Gia Lai rộn ràng trong không khí Tết Độc lập
Hòa chung với không khí sôi nổi, thiêng liêng của cả nước, người dân tỉnh Gia Lai tưng bừng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 với nhiều lễ hội, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, ẩm thực, nghỉ dưỡng đặc sắc.
Mới đầu giờ chiều nhưng anh Nguyễn Văn Thanh, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã cùng gia đình có mặt ở Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để vui chơi và đón xem chương trình nghệ thuật “Gia Lai biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”; bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tối ngày 2-9.

Tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Nhiều bạn trẻ tỉnh Gia Lai đến các bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa để đón Tết Độc lập.
Theo anh Thanh, ngày Tết Độc lập năm nay rất đặc biệt, ngay từ sáng sớm 2-9, người dân cả nước hướng về Thủ đô Hà Nội theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 với niềm kiêu hãnh, niềm vui, niềm tự hào dân tộc sâu sắc.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng có nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật và lễ hội đặc sắc chào mừng ngày hội non sông.Đặc biệt làLễ hội “Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025” được tổ chức tại phố biển Quy Nhơn với các hoạt động: Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, Ngày hội cà phê và cồng chiêng, Lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”, chương trình ánh sáng và trình diễn drone “Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng”. Chương trình nghệ thuật “Gia Lai biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng” và bắn pháo hoa ở phố núi Pleiku, cùng với nhiều hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng đặc sắc khác.



Gia đình chị Hoàng Thị Kim Hiếu đón Tết Độc lập trong niềm tự hào dân tộc.
Chị Hoàng Thị Kim Hiếu, trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai tự hào chia sẻ: “Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 ở Gia Lai đã giúp mọi người dân được hít thở, tận hưởng không khí tuyệt vời của hòa bình và tự hào mình là người Việt Nam. Qua đó tri ân và biết ơn sâu sắc sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng để cho chúng ta một nền hòa bình bền vững và một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc như ngày hôm nay”.
Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN