Gia Lâm mải miết săn tìm cái đẹp

Tác giả Gia Lâm hiện làm việc tại Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, tham gia phụ trách xuất bản Bản tin Dân vận Lào Cai. Để thỏa đam mê nhiếp ảnh, mỗi khi rảnh rỗi, có dịp xuống cơ sở, hành trang không thể thiếu của Gia Lâm là chiếc máy ảnh, các loại ống kính chụp xa, chụp gần mà anh coi như báu vật.

Làm quen với nhiếp ảnh qua vài tiết học của một học phần trên giảng đường đại học, Gia Lâm mới chỉ biết sơ đẳng kỹ thuật sử dụng máy ảnh. Sau này ra trường, làm việc tại Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, anh gắn bó với chiếc camera và ít có cơ hội chụp ảnh. Làm phóng viên đài huyện được 10 năm, anh chuyển về công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy. Khoảng 8 năm trở lại đây, bén duyên với nhiếp ảnh, các kỹ năng, kinh nghiệm chụp ảnh mà anh có được đều là học hỏi từ những người bạn cùng sở thích, từ các nghệ sĩ nhiếp ảnh như Gia Chiến, Phạm Bằng, Trần Hậu…

Trên những chặng đường tác nghiệp làm báo, thi thoảng chúng tôi có cuộc gặp thú vị với Gia Lâm. Mỗi lần đồng hành, tôi lại thấy sự yêu nghề, hăng say của anh trong những khoảnh khắc chụp ảnh nghệ thuật.

Trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình, có 2 chủ đề lớn mà Gia Lâm mải miết kiếm tìm những khoảnh khắc đẹp, đó là phong cảnh và vẻ đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số (chân dung, lễ hội, văn hóa đời thường).

Quả thực, có đồng hành mới thấy hết đam mê mà Gia Lâm dành cho nhiếp ảnh. Còn nhớ, cách đây 5 năm, có lần tôi được “mục sở thị” chuyến “săn mây” Sa Pa của Gia Lâm với các bạn có cùng sở thích nhiếp ảnh. Chuyến đi bị lùi lại đến đôi, ba lần vì cứ mỗi khi “trông trời, trông đất”, nhóm bạn lại quyết định không lên đường, bởi trời Sa Pa hôm nay mù mịt hoặc có mưa phùn. Chờ đợi mãi, rồi cũng có dịp ngược núi.

Để bắt được khoảnh khắc bình minh với biển mây, sông mây, mây luồn, chúng tôi phải rời thành phố Lào Cai từ 4 giờ sáng. Cuối năm, trời rét buốt. Trong màn đêm, chiếc xe máy lầm lũi đưa chúng tôi đến với mảnh đất mù sương. Đến nơi, bàn tay lạnh ngắt nhưng Gia Lâm vẫn lấy máy ảnh để “tác chiến”, kịp ghi lại khoảnh khắc mây luồn. Mây tràn qua những rừng cây, qua lưng núi, qua những ngôi nhà ẩn hiện xa xa...

Nhiều năm trước, đường từ thành phố Lào Cai lên Y Tý khó như “lên giời”, để di chuyển đến nơi, chỉ có một cách là đi xe máy.

Còn rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm, những vất vả, gian nan trên nẻo đường săn tìm hình ảnh đẹp. Nhưng nhìn lại quãng đường đã qua, tác giả Gia Lâm có thể tự hào về thành quả mình đã đạt được.

Tô Dung - Khánh Ly

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gia-lam-mai-miet-san-tim-cai-dep-post387792.html