Già làng Điểu Ngon - 'cột mốc sống' nơi biên cương
Tỉnh Đồng Nai có đường biên giới dài 258,939km tiếp giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia gồm: Mondulkiri, Kratie và Tbong Khmum. Khu vực biên giới của tỉnh đi qua địa bàn 8 xã, với 4.619,11km2; quy mô dân số trên 146,9 ngàn người, trong đó có khoảng 39,8 ngàn người dân tộc thiểu số.

Tiếp nối truyền thống gia đình, già làng Điểu Ngon (bên phải) tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ bình yên nơi biên giới.Ảnh: Xuân Túc
Với đặc thù đường biên giới của tỉnh dài, vừa đất liền vừa đường sông, lại khá nhiều đường mòn, lối mở nên việc bảo vệ đường biên, cột mốc rất cần sự đồng hành của người dân. Trong đó, già làng Điểu Ngon, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Tấn nổi lên như một tấm gương sáng trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn sự bình yên nơi biên giới Việt Nam - Campuchia.
Tiếp nối truyền thống cha anh
Già làng Điểu Ngon là con trai của già làng Điểu Nắng, người từng được ví như cây cổ thụ nơi vùng biên xã Lộc Tấn, từng dẫn dắt đồng bào gắn kết với bộ đội để giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Già làng Điểu Ngon nhớ lại, những năm cuối thập niên 70, thời điểm chiến tranh biên giới căng thẳng, đồn biên phòng được xem là mục tiêu đánh phá của quân Pol Pot. Để bảo vệ quê hương, cha của ông là già làng Điểu Nắng vừa phải tranh thủ vào rừng đào củ mài, củ chụp, hái lá rừng để có cái ăn vừa tham gia cùng bộ đội đánh giặc, bảo vệ cột mốc biên giới.
“Lúc đó tôi chỉ hơn 10 tuổi nhưng đã nhớ rất rõ lời dặn dò của cha rằng sau này lớn lên phải biết yêu quê hương, yêu đất nước. Là người dân nơi biên giới, phải gắn bó mật thiết với bộ đội. Cá với nước là một, quân với dân là một, phải tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc” - già làng Điểu Ngon kể lại.
Lớn lên ở vùng biên, trải qua mọi khó khăn, thăng trầm, già làng Điểu Ngon cảm nhận rõ giá trị của hòa bình và từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Đó là lý do vì sao trong một khoảng thời gian dài, ông cùng cha mình không quản ngại khó khăn, luôn đồng hành cùng bộ đội tham gia phát quang đường biên, kiểm tra mốc giới.
“Khi cha tôi mất, tiếp nối truyền thống gia đình, bản thân tôi tiếp tục tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc cùng các chiến sĩ biên phòng. Việc này không những đã ăn sâu vào nếp nghĩ, nếp sống, quan trọng hơn cả, đây là trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ quê hương, đất nước. Biên giới có yên ổn, người dân mới có điều kiện để làm ăn, phát triển kinh tế” - già làng Điểu Ngon cho biết.
Ông Ngô Văn Điển, Trưởng ấp Vườn Bưởi cho hay: Ấp Vườn Bưởi hiện có 327 hộ với hơn 1,4 ngàn nhân khẩu, trong đó có 87 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp nối truyền thống gia đình, bằng uy tín cũng như sự nhiệt tình của mình, già làng Điểu Ngon luôn tích cực tuyên truyền, vận động người thân, người dân tham gia phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của pháp luật liên quan đến biên giới, lãnh thổ.
Đồn là nhà, biên giới là quê hương
Đã ngoài 60 tuổi nhưng già làng Điểu Ngon vẫn tích cực cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc Thiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Cuối năm, trời nắng gắt, địa hình tuần tra phức tạp nhưng bước chân già làng Điểu Ngon vẫn miệt mài, dứt khoát. Già làng Điểu Ngon tâm sự: “Dù không được hưởng lương, tôi vẫn tham gia bởi công việc này đã ăn sâu vào nếp nghĩ, nếp sống của gia đình. Hết đời cha đến đời con, sau này là đời cháu nhất quyết đi theo bộ đội, cùng các chiến sĩ biên phòng chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn cột mốc nơi biên cương”.
“Già làng Điểu Ngon còn có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tai, mắt của bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới. Bất kỳ người lạ mặt nào xuất hiện hay có dấu hiệu bất thường quanh khu vực đường biên, cột mốc, già làng đều nắm rõ và thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng. Những mâu thuẫn nhỏ trong ấp, giữa cư dân hai bên biên giới thường được già làng đứng ra phân xử bằng cái tình, cái lý. Có thể khẳng định, già làng Điểu Ngon là người mẫu mực, điển hình trong Phong trào Thi đua yêu nước và bảo vệ chủ quyền biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.
Trung tá LÊ CAO CƯỜNG, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lộc Thiện
Trung tá Lê Cao Cường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lộc Thiện cho biết: Hiện nay, đơn vị được giao quản lý hơn 16,7km đường biên giới vừa đất liền vừa trên sông với 24 cột mốc chính và mốc phụ. Những năm qua, cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, già làng Điểu Ngon còn tự nguyện cùng lực lượng bộ đội biên phòng tham gia nhiều lượt tuần tra, kiểm soát, phát quang đường biên, bảo vệ mốc giới. Qua đó, giúp các chiến sĩ, bộ đội biên phòng kịp thời nắm chắc tình hình, góp phần giữ gìn ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới của Tổ quốc.













