhộn…

PHƯƠNG DUYÊN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-khai-mac-chuong-trinh-trang-sach-mua-he-2025-post323731.html