Gia Lai: Khen thưởng thiếu tá biên phòng quên mình cứu dân trong lũ dữ

Với tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xả thân cứu dân trong lũ dữ, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, Hải đội Biên phòng 2, đã được Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen.

Ngày 24/11, tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao tặng Bằng khen của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, nhân viên máy tàu kiêm điện tàu, Hải đội Biên phòng 2 với tinh thần dũng cảm, không ngại hiểm nguy, xả thân cứu dân trong đợt lũ tháng 11/2025.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao bằng khen của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao bằng khen của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh.

Những ngày lũ đỉnh điểm, khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông chìm trong biển nước. Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được đơn vị điều động tham gia ứng cứu người dân bị cô lập tại khu vực này. Thời điểm ấy, nước lũ dâng cao, chảy xiết, khiến việc tiếp cận các hộ dân vô cùng khó khăn. Thế nhưng, thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh và tổ công tác 4 người đã không ngần ngại, lập tức lên ca nô, vượt dòng nước lũ để vào tâm điểm cứu nạn.

Nước xiết, ca nô khó tiếp cận nhà dân nên thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh cùng đồng đội phải buộc dây vào người, bơi theo dòng nước và kéo ca nô theo sau, áp sát nhà dân, cứu người.

Trong một lần cố kéo ca nô vào gần một căn nhà bị ngập sâu, thiếu tá Thinh dẫm phải vật sắc nhọn dưới dòng nước lũ. Bàn chân trái bị rách sâu, máu loang theo dòng nước lạnh buốt. Nhưng giữa thời khắc sinh tử, anh chỉ kịp xé áo, buộc tạm vết thương rồi tiếp tục lao vào cứu người.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh nhớ lại: “Trong lúc cứu người, tôi không biết mình bị thương từ khi nào. Chỉ đến khi đưa được 2 mẹ con (bé 9 tháng tuổi) và 2 vợ chồng già ở Nhơn Bình ra khỏi vùng nguy hiểm, tôi mới thấy chân rát buốt. Anh em trên ca nô nhìn thấy vết máu, lập tức kéo tôi lên và dùng áo băng tạm vết thương”.

Trong đợt lũ lịch sử này, Thiếu tá Thinh và đồng đội đã thực hiện 8 lượt ca nô vào sâu vùng ngập nặng, đưa 55 người dân - chủ yếu là người già và trẻ nhỏ - ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tham gia tìm kiếm người mất tích.

Không chỉ cứu người, tổ công tác còn vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm đến 75 hộ dân bị cô lập hoàn toàn trong lũ.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, nhận xét: “Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai luôn hết lòng vì nhân dân, sẵn sàng lao vào dòng lũ dữ để cứu người. Trong đó, đồng chí Nguyễn Khắc Thinh là một tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng cho đồng chí, đồng đội. Hành động quên mình cứu dân của đồng chí là hình mẫu để các chiến sĩ khác noi theo, tiếp tục phấn đấu vì nhân dân”.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, các bác sĩ xác định Thiếu tá Thinh bị thương ở bàn chân trái, nghi đứt gân duỗi các ngón 3, 4, 5 và đã được phẫu thuật xử lý vết thương.

Hành động dũng cảm, quên mình của Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh không chỉ cứu sống hàng chục người mà còn gieo cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng, là minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thu Loan

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/gia-lai-khen-thuong-thieu-ta-bien-phong-quen-minh-cuu-dan-trong-lu-du-192251124185547091.htm